Nhà em, nhà ngoại em ở Trần Văn Đang, nhà nội em ở CMT8 nè. Có khi nào mình hàng xóm mấy đời hôn ta :beauty:
Mình có scan thử nhưng báo chữ nhỏ và tờ báo hơi vàng nên k thấy rõ được chữ mong bạn thông cảm,nhưng mình sẽ cố gắng tìm cách đưa thêm tin lên cho các bạn xem nhé
Nhà em ở Cống Bà Xếp, nhà nội em bên xóm Quá Xá (hẻm kế bên UBND phường 11) :sure: Hồi xưa xe ôm nghe 2 địa chỉ này xong, chạy mất dép, ko chịu chở em về nhà
ở nhà ba mình, có tờ tiền thời kì bao cấp, in hết sức sơ sài, để khi nào về chụp hình up lên cho anh em xem. Hì hì
Đúng rồi bác ơi, khu đường rầy-quá xá là ghê lắm. Năm ngoái con Hương mắt lòi bị dân đường rầy đánh 1 trận vỡ đầu, hết chuyện dám qua khu Hoàng Đạo kiếm chuyện trấn lột. Ông già mình kể ngày xưa đoạn này gọi là khu Hoàng Đạo, lính còn phải nể khu này mấy phần. P/s thêm là a hot boy 5 Cam bắt đầu nghiệp giang hồ từ tay anh chị ở khu này đó
mắc cười nhất là tờ vé số độc đắc 1 triệu, bjo độc đắc 1.5 tỉ vậy suy ra tiền bây giờ mất giá so với 66 năm trước là 1.500 lần ah. vậy bây giờ để dành tiền từ từ đến lúc chết có 1.5 tỉ chắc không đủ mua cái quan tài nữa
Đọc tờ báo mới thấy chính quyền Sài Gòn (tk 20) ngày xưa giàu có và sung túc, nhân dân đầy đủ các ngành nghề phục vụ từ rút hầm cầu cho đến tiệm uốn tóc hay Salon Oto...vậy mà sụp đổ trong huy hoàng...thắng làm Vua thua làm giặt...câu nói này hay và luôn luôn đúng !
dân số 6 tỷ 800 trăm triệu người vào năm 2000. năm 1966 dự đoán => 2000 là 6.800.000.000 Người Năm 2000 dân số . hơn 6.500.000.000 Người dự đoán trúng phóc trong 34 năm kinh kinh