Tìm kiếm bài viết theo id

Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangkhin3, 26/9/11.

ID Topic : 3887904
Ngày đăng:
26/9/11 lúc 00:41
  1. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Cái chuyện Ngân Hàng thì em ko biết, nhưng đàn bà xấu thì chắc khó có cửa. Khuyên thật tình là em gái nào xấu xí thì nên bỏ tiền đại tu lại nhan sắc.Gái xinh thì luôn luôn có rất nhiều lợi thế, nhiều quyền lựa chọn, sau này cũng sẽ có 1 gia đình sung túc, chứ gái xấu thì không dc phép lựa ^^!.Nói thiệt chứ mua bán giao dịch, mời chào sản phẩm mà gặp mấy em xinh thì bị dụ ngayLối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........udency:.Còn gặp gái xấu thì...:beat_shot:
     
  2. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    SÁng 8h dậy làm đến 12h, tính thời gian cơm nước chạy đi chạy về hết hơn 1 tiếng, vào lớp học lúc 2h, 4h về lại cơm nước chạy đi chạy về hết hơn 1 tiếng, nằm nghỉ chút 19h lại đi học 21h ra chạy đi chạy về hết gần 1 tiếng nữa. Tính trung bình 10h về đến nhà nếu không có kẹt xe (mà sg kẹt xe như cơm bữa)

    Bạn chỉ cần trả lời cho mình vài câu hỏi

    1. Thời gian nào để bạn gái bạn học hết đống kiến thức dc học trong 2 tiếng từ 10h - > 12h ? Mình chưa thấy.

    2. Đúng là 1 ngày đi làm 4 tiếng và đi học 4 tiếng ko nhiều, một ng đi làm công sở bình thường 1 ngày cũng làm 8 tiếng rồi. Nhưng bạn quên 1 điều, đó là 8 tiếng gần như liên tục, nó không bị chi phối bởi việc di chuyển. Thử tưởng tượng chiều làm về mệt đi đến lớp -> kẹt xe, về -> kẹt xe, trời nắng nóng mưa gió, chịu nổi ko ? Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ...........
    Theo kiểu của bạn thì là
    4 tiếng làm + 4 tiếng học + 3 tiếng (có thể hơn) ngoài đường = 11 tiếng


    3. Ngoài lề, mình hiện đi làm buổi sáng, 5h30 ra khỏi cty, về nhà tầm 6h hơn, ăn uống ngồi học + làm việc đến 10h+ vẫn thấy bt, đó là vì mình có khoảng thở, vẫn có thể vui chơi ngủ nghỉ nếu muốn, còn kiểu của bro thì như kỷ luật thép vậy. Nếu gf bro chịu dc, thì tốt thôi, chứ còn tui thì tui chịu ko dc rồi. :snicker:
     
  3. SIMGIARE.com Thành Viên Kim Cương

    Có bằng chỉ là hình thức thôi.có ai dám khẳng định mình hoc xong nghề đó rồi ra làm nghề đó đâu.toàn làm nghề tay trái ko Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1
     
  4. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    mình làm từ 7h tới 5h, buổi trưa nghỉ có 1 tiếng, về đến nhà là đuối, ăn cơm tắm rửa là tới hơn 6h30, nằm nghỉ tẹo, quay qua quay lại là 10h đi ngủ ! vẫn thấy áp lực !

    xui cho Lan rồi Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1

    chính xác, tớ cũng là 1 ví dụ điển hình !

    cty mình ra vô như cơm bữa, nhiều đứa học kế toán chính quy, vô cty cho làm KCS Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 2ps:, rồi dạo nọ có 1 thằng tốt nghiệp kỹ thuật cơ khí + B vi tính + B AV, vô cho làm sale ! dc 1 tháng nó zông lẹ :tire:
     
  5. NoneLove1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tình hình là đã đúc kết đc gì chưa chủ thớt..
     
  6. Hoài Hương Thành Viên Cấp 3

    Bán hàng đa cấp không cần bằng cấp hay chứng chỉ gì hết!
     
  7. TiếnThịnh Thành Viên Vàng

    thần phong làm cty nào thế
     
  8. 5giaybp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho tui xin 1 ghế học hỏi kn
     
  9. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    Công ty hữu hạn vô trách nhiệm Air-Slashing ! Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  10. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    lot dep nghe thui,minh tinh ra cung ko bang cap gi ca, song dc toi gio toan nho vao su luky cua ban than, hien tai song rat thoai mai, cong viec nhe nhang
     
  11. nguyen_ttd30 Thành Viên Vip

    Lời khuyên nhìu rùi, bữa nào có hứng anh em tụ tập xả stress đi, nói chuyện tâm tình trực tiếp hay hơn Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .........., 1 cafe nào đó , ví dụ Quán Gió - Thanh Đa Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1
     
  12. satousan66 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Topic rất hay !

    Mình cũng là 1 người không có mảnh bằng đại học , cao đẳng như các anh chị , nói chung theo đường chính ngạch , mình hoàn toàn , hoàn toàn và hoàn toàn thua các anh chị và các bạn ở đây , năm nay mình 26t,có 1 mẹ giá và đã có vợ con ---> điều đó càng khẳng định trách nhiệm của 1 người làm trụ cột , trong khi đó do không có bằng cấp , không quen biết , không có vốn liếng ----> QUả thật là mình không có lối thoát nếu hiểu đúng như tinh thần ở Topic của bạn . Theo bạn mình có căng không ?

    Cái mình có chính là những trải nghiệm từ khi mình vừa học xong cấp 3 , và đi làm , đi làm có những trải nghiệm , có những vấp váp , học hỏi thêm về cách nhìn người nhìn đời và vừa làm vừa học Tiếng Nhật . Mình không giỏi về kinh doanh , nếu không muốn nói là mình rất kém về tính toán , nhưng mình nghĩ rằng ông trời rất công bằng bạn ạ , có thể bạn dở cái này thì ông ấy sẽ bù đắp lại cho bạn cái khác ,những suy nghĩ của mình sau đây dù hay dù dở , dù đúng dù sai thì nó cũng mang nặng tư tưởng cá nhân và không chừng cũng ít nhiều giúp ít được cho bạn gái của bạn .

    Theo thiển ý của mình , cái này nói theo quan điểm của cá nhân mình nhé , chủ topic nên trang bị cho cô bạn gái ít nhất là 1 ngoại ngữ cho tốt đi ,vì xã hội bây giờ cần Ngoại ngữ , biết thêm được 1 ngoại ngữ là 1 ưu thế ! Song song với thời gian ấy , nếu có điều kiện để luyện tập cho ngôn ngữ ấy lưu loát , và 1 tác phong làm việc chuẩn mực thì quá tốt rồi . Thực ra thì đối với Nhật ngữ , khi đi xin việc mà có bằng N2 là ok , nhưng có những nơi họ tuyển dụng chỉ cần khả năng thực sự và ngoại hình + tác phong, bằng cấp họ không quan tâm lắm . Và cô ấy có 1 ưu thế nữa là tuổi đời còn trẻ nên sau 4 năm học Ngoại ngữ (anh ngữ chẳng hạn ) + với sự quyết tâm khẳng định mình ( không sa ngã nhé ) + ưu thế cô ấy là girl và nếu có 1 chút may mắn nữa thì vớt vát cũng kiếm được 1 công việc cơ bản là nuôi sống bản thân và hơn thế nữa (4 năm cho 1 ngoại ngữ là cũng không nhiều cũng không ít theo quan điểm của cá nhân mình) . Việc kinh doanh buôn bán , ngoài cái đầu ra , ngoài vốn liếng ra , ngoài vận may ra , còn có nhiều điều phải nghĩ đến lắm bạn ạ , không đơn giản đâu . Chi bằng trong những năm tháng tuổi trẻ này chúng ta nên có những trải nghiệm thực tế ngoài xã hội ví dụ đi làm thuê , làm thêm , làm mướn ..... , để chúng ta có thêm những cách nhìn nhận thực tiễn hơn chứ không phải qua những lời kể của anh A , chị B . Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết nhẫn nhịn trong mọi hoàn cảnh và cần có sự phấn đấu , chẳng hạn như : 3 năm sau tôi sẽ là ai , 5 năm sau tôi sẽ trở nên như thế nào và tại sao các bạn bè cùng trang lứa , ai cũng đã có những vị trí ổn định rồi mà tôi như vẫn còn đang loay hoay ở vạch xuất phát ....???

    Vài dòng thiển ý , Chúc bạn nghiệm ra vài điều từ những dòng thư trên , gửi bạn thêm 2 câu thơ mà mình tâm đắc :

    "Ví không có cảnh đông tàn , thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân "
     
  13. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Thank bác góp ý cho em,em quyế định cho bạn gái em ko đi làm buổi sáng,chỉ đi học ko thôi :d
    Bác này nói chính xác nè,lúc trước e cũng tính y như bác vậy,nhưng em ko thể lo lâu quá dc,vì e ko bik bọn e quen nhau dc bao lâu,nếu chia tay e muốn bạn gái e đã cho việc làm rồi
    nhưng chưa đủ tuổi bác ơi
    Thank bác,vẫn còn nhớ em ah..... Bác nói cũng có lý,nhưng e ko đi theo cách của bác dc
    khùng ah
    E cũng tính sau khi bạn gái e học xong em sẽ lo cho vào Bank làm,vì cũng có vài mối quan hệ thân thiết nhưng chưa bik dc ko?
    Hj,bác nhớ e ở Sing ah.Nói chung ko phải là lương bổng,em muốn bạn gái e có cái nghề đàng hoàng,ổn định,và trên con đường thăng tiến em có thể hộ trợ bán gái em dc.......
    Nếu anh nào yêu bé thiệt,tốt và có cuộc sống ổn định kha khá thì em vô tư,mình chưa chắc đã tốt hơn người ta mà,e cho lựa chọn mà.Hình thì hok up dc,nhưng em thấy bạn gái em khá cool Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 6
    thank bác góp ý,và ý kiến của bác rất chí lí
    vậy bank cũng khả thi đó chứ
    Hj,mê thì em ko mê lắm,nhưng e chỉ lo cho tương lai bạn gái em thôi,nói chung là e thấy thương cho hoàn cảnh bạn gái em.Thank bác góp ý
    em bỏ vé số rùi
    Hj,thank Eris,mình quyết định cho bạn gái mình đi học ko thôi,ko đi làm nữa.Vạy cho chắc ăn........Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 10
     
  14. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Cái này có lý nè,hôm sau em lập hội Off ha
    bài viết này cho những ai đang nản chí và có 1 kế hoạch lâu dài,rất thực tế,thank bác
     
  15. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    dạ dc rồi bác,nhưng cần tư vấn thêm nữa ,và cũng mong có nhiều góp ý nữa để giúp cho nhiều mem khác
     
  16. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    A đọc hồ sơ CHÚ có thấy 2 tp show hình ng yêu mà.Đẹp thì làm bank như bé mèo,0 đẹp thì chú ráng mở gì cho e nó
     
  17. haday72 Thành Viên Cấp 4

    chủ thớt tính đường cho bạn gái cũng khá ổn, có điều khả năng thực hiện thành công khá thấp vì bg chủ thớt đã nghỉ học 1 năm nên khả năng cầu tiến ham học hỏi là hơi nghi ngờ
     
  18. liukang262 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bằng cấp đâu phải là tất cả.Chủ yếu là mình thôi bạn ơi .Và chủ yếu là có ai quen biết nâng đỡ ko nữa. Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  19. K.P.G Thành Viên Cấp 1

    Bài viết hay quá, rất thực tế.
     
  20. 8sms365 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lót dép ngồi nghe...
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. passio
Tổng: 554 (Thành viên: 4, Khách: 474, Robots: 76)