Tìm kiếm bài viết theo id

LƯƠNG 5TR PHẢI NUÔI VỢ CON,LÀM SAO ĐÂY

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kachihoangvu, 3/8/12.

ID Topic : 5476878
Ngày đăng:
3/8/12 lúc 21:59
  1. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    bà chị vẫn thế,ko thay đổi gì,ai cần việc thì cứ kêu ng ta làm trai bao thôi LƯƠNG 5TR PHẢI NUÔI VỢ CON,LÀM SAO ĐÂY - 1
     
  2. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    trời thế sữa mẹ làm gì mà 0 bú 9 th đầu
     
  3. djkhung Thành Viên Cấp 4

    bà bé na ơi ... em khoai không to nhưng bù l​ại có củ mì dc k chị ....................................
     
  4. vinhhien2412 Chuyên thiết kế website

    Chém gió vừa thôi bác ... Từ Dũ gì sinh 6 triệu cách đây 4 năm ...

    Cách đây 1 tuần , người quen mình đi Từ Dũ , sinh đẻ , nằm phòng trong đó tổng cộng 3 ngày chỉ tốn khoảng 2 triệu mấy 3 triệu gì đó ,, nếu có người quen đỡ đẻ thì tốn thêm tiền khoảng 1,5 triệu ...

    Tổng cộng chưa được 4 triệu

    Là thời điểm bây giờ tháng 8/2012 đó ..

    Bác chém kinh thế làm ai dám đẻ ở Từ Dũ nữa
     
  5. quang_huy Thành Viên Cấp 5

    bác vậy là sướng rồi đó,năm ngoái,em lúc vợ mang bầu,có đúng 1tr trong tay....đưa vợ về quê sinh ko nhiu tiền hết (tốn 200k,300k j đó),đc 2 tháng lo nó lên lại sg,đến giờ bé đc 11 tháng rồi,cũng cứng cáp,lương mình cũng 5tr+cày thêm đc 1,2tr+gói gém= nói chung là đủ sống,ko dư,đợi bé đc 1,2 tuổi thì gửi trẻ để vợ đi làm,lúc đó hãy tính chuyện dư,giờ lo cho con cứng cáp đã,ok?..đừng ham sữa ngoại mà tốn tiền,cứ vinamilk hay cô gái hl mà uống,
     
  6. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    thấy cốp bán buôn cũng đc
    mà sao thấy than hoài thế LƯƠNG 5TR PHẢI NUÔI VỢ CON,LÀM SAO ĐÂY - 1
     
  7. kachihoangvu Thành Viên Cấp 2

    cám ơn tất cả vì những lời chia sẽ,cố gắng và chỉ có cố gắng
     
  8. concasau Thành Viên Bạch Kim

    có đứa em làm thêm bảo hiểm nhân thọ,cũng được lắm,thử xem bạn
     
  9. anhbahung9 Thành Viên Cấp 3

    có cái mồm dẻo mới làm đc :beat_shot:
     
  10. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Mô Phật , đến tan nhà nát cửa với em này mất :after_boom: Chủ thớt đừng xiêu lòng nhé, mình chưa gia đình để mình hy sinh giùm cho :beauty:
     
  11. Storm Blade Thành Viên Cấp 3

    Đa cấp giờ khác xưa rồi, vẫn có những công ty nước ngoài tốt đấy thôi, nhưng phải tìm hiểu kĩ vì cũng có mấy bọn lừa đảo. VN có đưa ra luật đa cấp mà.
    Phương án nữa là làm thêm or chuyển cty.
    Có thể làm thêm vài cái lặt vặt bên mảng của bác, dân MKT mà, giờ hiếm gì các đại lý tuyển rao vặt onl. Hợp tác vs ai làm cái này chẳng hạn: http://forum.solution24h.vn/showthr...tuyển-đại-lý-và-cộng-tác-viên&p=2388#post2388 , nếu bác giỏi thì nhập hàng chỗ khác về làm (cái này không phải của em nhé!)
    Không thì kiếm ai đấy bán hàng, hợp tác làm MKT
    Không thì nộp CV công ty nào đấy, bác đã có kinh nghiệm rồi mà.
    ---
    Vấn đề không nằm ở chỗ la có việc gì làm không, mà bác có muốn đi làm không? Nghe câu đừng chỉ nghề đa cấp cho bác thì chung ra là ... nhát.

    P/s: thằng em ko làm đa cấp một thời gian lâu rồi nhưng hiểu khá rõ nó.
    Còn xin lỗi bác. Bán bảo hiểm, bán hàng chia %, giới thiệu gì gì đấy... cái đấy nó 1 cấp nhưng còn trắng trợn hơn cả đa cấp.
    ---
     
  12. x_men Thành Viên Cấp 3

    Tình cảnh của bạn cũng gần giống của mình nhưng mình nhưng mình đỡ hơn chút. Năm ngoái mình mới cưới vợ cũng định từ từ có con để vợ chồng nhiều khi người tính không bằng trời tính con cái là cái phước của mình nhiều người giàu có thế cơ đấy nhưng kiếm một mụn con cũng khó.
    Những ngày đầu lúc biết vợ mình có thai mình cũng hơi hoang mang lương mình cũng chỉ hơn bạn một chút, vợ có thai , ốm nghén cũng nghĩ làm ở nhà (thu nhâp chỉ mong vào đồng lương của mình) cũng chẳng có tiền tiết kiệm nhiều nên lúc đó mình hoang mang lắm cũng lo sợ như bạn. Nhưng việc gì tới cũng sẽ tới bạn đừng quá lo lắng. Nãy giờ trên này có 1 số ba chưa có gia đình cứ vô phán làm như hoàn cảnh của bạn chết tới nơi rồi đó, xàm....Bạn nghĩ xem chung quanh mình còn bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn hơn còn tất bật kiếm tiền lo cho gia đình (còn không có thời gian lên đây ngồi nhờ người này người nọ tư vấn ) mà họ vẫn có con lo cho con cái họ ăn học đàng hoàng .Nên trong hoàn cảnh của bạn mình chỉ khuyên bạn một điều là hãy kiên định đừng hoang mang nản chí , " liệu cơm gắp mắm" rồi cũng suôn sẻ thôi.
    Mình đã trải qua thời kỳ đó nên cũng có chút kinh nghiệm chia sẽ với bạn.
    - Năm ngoái vợ mình sinh ở BV Hùng Vương ( đỡ đông và sạch sẽ hơn Từ Vũ nhiều) . Ngày vợ mình sanh em bé mình lên thẳng khu sanh dịch vụ ,tạm đóng 4 triệu cho BV. Khi sanh lúc lúc vợ mình vượt cạn mình đóng thêm 1 triệu nữa để mẹ mình vô chăm sóc, mình mình cho bác sĩ y tá đỡ đẻ thêm cỡ gần 1 triệu nữa ( sau này mình nghĩ tiền này rất đáng) . Vợ mình sinh thường nên lúc xuống thanh toán tiền có 3tr2, vậy tổng chi phí cộng linh tinh khoảng 6 tr thôi.
    - Sau này bạn cho em bé bú bằng sữa mẹ là tốt nhất vừa kinh tế lại vửa đầy đủ chất . Còn nếu vợ bạn không đủ sữa thì có thề cho bé bú thêm sữa ngoài Dielac, Dutch Lady ,Nuti <200k 1 hộp 400g thôi đừng nghe lời ai đu theo Abbott, sữa Hàn Quốc ... kham không nổi đâu
    - Cho bé đi chích ngừa ở Y tế phường ( miễn phí).
    - Em bé rất mau lớn nên đừng quá mua nhiều chỉ mua cái cần thiết thôi . Mua ở chợ rẻ hơn siêu thị rất nhiều ( chợ ở xa như Tân Trụ, Hạnh Thông Tây cực kỳ rẻ)
    Và quan trọng nữa là 2 vợ chồng bạn phải tiết kiệm chi phí tối đa có thể cái nào cân thiết thì mới mua ( có khi lúc đó bạn học được nhiều cái hay khi đi mua sắm )
    Chúc bạn và gia đình bạn vui khỏe và cố gằng lên!
    Thân ái.
     
  13. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Những lời khuyên của anh ở trên rất đáng để tham khảo, thank a nhìu
     
  14. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Chủ thớt kiếm việc gì đó làm thêm tại nhà cho vợ làm thêm đi ( vd: đan len, kết cườm, may...v...v ) chứ 1 mình gánh sao nổi
     
  15. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    nói buổi tối đi chạy xe ôm hả? K dễ ăn đâu nha, pa mình chạy xe ôm gần 10 năm nay, chật vật lắm. Mới ra k có chỗ đậu lấy gì chạy? Đậu bậy bạ mí thằng địa bàn ở đó đập chết. Còn đi vòng vòng thì rất khó kím đc khách + hao xăng + bị ép giá lắm. Xe ôm khó ăn nha bác

    5tr k đủ hả? Nhỏ bạn mình mới đẻ con đc 6th, 1 mình nuôi con (lý do riêng) đi làm PV nhà hàng lương có 2tr + boa khoảng 3tr thôi. Tiền nhà 600k/th, tiền zú nuôi (gửi ngta giữ dùm để đi làm) 3tr/th, tiền sữa, ăn uống chưa tính. Mà cũng cầm cự đc giờ pé 6th rồi đó có chết ai. (bạn mình k có gđ hay ng thân giúp, ở Huế vô đây sống 1 mình)

    5tr bạn cố gắng vẫn nuôi pé khoẻ mạnh nhé bạn. Chúc mẹ tròn con vuông
     
  16. fonesell Thành Viên Cấp 4

    Hay kâkkâ, con người vẽ đủ chuyện để lấy tiền thôi, sinh ra khả dĩ có "đề kháng" để chống lại bênh rồi,
     
  17. fonesell Thành Viên Cấp 4

    EM làm nè, liên hệ nick em nha cưng, nick là: chanthanh_vietnam hêhhê
     
  18. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    bác nào sắp cưới hoặc sắp cóa con, đọc xong bài nì chắc hoãn lại quá
     
  19. ckbuff Thành Viên Mới

    "gửi vợ con cho người khác nuôi giúp". hihi...
    nói đùa chứ lương 5T/tháng nếu như chi tiêu hợp lý. hà tặn hà tiện lại thì gòng trong 1 tháng cũng đâu khó lắm đâu bạn.
    dù gì cũng chút bạn vượt qua được khó khăn trong cuộc sống của mình nha.
     
  20. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Cái gì càng khó cũng sẽ vượt qua thôi bác chủ topic àh, rồi đâu cũng sẽ vào đó, khó khăn mới biết dc ý chí nghị lực và khả năng sinh tồn, giờ nghĩ lại cha mẹ mình hồi đó cũng vất vả vậy mà nuôi mình lớn như ngày nay LƯƠNG 5TR PHẢI NUÔI VỢ CON,LÀM SAO ĐÂY
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. Phamkhanhchii,
  2. PK_ThanhBinh
Tổng: 1,252 (Thành viên: 2, Khách: 1,177, Robots: 73)