Tìm kiếm bài viết theo id

Cần ae 5s tư vấn và giúp đỡ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ♠ Joker ♠, 7/8/12.

ID Topic : 5499580
Ngày đăng:
7/8/12 lúc 21:28
  1. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    25/1/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,223
    Chuyện là như vậy, nhà em theo đạo Phật. Cả nhà đều ăn chay theo lịch và cũng hay đi chùa.Chuyện là về mẹ em, cách đây 2 tuần mẹ e dc bà cô rủ đi đọc kinh vãn sanh cho người chết. Và từ đó thì cứ có ca nào cần thì mẹ em đều đi. Nhờ đó mẹ cũng có mối quan hệ nên được rủ đi chùa với tu nhiều hơn. Mới hôm vừa rồi mẹ e lại đi đọc kinh vãn sanh và ở lại để hôm nay đi đọc kinh cả ngày mới về. Trong những ngày gần đây mẹ e có triệu chứng ngủ nhiều ( đi về là ngủ ). Mẹ em thường hay hết hồn với những âm thanh có liên quan tới thế giới bên kia và la um sùm lên.Hoặc là có triệu chứng thức giấc đột ngột sau đó trợn mắt nhìn xung quanh rồi ngủ tiếp. Lúc chiều mẹ e lại ngủ và thức dậy trợn mắt lên dòm ngó lung tung rồi ngủ tiếp. bà chị em về mở cửa vô thì mẹ e giật mình và la quá trời giống như có người tấn công vậy. Em chạy ra kêu chị em im lại vì mẹ e la bà chị em hết hồn, vậy là 2 người la um sùm. Mẹ e dậy và đi tắm rồi vô phòng chị em nằm. Chị em có nói vài câu đại loại như khuyên mẹ đừng đi nữa v..v. Rồi e vô cũng khuyên mẹ đừng đi và nói mẹ thỉnh phật gì về đi ( vì em có nghe mẹ nói các bạn đi đọc vãn sanh của mẹ khuyên thỉnh phật gì đó về để cúng, đọc vãn sanh phải thỉnh phật đó về mới ổn ) vì em sợ mẹ e ko có thờ nên bị theo. Sau đó mẹ e đưa tay mẹ e ra thì thấy mẹ e rùng mình và nổi da gà. Mẹ e trề hàm dưới ra vừa cười nữa...rồi nắm tay em kèm theo lời nói " mày kiếm tao hã " cười cười. Làm bà chị em sợ quá đi lặng lẽ ra phòng. Còn em thì theo quán tính khi gặp trường hợp vậy em đều niệm " A Di Đà Phật " em niệm 3 ,4 lần thì mẹ ngưng và nói " mẹ mày đây mà ko nhận ra ah". Lúc đó e cũng bình tâm lại và cười cười sau đó đi ra. Mẹ em nằm ngủ lại trong phòng bà chị. Rồi em và bà chị phải nhờ tới ba để kêu mẹ sang phòng mẹ ngủ vì ba lớn tiếng và tâm rất vững.
    Em xin hỏi mọi người tình trạng này giải quyết như thế vào và tư vấn cho em với. Em vừa kể mà e vừa sợ ( em là con trai ) Tuy tâm em rất vững nên suy nghĩ theo chiều hướng khác, có thể mẹ đi đọc kinh nhiều quá nên tâm thần yếu nên gây ra chứng giật mình và thiếu ngủ. Mong ae giúp đỡ vì e chưa trải qua tình trạng này
     
  2. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    vấn đề này nghiêng về tâm linh nhiều,mình ko biết,nghe kể mà cũng sợ sợ,mong bác nhanh tìm đc cách giúp mẹ Cần ae 5s tư vấn và giúp đỡ
     
  3. www.timdaily.com Thành Viên Cấp 2

    cái này đúng là khó xử quá
     
  4. Vy Nhã Phi Thương Bất Phú

    trình bày đọan văn không rõ lắm nhưng mình đang không hiểu : mẹ bân đi tu, đọc kinh Phật mà sao bị nhập ta???
     
  5. kothouwr Thành Viên Cấp 5

    mấy ca này đem qua voz nhờ tư vấn thì tốt hơn
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bạn nên qua thegioivohinh hỏi, chứ ở đây ít ai biết lắm, chém gió nhiều thui Cần ae 5s tư vấn và giúp đỡ
     
  7. kayzinious Thành Viên Vàng

    Kô fải ai cũng đọc được đâu bro ! Mới tu kô vững mà đi như vậy dễ bị đạp trúng "mấy cái đó"
    Chủ thớt biết sư nào cao tay ấn thì dắt mẹ lên chùa đi :tire: Để lâu "nó" wậy là cơ thể xìu luôn
     
  8. maybemiun21 Thành Viên Cấp 4

    nói chung kêu pa đừng để mẹ đi nữa ai qua rũ thi kêu pa lấy chổi quét đi. còn phần mẹ bạn chắc đi nhiều rồi mệt nên ở nhà nghỉ nghơi nhiều hơn uống thuốc dễ ngũ hay an thần gi đó. ranh rỗi thì dẫn mẹ đi tập thể dục. còn chuyện đạo phật hay đạo gì cũng vậy . mình làm đúng với lương tâm thôi. miễn không làm sai trái là được . nói chung đạo nào cũng dạy ta làm người nên nhớ điều đó .
     
  9. BABU Thành Viên Cấp 5

    Chú Đại Bi cứ thế mà tiến tới đi ... tối nào cũng đọc cho mẹ nghe ... cố gắng đọc to và rõ ràng nhé !!!
     
  10. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Vì mình chưa xác định chắc chắn nên ko dám làm bất cứ thứ gì, trước tiên để mình nói với ba ko cho mẹ đi nữa. Thấy cái hại rồi , mình đang lo quá
     
  11. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Những thể loại kinh này thì nhà mình đều đọc hết và ko phải ít. Chỉ là mình sợ tự nhiên mình đọc mẹ lại suy nghĩ xa với thôi. Để mẹ lo lắng và né tránh còn sợ nữa
     
  12. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Ngồi xem...
    Híc, nghe kể ko mình củng ớn da gà nè chứ Cần ae 5s tư vấn và giúp đỡ
     
  13. ThanhViênPro Thành Viên Cấp 2

    2 chiều ... khoa học thì nên đi khám bác sỉ tâm lý , tâm linh thì nên đi chùa cầu và tìm ng cao tay !Cần ae 5s tư vấn và giúp đỡ chọn cách nào tùy chủ top quyết định
     
  14. legna Thành Viên Cấp 3

    đi nhiều wá ám ảnh í ... theo dõi 1 thời gian xem rồi đưa đi bác sĩ tâm lý thử ... sợ bị gì ảnh hưởng sau này k tốt
     
  15. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    mẹ mình dạo này cũng hay đi đọc kinh... sáng sớm là đi rùi, và ăn chay trường, thấy mẹ ngày càng ốm, và giờ nghe bạn nói vậy thì mình cũng thấy lo lo cho mẹ
     
  16. kayzinious Thành Viên Vàng

    Vậy tốt nhất là kô đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi vs wan sát xem mẹ bạn còn triệu chứng lạ nữa kô rồi tính tiếp ha ... !
     
  17. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi thầy thỉnh bùa về đeo bên người đi bạn
     
  18. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Cảm ơn mọi người nhiều, sẽ tiếp tục theo dõi tình hình coi sao
     
  19. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn thử add nick yh: tu.phongn3000, chờ khi nào ổng onl thì bạn hỏi ổng cách giải quyết, ổng là thầy pháp người VN, mà h ổng đang ở Mỹ, khoảng tối hoặc gần sáng ổng có onl đó; nếu ổng k giúp đc thì ổng sẽ chỉ thầy ở saigon giúp cho bạn (ông này là thầy pháp tốt chứ k phải mấy thứ giả mạo lừa đảo nên bạn đừng lo)

    p/s: k bik bạn xài headphone hay loa :-s, ông này ít chat type lắm, nc với ổng ổng iu cầu chat voice thôi
     
  20. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Chính xác là mẹ bạn bị tâm thần nhẹ rồi.
    Theo mình đúng đắn nhất là bạn nên ghé BV xin tư vấn, nói rõ tình hình của mẹ bạn, xin lời khuyên và mua thuốc cho mẹ đi ( cuối đường Hùynh mẫn Đạt quẹo trái ngược chiều chút xíu tới ). Chữa sớm tốt hơn rất nhiều.
    Nói thêm xíu là gần giống y chang mẹ mình lúc trước.
    Chúc mẹ bạn mau chóng bình phục. Thân.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 408 (Thành viên: 0, Khách: 402, Robots: 6)