Tìm kiếm bài viết theo id

Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi canhsatdacnhiem, 8/8/12.

ID Topic : 5502965
Ngày đăng:
8/8/12 lúc 12:46
  1. canhsatdacnhiem Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    1/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,099
    Do mình có đọc 1 số bài viết về đa cấp. Cũng hiểu tí tí về nó. Nhưng nghĩ ở Việt Nam quản lý còn lỏng lẻo quá và phần chịu thiệt vẫn thuộc về người dân, người tiêu dùng thiếu kiến thức. Mình cảm thấy rất thương những tân sinh viên sắp lên thành phố học. được ba mẹ đặt niềm tin dành dụm tiền đưa cho con ăn học. Một số tiền với họ rất lớn.
    Nên mình điên điên khùng khùng 1 mình vào hang cọp để có dịp vào đó coi như thế nào. Để chia sẻ 1 chút kinh nghiệm cũng như nhờ những ai đọc được bài viết này có thể tuyên truyền cho những người bạn mình tránh những trường hợp như thế.Và mong mod đừng xóa bài em .
    Ngày thứ 1:
    Mình đến chợ Phú Lâm Quận 6 đường Bà Hom gần vòng xoay Phú Lâm. Đến nơi trước cầu thang là 2 người bảo vệ ngồi đó với 1 bạn nữ. Mình bước đến cầu thang thì họ chặn lại k cho lên. Mình nói có hẹn đến xin việc làm thì họ nói a gọi dt cho người đó. Minh nói làm mất số bla bla bla mình cũng vào được hihi .Lên thì hnay k làm việc chỉ những Chuyên VIên Kinh Doanh Cao cấp đang học khóa huấn luyện gì đó .Mình vờ ngồi uống ở căn tin bắt chuyện thì mình được nhận lời mời sáng mai đến phỏng vấn.
    Ngày thứ 2 :
    8h mình có mặt tại tầng 1 chợ Phú Lâm. Mình thật sự kinh ngạc với những gì mình đang thấy khoảng không dưới 500 người đông đúc nhộn nhịp và 1 nửa trong số ấy mặt áo vest , thắt cavat, mặc váy nhìn rất chuyên nghiệp như 1 tập đoàn đa quốc gia .Mình đang đứng lóng ngóng chờ người hẹn mình thì bảo vệ bước đến mình hỏi ngay a đi đâu mời a xuống. Mình gọi thì a đến đó đến dẫn mình đi đến bàn tiếp tân thế chưng 10k để lấy được thẻ khách mời đó nhưng là 1 thẻ thông hành để có thể đi lại trên tầng 1 này.
    Anh đó những mình đi khắp nơi để thấy được sự lớn mạnh của công ty blablabla..... Đi đến 1 bước hình a đó nói đây là dự án công ty đang xây dựng sẽ hoàn thành năm 2014. Mình hỏi ở đâu vậy thì a đó nói ở quận 5. Mình hỏi ở đâu anh đó nói kế bên thuận kiều( kế bên thuận kiều 1 là chùa Minh Hương, 2 là trại giam gì đó )
    Rồi đi vòng vòng ở đâu thì cũng giới thiệu người này là trưởng phòng này, người kia là phó phòng ai cũng tươi cười bắt tay.....
    Vào đến hội trường nghe diễn thuyết hội nghị khách hàng thì họ sẽ đi theo mình kèm cặp mình 1 cách chặt chẽ k thể tiếp xúc hay nói chuyện với ai. Âm thanh thì rất to làm cảm giác rất ngợp.Không chịu nổi mình chạy ra.
    Ra thì được ngồi với 5 người nữa cứ diễn thuyết cái gọi là "Bán hàng theo mạng lưới", " Hợp tác kinh doanh tiêu thụ ", Những ưu điểm của phân phối theo đa cấp (bán hảng trực tiếp, người tiêu thụ cũng chính là đại lý ").
    Họ vẽ cho người nghe 1 bức tranh tương lai sáng lạng khi bạn đồng ý tham gia với điều kiện phải mua 1 máy lọc ozone gì đó trị giá 6.400.000 đồng. Rồi nói ông này, bà nọ tham gia 1 tháng thu nhập 50tr, 100tr blablabla ....Ai không cứng rắn, xác định rõ lập trường sẽ dính ngay. Họ còn chỉ cách như nói dối ba mẹ tiền học anh văn, vi tính. Chỉ nơi cầm xe, cầm điện thoại.... thậm chí đi theo tận nhà để lấy tiến....

    Những việc hài hước trong câu chuyện mình trao đổi suốt gần 1h30 :
    Anh không đổi tấm thẻ phó phòng này để lấy 10 tấm bằng đại học.
    Anh mới mua 2 chiếc xe tay ga, cho thằng em đi du học mở cây xăng ở bình chánh (nhưng a đang thuê phònggần bến xe miền tây) khó hiểu.
    Anh học Đại học kinh tế khoa tài chính ngân hàng. Anh học được 2 năm ra đi làm (mình hỏi 1 số kiến thức về ngân hàng, kế toán hoàn toàn không biết gì)
    Một anh khác cấp cao hơn hình như trưởng phòng nói chuyện 1 hồi lỡ buộc miệng a học không bằng e mới lớp 6 à
    Giảng viên trong trường Đại học không thích sinh viên mình làm đa cấp vì sợ thu nhập cao hơn mình và không có sinh viên đâu mà dạy.
    Những điều minh nói trên đây hoàn toàn là sự thật. Nếu sai gì mình sẵn sàng gặp mặt đề đối chất, trả lời .
    Mong ai đọc được việc này rút kinh nghiệp cũng như tuyên truyền cho bạn bè nhé.
    Mình sẽ tiếp tục đi những công ty khác nữa.
     
  2. anhbahung9 Thành Viên Cấp 3

    vui nhỉ! Ngày hè rảnh rỗi, bữa nào vào đó chơi hihi
     
  3. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    chắc hôm nào rảnh ae 5s tập trung mỗi ng bỏ 10k lên đó tìm niềm vui thôi, hok biết lên đó nói nhảm có bị bảo vệ bụp hok ta
     
  4. Quỷ Nhỏ Thành Viên Vàng

    z là chỗ này chuyên nghiệp hơn cái j gần nhà mình rồi, Tân Sơn Nhì nè, có cty j đó, tuyển NVKD mà ko cần kinh nghiệm, lương tháng 4tr( ko biết jo có lên lương tháng 10 triệu chưa) hihi.
    Vô đó là gặp bảo vệ, gửi xe cũng lấy tiền nữa, gặp 1 em ngồi ghi tên tuổi...hỏi lại đây gặp ai, hẹn trước vs anh chị nào chưa, if hẹn anh A thì dẫn vô bàn nc vs anh A.
    anh A tư vần là này kia kia nọ, xg xuôi đóng mấy chục ngàn ak, làm cái thẻ NV, khốn kiếp ko, bạn mình mới hỏi vậy công việc của nó cụ thể là j, anh ý nói là KD, vậy nó phải làm bên ngoài cty or sao, a ý nói ngồi tai phong ko đi đâu hết, vậy cty mình KD mặt hàng j, a ý nói bán hàng,...khốn nạn ghê chưa, dụ dụ dụ ko ah
     
  5. Who_Am_I_ Thành Viên Mới

    Cách đâu 7 năm mình cũng tham gia vào 1 CT bán hàng đa cấp. Thằng trưởng phòng nói toàn nhà lầu xa hơi và tiền tỉ. Cuối cùng mới bik nó hơn mình 2 tuổi, học chung trường đại học với mình, thi rớt liên miên, nhà nghèo vô đối, đi học = xe đạp, uống cafe trước cổng trường thiếu mấy trăm.......
     
  6. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Hồi sinh viên cũng từng bị 1 thằng bạn lôi kéo vào tham quan Lô Hội, nó đang học đại học thì bỏ ngang để nuôi mộng lái xe Mẹc, ở nhà lầu. Giờ thì nó cũng được thỏa ý rồi, vì nó đang làm tài xế, ở nhờ lại nhà ông chủ luôn nên được " lái xe Mẹc, ở nhà lầu".
     
  7. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    tụi này nói chuyện lúc nào cũng bạc triệu, bạc tỷ... mà nhiều khi trong túi k có 1k nữa
     
  8. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    haha, bro cũng rảnh mà nghe nói bla bla bla, gặp mềnh là vặn lại vài câu là đớ người ra
     
  9. _Lacoste_ Thành Viên Cấp 4

    đến đó xả strees là chủ yếu.
     
  10. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Cảm ơn chủ thớt
     
  11. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Mấy cái thằng trưởng phòng rác, giám đốc rác Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!!).
    Trước mình cũng có đi ở chỗ này do bị 1 em dụ vô. Ngồi nghe tụi nó diễn thuyết mà ở dưới chửi lầm bầm hoài 1 lát nhỏ bực wá nói: Ko thích thì đi ra kia nói chiện ==> Ok ra rồi nói sơ sơ vài câu, nói thẳng tụi nó lừa đảo lun rồi về
     
  12. spam_web Thành Viên Cấp 5

    vào đó nhức đầu thêm - nghe giới thiệu ba cái nhãm SHIT
     
  13. vaytinchap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi, cty cũ của mìnhThiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!!, tưởng nó trốn về Đài Loan rồi chứThiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!! - 1, chắc quay lại làm việc thôi Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!! - 2mà hồi đó cái máy ozon có 3tr à, giờ lên 6,4tr lun sao Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!! - 3 thớt cho xin cái địa chỉ nhá =))
     
  14. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    hôm nào wỡn vào đấy xem sao, có ai đi chung ko
     
  15. vaytinchap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ờ, hay đấy Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!!
     
  16. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    chỉ với 10k làm thẻ đảm bảo các bác sẽ vui khi tham gia hội nghị với toàn "đại da"
    :sad::sad::sad:
     
  17. vaytinchap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khi về lấy lại mà Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!!
     
  18. My-Viet Thành Viên Vàng

    lo ngo va ham tien la bi du het
    online by starttac
     
  19. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    chuyện xưa nay vẫn thế.
     
  20. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Mình thật sự thấy tội nghiệp cái bọn này, chả hiểu từ đâu và vì cái gì mà chúng lại sa lầy vào đó.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,324 (Thành viên: 4, Khách: 1,312, Robots: 8)