nhảm không biết hơn ai mà ...., không có nông thôn thì chắc hok có sức để có cưng bây giờ đâu mà ngồi trước máy tính chém gió. Muốn khôn khéo hơn người khác thì hãy để người khác nhìn nhận đừng có lu bu cái mỏ mồm
bạn nói vậy chắc nhà bạn bên đạo rồi, thôi, đoief người có 1 lần, chẳng lẽ người nhà chết thì phải khóc hoài sao, người ta phải tìm cách cho có tiếng cười để đỡ buồn chứ sao,
Người ta quan niệm đám ma là buồn nên phải làm cho vui đó mà. Nghe nói ở miền Tây đám ma còn tốn kém hơn cả đám cưới :|
gần nhà m cũng có. cũng hát từ 9h tối đến hơn 12 h chưa chịu nghỉ . ko hỉu sao ban ngày ko hát đi để dành ban đêm . =.=!
e lập topic này k phải để bình luận về đám ma của ng vn ta ra sao,e chỉ cảm thấy đám ma là tấm lòng của mìh với ng đã khuất, k phải dựa vào đó mà tiệc tùng, hát hò nhậu nhẹt xô bồ ( có thể để thể hiện sự giàu có của gia đình nữa,vì đám ma càng lớn thì thể hiện mìh càng giàu) , nếu có hát hò hay nhậu đi chăng nữa thì cũng ở mức vừa phải, chứ từ trước đến giờ e có thấy cái đám ma nào mà hát từ 8,9h tối đến 5h sáng hsau đâu, ảnh hưởng đến tất cả h.xóm xung quanh . Lúc bà nội em mất ,em cũng bùn wa' trời, gia đình em ai cũng lo lắng cho đám ma,chẳng có tâm trạng j mà nhậu nhẹt, ba mẹ e cũng k mún ảnh hưởng hàng xóm, chỉ lúc đưa đi mới thuệ thổi kèn tây vài bài thui mà cũng k thể hỉu là sao họ k hát hò vào buổi sáng ah, mà cứ lựa đêm khuya mà ka mới chít chứ tội nghiệp thag em út của em, hwa cô giáo bắt về nhà hoc nhìu bài,mà k hoc nổi vì tiếng nhạc wa' lớn, còn mami e sáng nay dậy đi làm phải quất liền viên panadol vì nhức đầu k chịu nổi , em thì thức nguyên đêm, sáng giờ đầu óc vẫn cứ lùng bùng tiếng nhạc hix.. May là trưa nay là họ đã đưa đám ma đi rùi,chứ thêm 1 đêm nữa chắc em qua nhà bà ngoại em ngủ quá :beat_shot:
Mốt đừng gọi đám ma nữa, gọi đám quỷ đi, toàn đồ quỷ sứ. Sống ở SG mà hành xử y như thằng 2 lúa. "Quyền tự do của anh luôn được tôn trọng khi a ko làm phiền người khác"
chắc có mấy màn múa cột, thoát y của tụi pêđê nên AE nhà đó mới sung như thế. thông cảm tí 3 ngày là xong rồi