Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Hôm nay ra sân, lối đi cũ, nhịp điệu thân quen, nhớ dx lắm! Mình nhớ dx lắm!
     
  2. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    dear J
    i know you love me but ... i love him,i can't love you,i don't wanna break your heart,i love him more than myself,i still love him even when we apart,i love him,really love him,i'm sorry,i can't [/COLOR]Mỗi ngày một tin nhắn...

    gửi a
    ng e yêu ... e chẳng biết tại sao e lại như thế nhưng e ko thể làm khác đc,a cũng đã từng hỏi e tại sao e lại yêu a nhiều đến thế ... e chỉ im lặng ko nói gì ... và bây giờ e có câu tl rồi đấy ... a sẽ biết đc tại sao e yêu a nhiều đến thế thì chỉ khi a là e a mới hiểu đc điều đó ... e từ chối một cơ hội tốt đến với e ... một người cho e vòng tay thay a ... nhưng e ko cần điều ấy ... e cần a... e ko hối tiếc một tí nào cả ... vì e yêu a ... e chỉ muốn giữ lấy a trong tim e ... thế thôi ... có những điều đơn giản đến nhẹ nhàng a nhỉ ... e ko biết e phải đội lốt giả tạo này đến bao h ... e cười ... e nói .. pha trò ... nổi loạn ... nhưng e lại ngước mặt lên trời khi nhớ a ...là vì e ko muốn nc mắt rơi xuống ...... e muốn a và mọi ng thấy e mạnh mẽ ... e sẽ vượt qua thôi ... "đừng bao giờ ngừng hy vọng,vì biết đâu một ngày nào đó giấc mơ sẽ thành sự thật" ... bạn e nói với e như thế ... a đừng lo ... e hiểu mình đang làm gì mà ... e sẽ ổn ... eyanl

    [/COLOR]<span style="color:#ffffff;">[video=youtube;CvZrEXFd_Fs]http://www.youtube.com/watch?v=CvZrEXFd_Fs[/video]
    [/COLOR]
     
  3. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    Đi tiệc với gia đình anh thật vui,công nhận dạo này mình ăn cũng ghê thiệt,há há,1 ngày ăn 4,5 cữ luôn,ai nuôi mà khéo quá chời =]]
     
  4. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

  5. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    gia đình nhà cáo..:beauty::beauty:
     
  6. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

  7. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Thà mình chấp nhận môht mối quan hệ không rõ ràng như thời gian ấy, cứ vui vẻ với một sự mù mờ ấy còn hơn! Một sự ko rõ ràng nhưng sẽ là được ở bên cậu thường xuyên, được gặp cậu mỗi ngày, được thấy cậu vui vẻ thoải mái, được nhìn thấy cậu cười! Sẽ được thoải mái trò chuyện, thoải mái quan tâm và chia sẻ với cậu! Cuối tuần có thể rủ cậu đi xem phim hay dạo phố! Tới khi mình chấp nhận rằng cứ ko rõ ràng là đủ thì đã muộn rồi! Nhớ cậu thắt lòng mà ko đủ can đảm để ntin cho cậu, chỉ để hỏi thăm vu vơ! Buồn!
     
  8. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    tuần sau đi đám cưới rồi tung tăng đi bar ăn chơi coi nà ... phải lấy lại hình ảnh trước khi quá muộn ... phải nổi loạn ... phải điên thì mới là CL đc ... Chi Lê's come back Mỗi ngày một tin nhắn... Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  9. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Chiều mai 3h mình đi xem Ice age nhé dx? Đi nhé!
    Hic, có mấy lời ngắn ngủi đó thôi mà đã hai tuần mình ko thể nói được! Xem lịch chiếu mỗi tuần rồi chỉ lặng im!
     
  10. xuxumeo Thành Viên Cấp 1

    vẫn thức và chỉ nghe 1 bài hát Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  11. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Hehe,hnay cũng hiểu được em nhiều hơn,nói dối mà ko biết ngượng mồm.Trước giờ cứ tưởng e là người con gái tốt làm mình phải suy nghĩ.Giờ thì hiểu rồi,ko phải trắng đêm để suy nghĩ làm sao lo cho e nữa,thì ra e cũng chỉ là người con gái tầm thường thôi.Mai đi ăn chơi,shoping 1 bữa cho đã,qua tuần bắt tay vào làm giàu thôi,dù sao cũng mới được thăng chức,dưới 1 người mà trên mọi người,phải vui lên thôi,phải cho e thấy e đã sai lầm khi coi thường tôi.
     
  12. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Tks, nhưng mỗi người mỗi cảm nhận, mỗi người mỗi hoàn cảnh, ko ai giống ai! Góc kẹt mỗi người mỗi khác!
    @ ....: muốn nt trả lời nhưng lại sợ! Có lẽ là nhắn nhầm số, phải ko?
     
  13. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Hnay mình và anh đi sắm đồ vì tiệm giặt ủi chưa giặt xong đồ của anh. Ra Nguyễn Trãi, ghé vào shop Phong Cách đàn ông khĩ gì đó quên tên rồi. 1 em NV + 1 cô chủ xinh đẹp ra chào hàng. Anh chọn 1 cái quần và vô thử. Thử xong cô chủ quảng cáo hàng mình:_ anh mặc vừa và đẹp lắm, hàng shop em giặt bao ko ra màu, chất vải rất đẹp.
    Rồi mình hỏi "anh có thjk k? Thấy màu nó ko giống quần anh hay mặc", cô chủ lại quảng cáo:
    _ Hàng này em nhập k phải hàng VN, anh cứ so sánh 2 cái quần sẽ thấy nó khác hẳn, vải này hàng chất lắm (ý nói quần anh đang bận là hàng VN k tốt = của shop)
    Anh trả lời:
    _ zạ, đúng rồi, 2 cái quần này sao giống nhau đc, cái quần của chị có 470k, cái quần Zara em đang bận mua 100$ lận. Khác nhau là phải rồi.

    Ngộ, chủ 1 shop thời trang chuyên quần jean mà k biết nhìn hàng hiệu, hàng chợ và hàng shop ra sao mà lại quảng cáo lủng nặng vậy. Còn cầm cái quần anh lên vạch ra coi tag, coi mạc nữa chứ. Đứng đó mà bò ra cười Mỗi ngày một tin nhắn...

    Mua đc 2 bộ đồ, zui. Em thjk anh ăn diện. Muốn anh mai mua 1 đôi giày nữa là good. Ngủ thôi, sáng mai đi làm rồi Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  14. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    lâu lắm rồi mình mới thức đến giờ này nhỉ ... đôi khi cũng bị áp lực tâm lí quá nhiều nên đâm ra lại ngựa quen đg cũ ... cứ thức vô tội vạ thôi ... nghe nhạc luôn là giải pháp tốt nhất ... lúc bé tuy chẳng biết mấy từ tiếng Anh nhưng vẫn thích nghe US UK ... thích giai điệu nc ngoài,nghe nhiều thì là Britney ... h cũng vẫn giữ đc thói quen đó ... nhưng giờ thì nhiều ca khúc mới,nhiều ca sĩ hơn nữa ... nào là rebecca ferguson,bruno mars,nicole scherzinger,mariah carey,bla bla bla ... mà giờ thì thần tượng mỗi adele ... giọng lạ nghe là phân biệt đc ngay ... cả những ca từ trong bài hát cũng rất ý nghĩa ... lúc vui hay buồn mà nghe thì đều xúc động cả ...đêm nay nghiện bài make you feel my love ... nhẹ nhàng nhưng da diết lắm ...
     
  15. pucca_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đã trở về....
    Để yêu anh nồng nhiệt mà đằm thắm, ngoan hiền, chín chắn mà nhẹ nhàng hơn có thể.....
     
  16. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Dx à, tối nay mình cùng đi uống nước mía nhé! M đang buồn... Nhé!
     
  17. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn em, nhưng lần nữa phải nói rằng mỗi người một hoàn cảnh một suy nghĩ, có những kinh nghiệm khác nhau! Chị ko nói nhiều về chuyện của mình, và em cũng ko biết rằng chị đã từng gặp những tình huống giống em hay chưa mà phải ko? Nói chung là dù mình có thông minh hay nhạy cảm nhiều thì cũng ko thể nghĩ hết cho người khác được! Sr, nhưng chị muốn nhắn cho người khác, ko phải để hỏi ý kiến hay để người khác quote lại! Và cho dù có cần hỏi thì cũng sẽ hỏi một bạn nam, vì sự thật là suy nghĩ hai phái rất khác nhau, và thường hiểu sai về nhau nữa! Thử xem He's not that into you thì sẽ thấy rõ thôi!
     
  18. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    hôm nay có nhiều cảm giác đan xen nhau lắm ... cũng khó chịu một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi mà ... một ng bạn đệm guitar bài make you feel my love để Chi Lê hát ... lâu lắm rồi Chi Lê mới hát trc nhiều ng như vậy ... giọng cũng ko đc ổn lắm ... mà mọi ng bảo là Chi Lê hát bằng cả tấm lòng nên nghe rất tình cảm ... trời hỡi ... Chi Lê khóc luôn ấy chứ ... vì đây là một bài mà Chi Lê rất thích nên tất nhiên là phải cố gắng hát cho tốt ... mặc dù hnay giọng khan khản >"< ... cũng là một phần lời bài hát quá tuyệt nên đánh vào cảm xúc rồi lại đc mọi ng khen nữa ... mắt đỏ hoe cả lên ... ngại ko chịu đc ... lần sau Chi Lê sẽ hát bài someone like you ... bài này cũng quá tuyệt
     
  19. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    sorry chị nha Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  20. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Giống đang ở trên mây quá. Cũng có thể là đang ở trên đống kẹo bông gòn mềm, mịn, mướt và ngọt. Hoặc có thể là đống sô cô la thơm ngát cả mũi.
    Tuyệt vời khi có anh. Dù cả khi khóc vì anh thì đó cũng là điều tuyệt vời. Tuyệt vời khi được nhìn và tưởng tượng ra gương mặt tròn trịa đó mỗi ngày, cả mấy sợi râu lúng phúng nữa. Tuyệt vời khi nước mắt lã chã, được anh ôm vào lòng, có thể nói bằng giao cảm với anh rằng "Em sợ lắm!" và dường như... anh cũng đáp lại bằng giao cảm rằng "Đừng lo, có anh bên em mà!".
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 681 (Thành viên: 10, Khách: 658, Robots: 13)