Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc đời đi về đâu? AE tư vấn giúp, cần 1 lời khuyên!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi blindlove2911, 3/8/12.

ID Topic : 5476200
Ngày đăng:
3/8/12 lúc 19:16
  1. marlboro red Thành Viên Mới

    mình hồi quơ cắp 2010 cũng cho ra đi hơn trăm chai, may sao bây h bỏ dc, euro vừa rồi ko thả trận nào hết. Mô phật
     
  2. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    mới vào nghề hả chú, chú nói cứ như bắp ấy cũng khôn là còn biết đường buôn bán trên mạng k thì chắc cũng sớm giống chủ topic thôi :snicker:

    @chủ topic đường còn dài vẫn còn tương lai làm ăn để kiếm lại số tiền đó cho ba mẹ, còn nếu vẫn còn đam mê cờ bạc thì khuyên bạn 1 là ra đi luôn k về nhà nữa, k thì đi chết cũng đc. cha mẹ nuôi bao nhiêu năm chết cũng bất hiếu nhưng sống mà báo đời quá thì cũng vậy thôi. về nhà tự thú đi bạn nếu ba mẹ k tha thứ thể hiện lòng thành = cách chặt tay sau này nếu có chơi lại thì nhìn thấy như vậy cũng tự mình khuyên mình đc, chứ bây giờ bỏ nhà đi cũng chẳng giải quyết đc gì sớm muộn gì cũng mò về nhà thôi.
     
  3. khicon_charming Thành Viên Cấp 2

    dính tới đỏ đen thì coi như bỏ rồi.

    còn muốn làm lại thì đăng kí đi nghĩa vụ đại đi. Vô đó ít ra ko đụng tới cái máy tính thì đỡ ngứa tay, với cả cũng đák có tiền để mà ngứa tay (vào đó mà còn mượn tiền gày sòng này nọ nữa thì ngậm cây ak bóp cò luôn cho nhanh)
     
  4. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    À cái môn này mềnh có bik sơ sơ:beauty:

    Casino :snicker:
     
  5. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Cũng từng dính vô.......

    Về nhà cắt lòng bàn tay mười mấy vết.......
     
  6. .123f Thành Viên Cấp 2

    bác cũng na ná e,e thì chỉ hút thuốc+ thêm cái thích đi bụi,đi chán lại về,cũng tốn của nhà khoảng 100t r,nói mãi mà sao về nhà lại thấy chán chán,tình yêu thì chẳng tới đâu.đang tính 3 tháng nữa tự trả hết nợ e bắn đi hà nội,ở làm công nhân hay gì đó 1 thời gian xem thế nào."mình k xấu,chỉ là mình quen sống như thế rồi và nên cố thay đổi thôi bác ạ"
     
  7. dia4pitong Thành Viên Cấp 4

    không biết nói gì,chúc bác ''thành công'' trên con đường đã chọn
     
  8. ky_kisken Thành Viên Cấp 5

    Bạn chơi Baccarat đúng không? Cái này thì mình biết quá rõ rồi. Chơi từ năm 2008. Cái này chơi thứ nhất là phải không tham, biết kiềm chế, ăn là rút liền. Mà bài bạc khó giữ bình tĩnh lắm. Ăn thì ăn liên tục, thua lại thua dồn dập, dễ mất bình tĩnh, đánh lớn hoặc đánh hết để mong gỡ. Rốt cuộc là thua hết. Mình nghĩ bạn nên nghỉ đánh là vừa. Muốn ăn của nhà cái là ko thể. Còn đánh cú chót cùng đường thì phải có người bên cạnh quân sư.
     
  9. daututaichinh Thành Viên Cấp 3

    chơi ván cuối,dc ăn cả ngã thì nằm hòm lun cho nhanh
     
  10. blindlove2911 Thành Viên Cấp 2

    em quay ru bác ah. Thế bác chơi từ 2008 h sao rồi?
     
  11. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    thế chú có biết gì về forex ko ? đã từng chơi chưa ? quy luật ra sao có biết ko ? nói giống chú chắc ko ai chơi chứng khoán nữa quá,tôi chơi cái này lâu rồi bạn ơi,cái buôn bán là tại chữ kí để làm biếng xóa thôi chứ h ko có buôn bán gì nữa,ngồi nhà chơi tháng hơn chục chai thì bán làm gì ?
     
  12. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Bác chơi lâu chơi giỏi, ok không ai phủ nhận, nhưng vế còn lại cũng nên cho mọi người biết chứ nhỉ ^^
     
  13. Storm Blade Thành Viên Cấp 3

    Vô đây gặp các "cao thủ" casino nữa thì bác có cạp đất thôi :beat_shot:
    Bác chưa gái gú, rượu chè thì giờ gái gú đi, rượu chè đi rồi hên xui bỏ :spiderman:
    Or kiếm việc gì làm đi cho thấy đồng tiền nó cay cỡ nào!!!
     
  14. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    vế còn lại là gì ?
     
  15. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    nói thiệt vs bác là bây giờ k ai chơi chứng khoán nữa rồi, cả họ hàng nhà mình đều dính vào chứng khoán + sàn vàng giờ mất hết nếu bác k tin xuống đường bùi đình túy, đối diện cổng bến xe miền đông có nhà hàng thiên lý bác hỏi cái khu biệt thự đó ngày xưa của ai bây giờ ng chủ nó ra sao là bác hiểu ah. forex là bác chơi thông qua 1 cty ở VN và rủi ro là từ đó đi ra chứ k phải do khả năng tính toán của bác, theo mình biết thì ở VN mình forex cũng có 1 số ng làm ăn theo hướng bất lương dạng như lừa đảo vậy nhưng mình k rõ = cách nào. bác nói chắc như bắp vậy mà sao bác k cầm nhà hay đi mượn tiền lãi 20-30% cơ mà @@. thôi chúc bác may mắn ^^!
     
  16. ngatran0811 Thành Viên Mới

    Mọi người ở đây ai cũng "nói" hết rồi nên mình cũng ko nói thêm nữa.Thật sự cách sống bạn đáng "lên án" lắm

    Bây giờ bạn chỉ còn 1 con đường là quay về nhà , xin lỗi gia đình thôi. Tôi chắc rằng gia đình cho dù giận bạn thì cũng tha thứ cho bạn ( vì bạn nói gia đình đã nhiều lần trả nợ cho bạn). Bạn hãy hứa ,kiên quyết sẽ từ bỏ.Tuy nhiên,bạn nên nhớ 1 điều rằng sức chịu đựng con người có giới hạn, nếu quá thì ko chừng ba mẹ bạn ko nhìn nhận bạn, điều đó sẽ thành sự thật nếu bạn lại tiếp tục đi trên con đường này

    Bạn à, đừng nói đến " chắc đi chết" ở đây. Xin lỗi bạn, tôi cá rằng bạn chỉ nói vậy thôi, chứ chắc chắn ko dám làm rồi. Tương lai bạn còn dài, là sinh viên, gia đình lại quá tốt, hiểu chuyện, nhất là ba của bạn, đi làm dành dụm tiền xây nhà, sợ sau này anh em tranh giành, bạn đã có quá nhiều thứ mà nhiều người mún rồi, thôi thì an phận học hành đến nơi đến chốn, cố gắng phấn đấu làm lại từ đầu " ko có gì là quá trể thì bạn bít sai lầm của mình"

    @cici: ko bít bạn thông minh đến cỡ nào mà tôi thấy ban có vẻ tự cao quá. Trên đời này ko có ai học được chữ "ngờ" đâu bạn, thắng đó rồi thua đó thôi. Bạn nên nhớ nhà cái ko có ngu cho người chơi ăn tiên hoài + 1 cách dễ dàng như thế , tôi dám nói 1 câu" ai thua thì thua chứ nhà cái ko bao giờ thua" ( tất cả các loại cờ bạc). Tôi chưa bao giờ thấy chơi cờ bạc mà làm giàu được, có thể họ giàu đó nhưng dám cá cả cuộc đời họ sẽ được như vậy mãi ko? Tôi chỉ thấy làm giàu được nhờ chất xám + sức lao động + sự phấn đấu, cái này là sự lâu dài
     
  17. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    ai nói bác ko ai chơi ? bác có biết những năm qua chứng khoán VN mang về cho nhà nước bao nhiêu ngàn tỷ không ?
    chơi sàn vàng là phải có đầu tư,phải suy nghĩ,nhiều người nghĩ giống đánh bạc 50/50 ah ? không,vàng nó đi có nguyên nhân hết,hoặc theo kỉ thuật,hoặc theo tin,còn ai chơi mà ko chịu tìm hiểu or tham quá,chết ráng chịu,khỏi bàn cãi,3 giá không chịu,đòi 10 giá thì ok,liều ăn nhiều,dc ăn cả,ngã về không,forex là sàn thế giới,không phải sàn trong nước đâu bạn,mình chơi bây giờ cũng 100tr rồi [mình 22 tuổi,nếu bạn ko tin qua gặp là biết],cần gì cầm nhà hay này nọ cho mất công [nhà đâu phải mình đứng tên],biết đủ là được,chơi cái này chính vì không biết đủ nên chết thôi,có những nguyên tắc vàng tuyệt đối không dc vi phạm,vi phạm thua đừng nói ai
    nhiều bạn nói mình tự cao,mình làm dc,mình mới nói,chứ ko phải buồn tình lên chém gió cho vui
    những kẻ ko thành công luôn có những lý do cho mình,và luôn nghĩ người khác cũng như mình thôi
    Nói rõ 1 chút,như bác chủ top,chơi quay số,đố ai biết được cái số nó đi về đâu,nó quay deck có nguyên tắc gì cả,nhưng vàng,chơi gỏi,sẽ biết khi nào nó gặp cản,cản trên là mấy,cản dưới là mấy,gặp cản thường nó sẽ hồi vài giá trong mấy phút rồi mới có tin chính thức nó sẽ đi đâu tiếp theo,trong vài phút đó,vào lệnh ăn vài giá cản rồi rút ra,đó gọi là lướt sóng,an toàn nhưng ăn ít.Còn ngồi dự đoán xu hướng của nó luôn,để nó chạy luôn 1 xu hướng dài,đó là ăn dày,ăn nhiều nhưng rủi ro cao,thường những người thua là do khoái ăn dày thôi
     
  18. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Ae 5s chuyển đề tài nhanh thật: Từ tư vấn sang bàn cách chơi Casino luôn :beat_shot:Cuộc đời đi về đâu? AE tư vấn giúp, cần 1 lời khuyên!!!!
     
  19. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    chứng khoán hiện giờ mấy ai giám chơi, từ trước khủng hoảng kinh tế nhà nào chơi chứng khoán 90% là ăn từ khi khủng hoảng vào là chết. nhà mình là 1 minh chứng nè trước 2008 mở miệng là nói chuyện tiền tỷ ông chú mình 1 khu biệt thự xế hộp thì đi biển bộ ngoại giao đàng hoàng còn bây giờ k có đất mà cắm dùi nữa. vì cái chứng khoán hiện nay của Vn như vậy nên nhiều ng mới chuyển qua chơi vàng, forex là quốc tế nhưng khi bạn đặt lệnh là thông qua 1 cty ở VN rủi ro là do cty chứ nếu bạn chơi như ng nước ngoài chơi thì mình đồng ý là do khả năng của bạn, còn chơi qua 1 cty VN thì cứ cho 50-50 đi nhưng bạn còn 40% thôi 10% kia là phụ thuộc vào cty
     
  20. Bạn cứ luôn nhớ câu này "nhà cái luôn luôn thắng". Bạn có ăn nó 1 tỷ đi chăng nữa chẳng qua là nó cho bạn cầm đỡ 1 time thôi, 1 time sau là trả lại cho nó hết, nhớ kỹ "nhà cái luôn luôn thắng"
     

Tình hình diễn đàn

  1. nguyentuan1874,
  2. HuyPhuc1905,
  3. Fish,
  4. honeyz...
Tổng: 534 (Thành viên: 5, Khách: 457, Robots: 72)