Tìm kiếm bài viết theo id

Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi canhsatdacnhiem, 8/8/12.

ID Topic : 5502965
Ngày đăng:
8/8/12 lúc 12:46
  1. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    mấy năm trước từng 1 lần bị dụ vào đây,ngay từ đầu mún ra muh e vs đứa bạn bị vây lại,cứ như giảm lỏng tới chiều, rất nhìu thứ phải nói về những cty này nhưng đơn giản 1 điều, nếu thu nhập họ vài chục triệu,vài trăm triệu, sẽ chẳng xài 1 cái điện thoại,có khi cả 2 sim 2 sóng,và dành cả ngày chỉ để thuyết phục người khác gia nhập và tiền tự vào túi,không bao h!Không phải mình kinh ai nhưng nói phải có sức thuyết phục xíu, đằng này mấy cty này càng ngày càng khiến mọi thứ đi xuống,ăn bằng cách lọc lừa người khác!
     
  2. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    lấy tiền nhà đầu tháng, hok có thì tháng sau đuổi đi và hok trả tiền cọc lại. HĐ quy định zị oỳ mà bro
     
  3. jennifer_hp_85 Thành Viên Cấp 1

    I like it!
    :10:
     
  4. canhsatdacnhiem Thành Viên Cấp 4

    dẹp thiên ngọc minh uy đi
     
  5. pitterbean Thành Viên Vàng

    có ai kiện nó đâu mà dẹp =.=
     
  6. Trùm Surface Thành Viên Bạch Kim

    bữa nào lập 1 team vào đó chém gió chơi rồi về review trên đây :smile:
     
  7. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền


    hehe dc đó bác Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!! cho e đăng kí 1 vé nhé! Ae 5giay mình zô quăng bomb coi tụi nó như thế nào Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!! - 1)
     
  8. ForeverinLove Thành Viên Cấp 5

    Vậy bắt đầu liên hệ đi

    Mình xin 1 vé
     
  9. seogoogle Banned

    hehe, cái này hài thiệt.
    Mình cũng từng đi phỏng vấn ở Au Viet A - Tân Bình. Bro đó cũng là SV năm 3 mà bỏ học đi làm. Bắt đóng 50k để nhận tài liệu. hehe, nghe cách bán hàng mà kiếm 40% doanh số là biết lừa đảo rùi, thế mà còn được 5% trên doanh số đàn em bán nữa. Làm gì có chiện dễ ăn dj. hehe
     
  10. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Đa cấp phải để AE 5s vào chém một hồi ko còn cấp nào lun Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!!
     
  11. vaytinchap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiếm cái camera mini quay lại làm bằng chứng cho vui đi ae Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!!
     
  12. angelsting Thành Viên Cấp 5

    trước Tết năm rồi mình có tìm việc làm thêm, để ko ở nhà ngồi không. lên web tìm việc thì có nhỏ kia đăng "tuyển người trông shop thời trang". mình liên hệ thử. nhỏ đó hẹn mình đến 1 địa chỉ ở Q6, gần chợ Phú Lâm, sáng 7g30 mình đến nơi, đúng ngay địa chỉ là shop thời trang. nhưng khi nhỏ kia đến thì dắt mình lên chợ Phú Lâm. mình hơi nghi nghi, nhưng cũng xem sao nên đi theo. nhỏ ăn mặc "văn phòng" lắm =]]. lên đến 1 lầu rất rộng, 1 bên là spa mini, 1 bên là salon tóc, 1 bên là cafe ... mình hơi tò mò, lúc đó cứ nghĩ chắc ở đây sắp làm hội chợ nên vẫn cứ theo nhỏ này xem công việc thế nào. nhỏ dắt mình vào WC, hỏi mình có cần make-up hay gì ko, mình bảo ko. nhỏ kêu mình đợi chút, trong đấy người nào cũng ăn mặc y chang nhỏ, đứng dậm phấn, tô son ... xong nhỏ dắt ra sảnh chính, ôi má ơi ! 1 đống người ăn mặc đúng chất "văn phòng" tay bắt mặt mừng, ôm nhau như lâu lắm mới được gặp lại. lúc này là mình hiểu rồi, nhưng vẫn muốn xem họ làm thế nào. nhỏ dắt mình đến gặp 1 thằng kia, giới thiệu là Quản lí của nhỏ, xong kêu mình ngồi nghe thằng này tư vấn. buổi chém gió bắt đầu, cái chú Quản lí đó thao thao bất tuyệt việc chú chưa ra trường mà lương tháng gần chục triệu, rồi mới vào làm cũng nãn lắm, nhưng dần dà rồi quen, được thăng chức, lên lương. mình cũng ko phải "dễ dụ, tin người" nên cũng bắt bẻ chú ta dữ lắm (như thế nào thì phải gặp mặt kể mới hấp dẫn ^^). xong "ải" "công tác tư tưởng" của Quản lí, nhỏ dắt mình đi xem mấy hình ảnh của "Công ty", xem ảnh của "Đại hội thù lao", ôi má ơi! ai cũng lương tính bằng "chục triệu" =]] . nhỏ "vẽ" đủ thứ, người này từ nghèo lên giàu, sinh viên nghèo giờ thành Sếp ... cũng giống bro nào đã kể, nhỏ bảo công ty đang có 1 dự án ở Q5, gần Parkson HV =]]. đến lúc này mình mới thấy, nhiều bạn trẻ từ nơi khác lên được tụi nó dắt đi giới thiệu về "Đại hội thù lao", ai nấy cũng "nai tơ", ừ à, tròn xoe mắt, há hốc mồm với các mức lương khủng, lúc đó mình muốn đến vạch mặt tụi nó ngay, nhưng đi có 1 mình, tụi nó hơn 200 đứa, đành pó tay nhìn mấy bạn đó "sắp lọt bẫy". xong giới thiệu "sản phẩm cao cấp" của công ty, nhỏ dắt mình vào Hội trường, 1 cái phòng âm u, nhỏ xíu, ghế thì hư lên hư xuống. mấy bạn kia cũng được dắt vào dự, tụi nó ngồi theo kiểu "1 kèm 1", xong chiếu cái clip "Đại hội thù lao", ai cũng lãnh lương hơn chục triệu. mình bắt đầu thấy oải vì ko có gì vui, đứng dậy tính chuồn, nhỏ hỏi đi đâu, mình bảo đi WC, nó nói để nó dắt đi, mình nói ko cần, nó cứ ì èo đòi theo, bực mình mình bảo mình về, nhỏ nói đợi xong rồi về, mà phải mất hơn 1 tiếng nữa. mình bước ra khỏi phòng, nhỏ chạy theo "đôi co" để giữ mình lại. mình nhất quyết về, thế là nhỏ đành quay lại.

    chuyện dài dòng và gay cấn lắm, phải kể mới hết chuyện, mình viết sơ sơ cho ACE hiểu thôi, có dịp sẽ kể rõ hơn ^^
     
  13. canhsatdacnhiem Thành Viên Cấp 4

    hihi bạn kể khác gì mình đâu
     
  14. cavoiiphone Thành Viên Cấp 2

    Có thể nói bài rất hay, mình cũng từng bị công ty này lừa và cũng lấy lại được tiền. Nói chung là ngay từ đầu vào mình đã nghi, làm việc 1 tháng 100 triệu sao ăn cơm hộp đi xe cùi bắp vậy. Phòng mà công ty thuyết trình máy lọc ozone cho cá uống thuốc trừ sâu rồi cứu lại bằng máy ozone thì ẩm thấp. Mình nghĩ bây giờ cái này sao mà còn hóa ra vẫn còn. Mình bị lừa từ 2 năm trước rồi cơ đấy.
     
  15. luxuryman2010 Thành Viên Cấp 2

    Tiep xuc voi bon nay cung la cach xa stress, nhung ma lap truong phai vung , dung co tham l giai

    Sr e onlien bang dt
     
  16. art_phi90 Thành Viên Bạch Kim

    cái này thì như cơm bữa, hồi trước mới ra trường mình cũng bi dính chiu này, may mà mình chưa hướng dẫn đc cho ai , ko thì chắc h cũng ân hận, ngày xưa làm chỉ bik nghe theo thôi chứ ko hình dung nó sẽ như thế nào, cả năm sau mới bik đc bản chất thật của nó như thế nào

    chỉ bik khuyên các bạn tân sinh viên ko nên sa chân vào những nơi như thế thôi.
     
  17. canhsatdacnhiem Thành Viên Cấp 4

    lên cho mọi người cùng biết thiên ngoc minh uy
     
  18. se7en Thành Viên Kim Cương

    ngày xưa thằng ban cũng bị , mình cứ nhắc nó hoài , người ta cảnh báo nhiều lắm . mà nó vẫn ko tin , cứ đem hy vọng vô cái thằng trưởng phòng được nó nói là rất tốt . Dắt cả đám Sv đi ăn uống no say . kể đủ thứ chuyện ngày xưa cũng ko có tiền như mấy em , thấy tội nghiệp nên anh thương .... Cuối cùng trong đám thằng nào mua hàng làm đại lý thì dc dẫn đi ăn uống , thằng bạn ko có tiền mua hàng bị thằng đó nt chửi bằng đủ thứ từ ngữ mỹ miều : thật sự em ko có ý định giàu có , em sẽ nghèo suốt đời ... rồi dụ dỗ kiếm tiền mua hàng về bán Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!!
     
  19. NBMK18588 Thành Viên Cấp 2

    Nói gì tới Minh UY, mình có bà chị của nhỏ bạn đang làm bên Sacombank ngon lành ko lo, giờ nhảy qua kinh doanh Herbalife gì đó, còn dụ mình vào đó nữa chứ, kể này kể nọ, rồi nói chị tính bỏ làm bên Sacom, mình nghe mà mắc cười, từ lúc bả nói dự định bỏ tới giờ gần nửa năm rồi, mới gặp lại hôm bữa thì thấy vẫn còn làm bên Sacom! đúng là ...đa cấp VN thì bản chất vẫn vậy dù loại hình kinh doanh có khác nhau!
     
  20. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    con bạn mình bị dính cái này >"< nói bao nhiêu lần mà ko nghe.đi bán shop quần áo cả tháng lương dc 1tr7 cúng hết mua thuốc thiếc ji của tụi này...=.= mình vs máy đứa nữa khuyên hoài mà nó ko nghe >"< cứ mở miệng ra là :"tao biết rồi" mà cứ hội thảo rồi cúng tiền cho tụi nó miết,còn mời cả bạn bè ng thân nữa...=.= khuyên mãi ko nghe h đành để mặc chứ cũng ko biết làm sao Thiên Ngọc Minh Uy! Chuyên nghiệp ghê!!!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 426 (Thành viên: 0, Khách: 422, Robots: 4)