Xin thân chào quý thân hữu gần xa, nhóm từ thiện chúng tôi được thành lập bởi những bạn trẻ yêu thích công tác từ thiện, với tiêu chí "Lá lành đùm lá rách" một phần nào làm nhẹ đi gánh nặng của những con người bất hạnh trong cuộc sống này, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình để nhóm thực hiện được nguyện vọng của nhóm. Hiện tại nhóm chỉ mới thành lập, nên kế hoạch sắp tới là chỉ đi những nơi trong sài gòn còn xa hơn thì nhóm dự định sẽ tổ chức quy mô kết hợp vừa tham quan vừa từ thiện ở những vùng sâu vùng xa. Kế hoạch cho tour từ thiện vòng quanh sài gòn mang tên : " Hành Trình Kết Nối Trái Tim" lần này với mục đích kết nối các bạn trẻ có nguyện vọng muốn làm từ thiện lâu dài và kêu gọi các mạnh thường quân gần xa quan tâm đến công tác xã hội. Nhóm sẽ tổ chức các chuyến từ thiện cách tuần hoặc cách tháng cho các trung tâm nuôi dưỡng, mái ấm,nhà mở, trường khuyết tật, viện dưỡng trong sài gòn tuỳ theo số lượng quyên góp sẽ có các chuyến đi khác nhau. Hiện tại mình cần quyên góp: quần áo, sách, vở trắng, gạo, mì gói, hiện kim,... từ các bạn những người thích làm từ thiện Nhóm của mình hoạt động không vì mục đích gì riêng tư cả, vì nhóm sẽ công bố tài chính hẳn hoi sau mỗi chuyến đi, tất nhiên dựa vào lời nói thì làm sao các bạn tin tưởng đc đúng ko, vậy hãy tham gia cùng nhóm và nhóm sẽ chứg minh cho bạn thấy. Bạn nào có hảo tâm vui lòng Call hoặc Sms cũng đc mình sẽ gọi lại: 0915.0916.39 (Nghĩa hay gọi mình là Joe cũng đc) 0919.133.605 (Thảo Trà) 0128.27.333.91 (Phú Thiện ) Sau đây là bài cảm nhận của 1 bạn sau chuyến đi tiền trạm đầu tiên... Hành Trình Kết Nối Trái Tim …Hãy lau khô cuộc đời em Bằng tình thương lòng nhân ái của con người Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam… “Sáng nay chúng tôi đã có buổi tiền trạm và giao lưu cùng các Sơ trong trường dạy trẻ khuyết tật Hoàng Mai tại quận Gò Vấp. Tại đây các Sơ tiếp nhận các em bị bệnh bại não,tự kỷ và đao…” Một ngày như bao ngày khác, cái cảm giác trong lành của buổi sáng luôn khiến cho tâm hồn tôi nhẹ nhàng và thanh thản. Hôm nay tôi chờ đợi điều gì nhỉ? Có lẽ là chuyến đi tiền trạm trại trẻ khuyết tật Hoàng Mai. Cái năng chói chang và những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn vẫn không làm mệt mỏi những bước chân đến với trung tâm ngày hôm nay. Tọa lạc tại 1 con hẻm nhỏ trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) - Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Hoàng Mai được thành lập cách đây hơn 15 năm (từ 27/3/1995 đến nay),tại trung tâm có 11 Sơ và nuôi dạy khoảng 90 trẻ khuyết tật. Hầu hết các em ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn và gặp những căn bệnh như bại não,đao,tự kỷ,chậm phát triển cơ thể…Có những em chỉ hoạt động được phần thân trên,còn từ thắt lưng trở xuống thì các em mất cảm giác hoàn toàn và không kiểm soát được việc đi vệ sinh của mình nên phải mặc tả, các Sơ thay tả cho các em 1 ngày 2 lần. Còn có những em thì không đi được, hoặc không cầm nắm được vật gì trong tay do căn bệnh bại não gây ra, một số em khác thì phải điều trị vật lý trị liệu ngay từ rất bé, có em chưa đến 1 năm tuổi cho đến 3 tuổi. Khi bước vào phòng vật lý trị liệu chúng tôi không khỏi xúc động trước những đau đớn mà các em đang trải qua, những giọt nước mắt các em tuôn rơi cũng là những nhát dao gim vào tim cha mẹ các em khi cùng các em thực hiện bài tập vật lý. Khi mới nhìn các em, chúng tôi có hơi ngần ngại và dè dặt, vì nhìn bề ngoài của các em thật không đáng yêu chút nào cả. Có thể, vẻ bề ngoài ấy còn làm vài người trong chúng tôi sợ và lắc đầu, ko dám nhìn, cũng không dám lại gần. Thế nhưng lúc nhìn thấy chúng tôi, các em đã nở những nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên, và lao đến ôm chân chúng tôi. Dường như từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa chúng tôi và các em nhỏ không còn nữa. Sau khi làm quen ,chúng tôi bắt đầu vui chơi với các em. Nhìn những khuôn mặt, những cơ thể không được hoàn toàn bình thường cứ nhìn chúng tôi cười cười nói nói,những tiếng nói phát âm không ra câu chữ hoàn thiện khiến tôi cảm thấy thương sao…những nét chữ nghệch ngoạc trên bàn tay nhỏ bé của các em khiến chúng tôi không khỏi xót xa cho những mảnh đời bất hạnh. Trò chuyện với Sơ Nguyệt – Người quản lý trong trung tâm trẻ khuyết tật Hoàng Mai, chúng tôi được biết các em có hoàn cảnh khó khăn và không có điều kiện để điều trị. Khi nghe Sơ Nguyệt kể về hoàn cảnh đặc biệt của 1 em chúng tôi cảm thấy bùi ngùi xúc động:“…ba em làm phụ hồ và là lao động chính của gia đình, mẹ của em bị ung thư phổi thời kỳ cuối, anh trai của em thì bị bại liệt nằm 1 chỗ, còn em thì bị bại não và hiện được các Sơ nuôi dạy tại trung tâm..” Tạm chia tay các em, chúng tôi lại tiếp tục được đến thăm những bé khác, nhỏ hơn, các bé đang ngủ, nhìn những gương mặt nhỏ bé, bụ bẫm, xinh xắn, dễ thương như vậy, ai biết đâu rằng, các bé đã phải tự mình hứng chịu những căn bệnh ngay từ khi còn quá nhỏ, vẫn đang sống và đấu tranh từng ngày. Khẽ hôn nhẹ lên khuôn mặt của bé, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng và bình yên trong tâm hồn nhiều lắm! Lúc chia tay các em, những cái bắt tay,bịn rịn, quyến luyến, không rời làm chúng tôi cảm động khôn xiết. Vẫy tay chào các em chúng tôi ra về trong cảm giác lâng lâng đầy tâm trạng. Sau ngày hôm ấy, hình ảnh các em vẫn luôn in sâu trong tâm trí chúng tôi, Những sinh linh bé nhỏ không được tạo hóa ban cho những điều tưởng chừng như là bình thường nhất. và tôi cảm thấy thực sự chúng ta đã may mắn biết bao nhiêu. Vì vậy, hãy cùng nhau chia sẻ cuộc sống này, mỗi người thắp một ngọn nến, để rồi, cả cuộc sống này, sẽ bừng sáng những ngọn nến lung linh của tình yêu thương. Tôi luôn tin rằng, tình yêu thương chính là thứ ngôn ngữ không lời có thể vượt qua mọi khoảng cách. Hãy nắm một bàn tay nhỏ bé và yếu ớt trong cuộc đời này để thấy rằng yêu thương và che chở người khác là niềm hạnh phúc tuyệt vời, bạn nhé ! Đinh Phương Thảo
Nhóm mình chỉ tô chuc di tu thien thoi ban... ko co cham soc... Ban co the tham gia nhom de di chung vs tui minh cung la mot cach cham soc roi do ban...
cho mình tham gia với nhe,hiện mình đang ở tiền giang,nhưng từ tháng 11 sau mình sẽ ở sài gòn,có cơ hội giao lưu với các bạn nhiều hơn.