Tìm kiếm bài viết theo id

Thắc mắc về xâm mình khi đi nghĩa vụ quân sự năm 2012

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi english_for_baby, 9/8/12.

ID Topic : 5506641
Ngày đăng:
9/8/12 lúc 01:22
  1. Frozent Thành Viên Cấp 2

    P 15 ^^ :byebye:
     
  2. Ken Cong Tu Hitech xách tay

    Thường xăm mình là out,nhưng bây giờ khác vớt vác vì tình hình "biển động" và mấy anh xăm mình sẽ đưa ra đảo xa vì những anh đó có lòng gan dạ!
     
  3. ok123 Thành Viên Cấp 1

    Có lẽ đồng hương ! d8 e31 f 309 đây ! 3-2008 ! Sau chuyển về d26 BTL QĐ4 !

    xăm mà tính tình vui vẻ, hoà đồng, chịu khó thì vui vẻ hết, bướng thì xác định luôn ! nói chung đi kìm tính lại, về nhà bớt hổ báo, lo làm ăn hơn. thân !
     
  4. english_for_baby Thành Viên Cấp 2

    tk cũng nghĩ là zây nên chuẩn bị tinh thần rồi ^^
     
  5. english_for_baby Thành Viên Cấp 2

    tinh hinh la hôm nay mới gữi giấy báo về lên kết nạp đoàn viên cho trúng tuyền NVQS là sao, ko lên đc ko tai hôm đó e có công chuyện rất quan trọng ko bỏ đc Thắc mắc về xâm mình khi đi nghĩa vụ quân sự năm 2012(
     
  6. VitConChayLonTon Thành Viên Cấp 2

    Mấy bạn cho mình hỏi, lúc khám sk, trong tờ giấy khám có 1 mục được cho điểm 4. Mình bị viêm amidan ( mục khám Tai Mũi Họng ). Kết luận : nó cũng ghi số 4 luôn. Vậy có nguy cơ ra đi ko hay được ờ nhà ? Ai biết rành vụ này giải mình mình biết với
     
  7. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Chỉ biết chúc các bác sắp đi lên đường may mắn Thắc mắc về xâm mình khi đi nghĩa vụ quân sự năm 2012 , nước nhà trông chờ phần nào đó ở các bác trong tương lai đó Thắc mắc về xâm mình khi đi nghĩa vụ quân sự năm 2012 - 1
     
  8. english_for_baby Thành Viên Cấp 2

    mới gữi giấy báo về lên kết nạp đoàn viên cho trúng tuyền NVQS là sao, ko lên đc ko tai hôm đó e có công chuyện rất quan trọng ko bỏ đc, ai tư vấn giúp e vụ này với
     
  9. big_finger Thành Viên Cấp 5

    Nếu ông chủ tịch hội đồng ký cho bạn cái giấy đã hoàn thành khám sức khỏe nghĩa vụ thì không đi.Mà bạn có thử máu chưa?
     
  10. chvvch Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thường khi trúng tuyển NVQS thì đến ngày tập trung chờ đơn vị xuống nhận quân,ở địa phương sẻ kết nạp đoàn cho tất cả tân binh trước khi lên đường.nếu thế thì bạn lên đường là chắc rồi.trong thời gian đó nếu hạnh kiểm và lý lịch tốt có thể sẻ được bồi dưởng để kết nạp vào đảng+học khóa sỉ quan dự bị(ở lại học thêm khoảng 4th trước khi ra quân.khi về có được hàm thiếu úy+đảng viên).
    trường hợp của bạn nếu sợ đi xa thì nên kiếm đường binh về TĐ Gia định thì tốt hơn(khỏi phải lo hoài mổi kỳ khám tuyển).ở gia định nếu có lý lịch,trình độ học vấn,thể hình 1 tý thì có thể tìm đường về D31 KSQS(lý tự trọng).or BCH (lan anh).nếu được thế thì có đi NV củng ko có gì đáng sợ.con mình đi như thế
     
  11. PhatLe.LHP Thành Viên Cấp 2

    ở bình thạnh thì thường đi lính ở sư đoàn 5, Tây Ninh đó các bạn
     
  12. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Out gì mà out, đi tuốt.

    Đi luôn.

    Mình nhập ngũ e1 2000, phục viên 2007 Thắc mắc về xâm mình khi đi nghĩa vụ quân sự năm 2012
     
  13. diesel-burberry Thành Viên Cấp 4

    44kg đi về thành 54kg là ok rồi
     
  14. Vân Phong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác chủ sẽ ra Trường Sa nhé ..................................
     
  15. cumaludeptrai Thành Viên Mới

    Hôm bữa mình đi khám nvqs bị cận 5d nó kêu đậu 100. Mình ko chịu lên gặp sếp chỉ huy hỏi ổng biết noo phước Thịnh ko. Ổng bảo biết, mình bảo nó ko đi thì làm sao tui cận mà phải đi thế là ổng hết nói cho về luôn. Chủ thớt xăm mà fai đi thì chắc là đỡ đạn dùm thằng cocc rồi.
     
  16. MR_PT Thành Viên Mới

    Sư 5 là có xăm hết ng chắc cũng phải đi.Còn đi đâu thì phải chờ bên quân lực xuống nhận mới biết dc. Nhắc tới sư 5 còn vãi cả linh hồn ra đây nè, mình đi đợt 1-2004, đại đội vận tải 22 E5 F5 khi đó trung đoàn trưởng là Võ Văn Thi, sư trưởng là Võ văn Cổ đi đúng 1 tuần về hết lo 7tr5. Thời này mà sư 5 còn khổ là hơn j` nữa, ăn uống kham khổ, làm lụng vất vả, đi 1 tuần xuống 5kg (cái này nói thật láo chết áh) người đen như mấy thằng pốt, 2 hốc mắt sâu vô hốc hác,ngày dc về dt thằng bạn thân ra rước về, mà tôi đứng trước mặt nó, nó cứ đứng ngó tùm lum ko thấy mình, trong khi 2 thằng cách nhau có 2m. Từ đó về sau lo thêm mấy năm nữa, 3 năm cuối trốn ko đi khám sức khỏe luôn. giờ 27t rồi cũng đỡ, chỉ sợ tổng động viên mà thôi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh,
  2. nguyenbadu
Tổng: 375 (Thành viên: 7, Khách: 360, Robots: 8)