Mình dự kiến đưa gia đình đi nghỉ hè vài ngày ở Ninh Thuận cùng với gia đình mấy người bạn nên tìm hiểu vài thông tin trước để chuẩn bị. 1. Về chỗ ở, dự kiến ở resort 3*, đang phân vân chọn giữa Long Thuận và Đen Giòn. Xem trên bản đồ thì thấy Đen Giòn gần biển hơn. Bạn nào đã từng đây xin vui lòng cho vài nhận xét. 2. Chương trình tour có 2 buổi tối tự do, đêm đầu tiên dự kiến đi vào khu vực chợ ăn cơm gà, thăm thú, hát hò.... Nghe đồn gà Ninh Thuận rất ngon, dù da gà nào cũng lắm cholesterol. Đêm thứ hai chưa biết đi đâu. Bà con ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp nhé.
ở Ninh Thuận thì vô Phan Rang ăn bánh canh ngày đường Ngô Gia Tự 12k/tô (năm ngoái chỉ có 6K) , Bánh Tráng nướng cũng ngon nè , Ăn Hải Sản thì vô Resort Hoàn Cầu ăn cũng đc,ko mắc lắm... ,xuống tới Ninh Thuận là phải thử Dê núi Phan Rang (dê ở đây chăn thả trên núi,thịt rất ngon)Resort thì Đen Giòn nghe nói cũng đẹp lắm chưa đi thử,lần trước mua voucher cái resort Anisse Villa cũng đẹp lắm ... muốn bình dân thì vô resort Hoàn Cầu (200-300K) , tối tối muốn đi chơi thì ghé lại bùng binh ngay tượng đài mới xây đó,ở đó khá nhiều chỗ ăn vặt
Ninh Chữ thì e cũng có nghe tiếng tăm lâu rồi mà chưa có cơ hội đi Tuy nhiên bây giờ thì e lại nghe có 1 luồng ý kiến nhận xét là Ninh Chữ đã xấu hơn trước, vì bây giờ địa điểm này đã trở nên phổ biến hơn xưa nhiều, có nhiều ng du lịch lui tới nên thiên nhiên ở đây đã bị phá hủy dần dần. Nếu a Tuấn có đi thì chắc tìm hiểu khu vực nào còn hoang sơ 1 tí, tuy tiện nghi ko bằng nhưng có lẽ du lịch sẽ tốt hơn. Vì vậy nên mua lương thực dọc đường đi để đem tới chỗ nghỉ chân và thưởng thức thôi. ko thì chắc phải mướn xe máy chạy cho cơ động a đi về nhớ làm 1 cái report chi tiết để phổ cập lại cho tụi em nha, à đừng quên hình ảnh phong phú nữa nhé a! hihi
chỉ dẫn cho bác. - Nghỉ ngơi thì cả Long Thuận và Đen Giòn đều gần biển, ngoài ra còn có resort Con gà vàng..., nhưng vote cho Đen Giòn. Biển Ninh Chữ xưa rất đẹp vì có hàng dương chạy dọc bãi biễn, h resort nó chặt hết rồi, biển cũng dơ hơn xưa. - Ăn thì có bánh canh cá dầm Ngô Gia Tự, bánh xèo sau lưng hồ cá, cơm gà Khánh Kì, hải sản thì đi xuống ngay Hotel Sài Gòn Ninh Chữ, có 1 con đường đất dẫn ra biễn, dọc đó có nhiều quán hải sản, ngon bổ rẻ (hỏi người ta đường xuống đó, từ sài gòn Ninh Chữ chạy xuống khoảng mấy trăm m), ăn phải hỏi giá trước, mà ít có vụ chặt chém nhưng nơi khác lắm, về đó thì yên bình, nghỉ ngơi chứ ko đông vui như Nha Trang hay Vũng Tàu. - Nếu muốn ăn đủ thứ thì ra Chốn Quê ăn, nhiều món, hay các quán đầu đường Hải Thượng Lãn Ông, về Phan Rang thì phải ăn gà thả vườn, có mấy quán cơm gà chỉ (chỉ con nào bắt con đó, cân kg tính tiền làm món ăn) - Nên đi xuống Vịnh vĩnh Hy, cách trung tâm tầm 40km, bắt thuyền ra đảo nhỏ ăn hải sản tươi và đặc biệt là còn bơi lội, giá cả rẻ nhưng phải hỏi trước: cá mú, cá da bò, hào sữa mù tạt, mực 1 nắng, mực hấp, cá hấp cuốn bánh tráng, ghẹ hấp.... - Còn time đi ra biển Bình Tiên (google là có), theo quốc lộ 1A, đi ra hướng Nha Trang tầm 40km, khi đi nhớ đem theo ít đồ ăn, biển ở đây tuyệt đẹp, phải gọi là thiên đường vì có rừng, suối đổ ra biển (trước nó cấm vào vì làm đường, ko biết h cho vào chưa) chủ topic check lại giùm. - chạy về hướng tây đường 21/8, cách trung tâm 8km có tháp Chàm, leo lên đó thấy dc toàn cảnh Phan Rang, chạy lên vài chục Km nữa có suối thương, hỏi đường cho kỹ ko bị lạc. - Cafe thì nhiều lắm, dọc đường Ngô Gia Tự, giá cả rẻ và cafe cực kì chất lượng. - Nhậu bình dân vỉa hè thì có ốc Sài Gòn sau lưng hồ cá, ăn cũng được. - Nói chung về đó thì xác định nghỉ dưỡng và ăn hải sản, ko bị chặt chém như ở nơi khác, chứ ko vui đâu. có gì muốn biết thì hỏi, mình trả lời cho
Đen Giòn, Hoàn Cầu đều nằm sát biển cái Hoàn Cầu thì hồ bơi như dành cho e bé (hình trên web thì lừa tình hơn), nhỏ và dơ. Được cái sát biển, biển sạch đẹp và êm lắm, có thùng rác để sát bãi (lần 2 đi tháng 4/2011) Cơm gà Khánh Kỳ ngon, ăn bao nhiêu tính nhiêu, đừng tưởng 1 dĩa mang ra là phải ăn hết nhé ^^ Ăn ốc, mực,..thì vào theo hướng resort SàiGòn - Ninh Chữ, có quán tên (ko nhớ rõ), cái gì Bà Mập đó Thuê xe đi vịnh Vĩnh Hy, ngồi tàu đáy kính ngắm san hô (tùy lúc,ko thấy gì), ra đảo thì ăn hải sản (giá rẻ, cứ trả giá, ở đây ko nói thách gì đâu). Vườn nho, bánh căn, bánh xèo... có hình ở đây : http://www.facebook.com/huynhduchuy/photos
Mới đi Ninh Chữ hồi tháng trước. 3 ngày chán khủng khiếp @@ Ở resort Sài Gòn - Ninh Chữ (view đẹp vì sát biển, phòng ốc đẹp, tiện nghi đầy đủ, tuy nhiên cáp TV tưng tưng khi được khi không), ăn ở Đen Giòn (dở dã mannnnnnnnnnnnnn). Buổi tối tầm 6h mấy 7h đường phố vắng hoe, buồn muốn chết. Đối diện có quán cafe nhưng ko ngon. Đi ăn hải sản phải biết chỗ, ko thì nó chém chết. Biển thì ôi thôi... Rác nổi lềnh bềnh, có sứa nữa. Nói chung đợt đó đi toàn tắm hồ bơi :-<
Sau 9h mới vắng chứ bồ, 6-7h là giờ đông đúc, bồ đi khúc nào mà kêu vắng? Mùa hè là mùa sứa ở đây đó bồ Biển thì tắm từ khúc Bình Sơn tới Ninh Chữ, khúc chỗ Long Thuận dân nuôi cái khỉ j ở đó, nước dơ òm. Gần Bình Sơn có bãi Thanh Nga, tắm ở đó cũng ok.
tần 6h mấy là chỗ resort mình ở vắng hoe luôn rồi. Chỉ có quán cafe đối diện đó có người thôi @@ Mình ở resort SG-NC