Tìm kiếm bài viết theo id

LƯƠNG 5TR PHẢI NUÔI VỢ CON,LÀM SAO ĐÂY

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kachihoangvu, 3/8/12.

ID Topic : 5476878
Ngày đăng:
3/8/12 lúc 21:59
  1. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Góp ý thêm cho chủ thớt! Bạn đang khó khăn thì nên xin quần áo trẻ em cũ cho con nó mặc bạn nhé. Nếu không tiền quần áo, tã cho bé tốn kém lắm đó. Vì sao mà gia đình mình bây giờ vẫn chống chọi được là do bé nhà mình toàn được mặc đồ cũ thôi. Bé nó lớn nhanh lắm nếu cứ bỏ tiền ra mua thì không đủ được đâu.
    Buồn cho con mình là bây giờ đã hơn 3 t rồi mà mới được ba mẹ mua cho được 10 cái áo và 4 cái quần. Nếu không làm sao mà đủ nổi chứ.
    Sinh ở Từ Dũ đa số đều được đề nghị sang đẻ mổ, và thường có nhiều thực tập tham gia việc này. Bạn bè mình nhiều người sinh ở đây rồi nên mình lo lắng lắm.
    Cố gắng lên chu thớt nhé. Bạn sẽ được có cảm giác lần đầu tiền bế con. Cảm giác này đến giờ mình còn nhớ rất rõ. Mừng vui, lo lắng, sợ sệt, dù mình đã chăm ké 3 đưa cháu từ bé.
    May mắn cho mình là khi vợ sinh con xong thì mọi chuyện đều trôi chảy hơn nhiều.
     
  2. ây dà, thì đi làm thêm buổi tối đi, không làm được việc đầu óc thì làm đại chân tay vậy! Ráng lên vì con vì vợ!
     
  3. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Chia sẻ cho các bạn một số tài liệu mà mình sưu tầm được.
    giành cho bà bầu: http://www.mediafire.com/?3ay34tztmlm
    giành cho chăm sóc bé: http://www.mediafire.com/?81farv8484m5sbe
    link đang sống nhé!
    Còn nhiều nữa nhưng làm biếng up quá vì cái này mình toàn chia sẻ cho bạn bè thôi!
    Chúc gd hp và bé mau ăn chóng lớn!
    cần thêm thi pm yahoo nhé!
     
  4. kachihoangvu Thành Viên Cấp 2

    khi khó khăn mới biết vẫn còn nhiều người chia sẽ,đây cũng là 1 sự chia sẽ chung cho mình cũng như các anh chị em nào có gia đình mà sắp có e bé,rất nhiều sự chia sẽ ở đây tạo cho mình nhiều niềm tin hơn,thanks tất cả những đóng góp của mọi người,ai đang trong trường hợp như mình hãy theo dõi topic để có sự chuẩn bị về tam lý cũng như vật chất để lo cho gia đình
     
  5. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Mình giờ kiếm khoảng 8 chai mà cũng chưa nghĩ là ổn định dám lấy vợ, sáng 4h phải dậy đi giao hàng nữa nè.
     
  6. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    à quên, chia sẽ cho pác vài kinh nghiệm
    Bác cho vợ sinh ở bệnh viện Hùng Vương, Q.5 ấy, chi phí tầm 2tr à. Còn dư tiền để vợ nằm ở, đừng chơi sang quá khó à. Nếu vợ bác có BHXH thì cũng đỡ, sau này lãnh cũng chục chai ấy.
    Và kinh nghiệm quý giá nhất: Đừng lo quá, cứ tận hưởng hạnh phúc đi, cái gì tới nó tới, bác mà làm quá quỵ là mất cả chì lẫn chài đấy nhé.
     
  7. kachihoangvu Thành Viên Cấp 2

    mình định để vợ mình sinh ở bv từ dũ,còn khoảng 1,2 tuần nữa là sinh rồi,mẹ mình mới đi xin mấy bộ đồ em bé nhà hàng xóm
     
  8. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    tháng 9 này thằng ku mới ra đời lận, bạn đi trước có gì mốt chia sẽ kinh nghiệm lúc ban đầu nhé ^^
     
  9. rongcon69 Thành Viên Cấp 1

    5tr là ngon rồi,cố sống tiết kiệm nữa,mà 2 vợ chồng cùng làm mà,bác cứ lo
     
  10. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Vợ có bầu sắp sanh sao mà đi làm được chứ! Nói ngô nghê ghê!!
     
  11. meo_meo1985 Thành Viên Cấp 4

    Tui chiều đẻ sáng còn nhảy lên cái máy in lắc mực nà( máy in để ở kệ cao), rùi nghỉ đẻ ăn lương thai sản, sắp hết 4 tháng ùi chuẩn bị đi làm lun
     
  12. kachihoangvu Thành Viên Cấp 2

    mừng cho sức khoẻ của bạn,vợ mình ko được khoẻ như vậy.vợ mình hơi yếu,ngày nào cũng đi bộ 1h,mấy ngày nay có hiện tượng đau bụng rồi,ko biết khi nào trở dạ
     
  13. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    5tr rất khó sống, giờ chuẩn bị có con thì càng phải tốn thêm nhiều nữa , và nhất là vợ bạn phải được tịnh dưỡng nữa...............ái chà đã khó nay còn khó .............
     
  14. gsm_modem Thành Viên Cấp 2

    bạn thử kiếm nhiều nghề tay trái khác xem, ko có nguồn này còn nguồn thu kia chứ tiết kiệm cũng có hạn mờ, nhiều việc đâu thể tiết kiệm được
     
  15. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khó thật...ăn ít lại 1 chút và đi lại tí 1 chút
    làm cái gì cũng ít 1 chút thì may ra..........
     
  16. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    thế àh! Kể chuyện đưa vợ đi sinh cho các bạn biết nhé!
    ngày hôm đó vợ nghĩ là sẽ sinh nên mình xin nghỉ ở nhà. Chiều gần 4h đưa vợ đi ăn vặt bên nguyễn tri phương rồi đưa vào để khám sinh. Vì nghi ngờ nên đưa hết mọi thứ cần thiết vào luôn. Vừa vào bv thì bác sĩ bảo là vợ sắp sinh. Lúc đó mình có đt phải đi làm ngay vì tiệm nét mình làm có vấn đề. Thế là để vợ một mình và chạy đi. làm xong thì đã 8h30 tối. và chạy về bv mua cho vợ dĩa cơm sườn. Vừa ăn xong thì vỡ nước ối.
    Bạn biết lúc đó vợ mình sao ko? Đau lưng nhiều lắm bạn ah. VÌ thằng nhóc thúc đòi ra mà. Mình thì phải xoa lưng cho vợ liên tục.
    Nhưng thằng nhóc vẫn chưa chịu ra. CHờ mãi đến hơn 1h thì cổ tử cung mới mở đc thế là vào phòng sanh đó.
    Nhớ lại thấy thương vợ ghê. Người ta nói: "Chông người đi biển có đôi, vợ tôi đi bể mồ côi một mình."
     
  17. winBro UY TÍN CHẤT LƯỢNG

    Lương mình (kế toán) 8tr/tháng + vợ (kế toán) 4tr/tháng + 1 đứa con 1 tuổi mà tằn tiện mới đủ chi tiêu. Bạn 5tr/tháng e rằng hơi căng
     
  18. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    vợ bác có đi làm ko? 2 vợ chồng bây giờ làm ít nhất cũng phải 15tr mới đủ thở cơ .. LƯƠNG 5TR PHẢI NUÔI VỢ CON,LÀM SAO ĐÂY bác thử đi làm sale nơi khác xem sao?
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    khi có em bé thì ko thể liệt kê cho hết những khoản chi đâu, bé nhà mình 17 tháng rồi, ông bà muốn đón về dưới nuôi để 2 vợ chồng rảnh rỗi vừa phụ giúp đc con cháu và vẫn có thể trông nom làm việc nhà ở quê, lại đỡ tiền chăm sóc cho bé nữa, ông bà bao hết, vậy mà mới đưa về dưới mấy bữa là nhớ lắm, phải chạy về đón lên thôi
     
  20. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Tổng thu nhập thế nào thì ai cũng biết là sẽ không đủ. Nhưng phải liệu cơm gắp mắm.
    GD mình chỉ thu nhập mình là 7tr nhưng vẫn đủ thôi. Giờ có vợ đi làm thêm nữa mới có dư thêm. Mình cảm ơn vợ mình vì biết lo lắng tính toán chi tiêu trong gd.
    Vợ mình bất kể mua cái gì cũng phải ghi vào nhật ký hết để còn tính toán xem tháng nay tuần này mua thế này đúng hay sai để còn điều chỉnh thay đổi!