Tìm kiếm bài viết theo id

Yêu nhau 10 năm nhưng giờ sắp phải chia ly

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kimh104, 1/8/12.

ID Topic : 5464226
Ngày đăng:
1/8/12 lúc 22:12
  1. kimh104 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    26/3/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    11
    Kính chào các bạn, tôi không biết sau khi tâm sự với các bạn xong tôi còn sống để được nghe những lời tâm sự từ các bạn không nữa.
    Tôi và bạn gái tôi đã yêu nhau gần được 10 năm rồi, quãng thời gian đó chúng tôi đã trải qua rất nhiều kỷ niệm, vui có buồn có, nhưng đến giờ tôi vẫn yêu em nhiều lắm.
    Chúng tôi quen nhau khi em còn học lớp 10 , thời gian đó tôi bắt đầu xuống Sài Gòn học , quãng thời gian đó chúng tôi xa nhau và tình cảm lúc đó vẫn chưa sâu đậm, thời gian đó lâu lâu tôi thường về thăm em mấy ngày, lúc đó tình yêu tôi dành cho em cũng như bao cặp đôi mới quen khác, chúng tôi vẫn thường hay viết thư thăm hỏi nhau hay hẹn nhau ra mạng chat. Rồi thời gian cũng dần trôi qua cho đến lúc em đậu đại học dưới Sài Gòn và chúng tôi có thời gian gần nhau hơn, 4 năm em học đại học cũng là thời gian tôi được thăm em thường xuyên, thời gian đó tình cảm của chúng tôi dường như được khắn khít nhiều hơn trước, mặt dù cũng có những lúc giận dỗi và cũng có những lúc hạnh phúc. Khoảng năm 2 em học đại học, chúng tôi dường như không tìm được tiếng nói chung nên tôi đã nói lời chia tay, nhưng chỉ trong 3 ngày từ khi nói lời chia tay đó tôi dường như biết được rằng tôi không thể mất em và em cũng rất đau khổ, 3 ngày sau tôi xin lỗi em và mong em quay lại, em đồng ý. Thế là chúng tôi từ đó bắt đầu những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Kết thúc năm 2 cũng là lúc em rời ký túc xá và ra ở ngoài thuê trọ cùng tôi, hai đứa cùng học, cùng đi chơi, cùng ăn với nhau. Thời gian đó tuy khó khăn nhưng chúng tôi rất hạnh phúc.
    Rồi cũng đến năm 4 em học đại học thì gia đình em mua nhà chung cư dưới sài gòn và cũng là lúc chúng tôi dọn về ở chung với em trai của cô ấy và chị gái,em gái của tôi, thời gian đó chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Do tôi không hợp tính với chị và em gái tôi và cô ấy cũng không hợp tính với em trai nên tất cả mọi chuyện buồn vui chỉ có 2 chúng tôi tâm sự cùng nhau. Rồi em cũng tốt nghiệp đại học, và bắt đầu quãng thời gian mấy tháng đầu căng thẳng vì chưa kiếm được việc, lúc đó tôi không biết phải giúp em như thế nào chỉ biết bên cạnh động viên em, những lúc người ta gọi phỏng vấn tôi sắp xếp thời gian đưa em đi với mong muốn em thành công. Và rồi cũng có ngày tôi đang đưa em đi phỏng vấn cũng là lúc công ty kia gọi em đi làm, tâm trạng 2 đứa rất rất vui. Nhưng sau đó 3 tháng em phải chuyển công tác về quê, đó cũng là lúc chúng tôi tiếp tục xa nhau .
    Mỗi đứa một nơi bây giờ cũng đã được hơn 1 năm rồi, nhưng quãng thời gian đó lâu lâu tôi có về thăm em cho đến tận bây giờ, hai đứa chúng tôi rất nhớ nhau. Cho đến khi đầu tháng 7 vừa rồi tôi phải về quê để tang ngoại 1 tuần cũng là lúc tôi được gặp em, tôi dành 1 ít thời gian đi chơi cùng em, đưa em đi làm, và lúc đó chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Nhưng sau khi tôi xuống lại, và từ đó đến nay chưa được 15 ngày vậy mà em đã nói với tôi em không còn nhớ tôi nữa và lo sợ một ngày nào đó sẽ không còn cảm giác gì với tôi nữa, đó là quãng thời gian em bị áp lực công việc chứ không phải em thích một người khác, lúc nhận được tin nhắn của em thì cũng là lúc mối quan hệ của tôi chỉ từ một phía, tôi nhớ em gọi điện cho em thì em chỉ bắt máy và trả lời những gì tôi nói, nhắn tin em không nhận được tin nhắn phản hồi. Tâm trạng của tôi thật sự rất sốc, vì khi nhớ em tim tôi như đau nhói, tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm mà chúng tôi từng trải 10 năm qua, tôi không tin nổi tình cảm của em đối với tôi thay đổi chỉ vì một khoảng thời gian ngắn em áp lực với công việc và không có tôi bên cạnh. Tôi hứa với em tháng 8 tôi sẽ về quê với em, tìm một công việc và định mở gian hàng online để kiếm thêm thu nhập, nhưng đến bây giờ tôi phân vân không biết sau khi tôi trở về rồi tình cảm có còn như xưa không, và nếu thật sự em xa tôi thì liệu tôi có vượt qua nổi hay không . Bởi vì sau này tôi không thể nhìn em cưới một người con trai khác được, mấy ngày này tôi không ăn uống nổi. Chỉ nằm suy nghĩ thôi nhưng đau đớn vô cùng. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, tôi như bơ vơ giữa dòng vậy, dường như mất em tôi không biết tôi sống trên đời này có ý nghĩa gì không nữa vì tôi yêu em rất sâu đậm. Nhiều lúc tự nhủ cố vượt qua nhưng tôi làm không được. Giờ đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình rồi, tôi biết nếu tôi chết đi thì chỉ bị người đời chế trách thôi, nhưng thật sự tôi không thể trôi qua những ngày tháng này nữa, tôi phải làm sao đây.
     
  2. djkhung Thành Viên Cấp 4

    10 năm k gặp ... chờ 10 năm nữa ....................
     
  3. buudq_ink_hoa Thành Viên Cấp 5

    nếu người ta đã quyết tâm chia tay thì bạn cũng nên giải thoát, tình cảm 10 năm rất sâu đâm, nhưng cũng ko nên vì thế mà có ý định chết. Trên đời còn rất nhiều người thân quan tâm bạn, hãy dành 1 chút thời gian suy nghĩ về họ, về những tình cảm mà họ dành cho bạn để tiếp tục phấn đấu mà sống tiếp. Đừng cứ mãi nghĩ về người đó rồi có những ý nghĩ ko hay. 1 chút chia sẻ. Mình cũng có người yêu quen nhau đc > 2.5 năm rồi, cũng sâu đậm lắm nhưng sau này có lẽ em phải đi USA, ko biết tình yêu của 2 đứa rồi sẽ ra sao ... nhưng dù có sao đi nữa thì mình vẫn sống, vẫn phấn đấu vì mình và những người thân trong gia đình mình. Chúc bạn mau tìm được lối thoát!
     
  4. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    99% bạn gái của bạn có người khác rồi, 1% là bị lãnh cảm do...công việc.
    Thôi cho em nó bấm nút đi. Vợ chồng 30 năm còn thấy bye bey ầm ầm...10 năm tình cũ ăn thua gì.
     
  5. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haizzz!!1 haha! lại thêm một thằng dại gái! chết vì gái là cái chết thoải mái! Yêu nhau 10 năm nhưng giờ sắp phải chia lyYêu nhau 10 năm nhưng giờ sắp phải chia ly - 1Yêu nhau 10 năm nhưng giờ sắp phải chia ly - 2
    sống làm gì hả bạn khi chẳng làm gì nên hồn cho xã hội? cho người thân, cho cha mẹ và quan trọng nhất là cho bản thân bạn!
    người ta đói gần chết cũng đi kiếm cái gì đó để ăn. trong khi người nghèo phải chật vật với cái đói, cái rét để mong được sống có ngày để được đổi đời? lại có một thằng con trai đòi sống đòi chết vì một người mà nó yêu.
    đồng ý là khi yêu ai đó mà phải chia tay thì rất đau khổ. nhưng nếu đã ko níu kéo thì nên giải thoát cho nhau thôi..nếu còn là một thằng đàn ông..
    thôi thì đi chết ngay lập tức đi , sống làm chi cho chật đất?
    ngày mai con bồ cũ thấy tin là ng iu mình bị chết, nó cười vào mặt và đi kiếm thằng khác thôi!~ nhục!

     
  6. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thằng này nhảm vãi! haizz!
     
  7. Trùm Surface Thành Viên Bạch Kim

    chuyện bình thường
     
  8. anhbahung9 Thành Viên Cấp 3

    đàn ông con trai lo kiếm tiền tạo dựng sự nghiệp đi. Chết vì mấy con đàn bà k đáng!
     
  9. djkhung Thành Viên Cấp 4

    kết bé xíu wá ... kết vãi cả lồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng :ah:
     
  10. Matris UyTín Là Ưu Tiên Hàng Đầu

    chia bùn cũng bạn, ở đời nếu mún thành vợ thành chồng cần có cái duyên cái nợ bạn à, nhìu lúc mình mún cũng chẳng dc
     
  11. KIDNano Thành Viên Cấp 1

    còn thiếu gì người đang chờ bro hehe
     
  12. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Đêm dài lắm mộng, nấu lâu quá khét cmnr =.='.

    Bà con đừng để ý đến con điên đó làm cái gì, tốn tài nguyên 4rum Yêu nhau 10 năm nhưng giờ sắp phải chia ly
     
  13. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hok bik chết thật chưa? hahha. nếu chết thật thì chỉ bik ngồi đây mà cười thôi! dù sao thế giới có 7 tỉ người mà chết một thằng thì có sao? -
     
  14. hoangspik Thành Viên Cấp 5

    Bỏ cái ao mà đi ra biển đi bạn. Biển nhiều cá lắm chứ ko như ao tù có mỗi con cá đâu mà phải sống chết giành giựt.
     
  15. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Ngta chết vì đói, vì bệnh vì tai nạn, ko ai chết vì tình đâu bạn ơi. Còn tự kết liễu thì thôi khỏi nói ròi.. Trốn tránh hèn nhát và để lại hậu quả cho ng thân
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thường những ca thế này thể hiện 1 điều: thằng giai quá phò, trình còi đẽo đé0 nổi nhiều hơn 1 con ngon.
     
  17. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    Yêu nhau 10 năm nhưng giờ sắp phải chia ly
    chủ thớt năm nay chax cũng 25 - 26t , lớn hơn e cũng 3- 4t ma si nghĩ như con nít, thui chít đi cho đỡ chật đất
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Thay vì nghĩ tới cái chết, sao bạn ko quyết tâm về quê chỗ bạn gái bạn để cùng tiếp tục chia sẻ vui buồn. hay là chết vẫn dễ hơn là sống?
     
  19. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    chét gì cái mẹ gì,vớ va vớ vản Yêu nhau 10 năm nhưng giờ sắp phải chia ly Quan trọng hóa làm gì cái 10 năm cho cực,chẳng qua 2 người đén với nhau trong cái hoàn cảnh thieng lieng là 2 đứa hại đời trinh của nhau,tạm thời hãy thong suot đi,bình tĩnh lại,hãy sóng theo con c mách bảo,đi giải nhiẹt đi,kím con ma nữ nào hot hot ý,cho nó giãy đành đạch vài phát là xong chuyen chứ gì Yêu nhau 10 năm nhưng giờ sắp phải chia ly - 1

    P/s :bàn phím ở văn phòng bị hư con só 6 Yêu nhau 10 năm nhưng giờ sắp phải chia ly - 2
     
  20. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Bạn có nghĩ tới cha mẹ bạn chưa. Mẹ bạn mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra bạn.
    Họ sinh ra bạn nuôi bạn khôn lớn, cho bạn ăn học bạn báo đáp như vậy đó sao.
    Bạn có báo hiếu được cái gì chưa mà đòi chết.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,154 (Thành viên: 3, Khách: 1,128, Robots: 23)