mình có vài chỗ có xích đu, thoáng mát, yên tĩnh, cây cối nhiều nên không khí cũng trong lành... mà chỉ bạn rồi sợ sau này chỗ đó bị nhiều cặp vào chiếm
ngồi ở nhà chơi hay nhất, cuối tuần cùng mau đồ về bày ra làm đồ ăn, ăn xong ngồi chơi uống nước nói chuyện blah blah......., xem tv, sau đó muốn làm gì tiếp thì làm tùy ace ^^ tiết kiệm chi phí , không gian sạch sẽ thoáng mát k khói bụi
ngày xưa mình ở ktx, gf wa. lúc đầu thì đi trà sữa, ks, ăn uống linh tinh.rồi sau chuyển qua công viên gia định, có thời gian mình cắm chuột ở đó cả năm trời, đến nỗi quen mặt mấy thằng pê đê+ mấy thằng nghiện ở đó luôn, có lần đang mắc võng ngủ, nghe súng bắn đùng đùng mà muốn vãi đái luôn.... thì ra là mấy thằng công an nó bắt tụi oánh bài trong công viên.. rồi 1 thời gian sau mình chuyển qua khu bờ kè gần bình lợi, mà bây h nó phức tạp quá nên ko tới nữa rồi 1 thời gian chuyển qua đi siêu thị, cứ gặp là dắt zô st chơi game.... bây h thì chuyển ra phòng trọ oy, cứ gặp là dẫn về phòng nằm xem phim, nghe nhạc.... tình cảm mà đỡ tốn kém.hihihi
í e là mấy bác bình thường hay đi đâu í ... ngoài ăn uống , ca hát nhảy nhót thì còn chỗ nào tâm sự k ... chứ ngày thường đi làm về 2 đứa ăn xong chẳng lẽ lên thanh đa kiếm chòi .. hay đua lên w7 đi dạo ... cái đó lâu lâu đi thôi ... còn có chỗ nào vui chơi đi bộ như tụi nc ngoài hông í
sài gòn đó, ra đó vô parkson gửi xe, đi bộ lang thang ngoài đó, mún có gió thì đi bộ ra ngoài bến bạch đằng, ngắm nhà hàng nổi, mua mấy món ăn vặt trên vỉa hè đó, như chuối nướng, me, bánh bông lan... uống bình dân thì có mấy chỗ bán nước suối, nước ngọt, còn sang thì ghé mấy quán cafe ngoài đó mua... sẵn đi dạo mấy cửa hàng ngoài đó window shopping luôn ^^
qua hồ bán nguyệt, gió lồng lộng thổi, tui đang làm công nhân bên này...qua đây ghé mấy cái kiot kiu lon Redbull (12K) rồi ngồi dìm ra HBN, hay mua ly cafe 7K xách ra hồ BN ngồi, phê càng...bữa thấy 2 thím kia nặn mụn cho nhau, lãng mạn vô bờ bến...thím nào cần toilet thì cứ "hát xuống dòng song"
nếu yêu thì cưới nhanh cho xong.về 1 nhà thix tâm sự lúc nào chả dc.còn ko thì đánh nhanh rút gọn còn kiếm e khác nữa.mất time làm gì
Thả diều thì mình hay wa phú mỹ hưng đối diện bệnh viên pháp việt, hoặc đưởng lê đức thọ ngay trường tông đức thắng, đại lộ đông tây dưới chân cầu nguyễn chi phương. còn tắm sông thì viết cho vui vậy thôi chứ sài gòn này mình toàn tắm hồ bơi chứ sông hok dám tắm sông sợ bị rác đè lắm :canny:
CUối tuần kéo nhau ra Vũng Tàu hóng mát. Ko thì đi Cần Giờ cũng dc. Sáng đi , chiều chiều 3-4 chay về. Tối "nghĩ ngơi"