Phim hành động thì chiến đấu và chiến thắng, phim tình cảm thì hẹn hò, chia xa rồi trở về bên nhau, đó là những mô tuýp đã quen thuộc đến mức người xem có thể đoán được kết quả ngay từ khi phim bắt đầu. Dưới đây là 6 mô tuýp cơ bản trong các bộ phim thường gặp: Mặc dù vậy, những người yêu thích điện ảnh chắc chắn sẽ không bao giờ bị nhàm chán bởi những sự quen thuộc này. Lý do một phần nhờ sự linh hoạt và sáng tạo không ngừng của các nhà làm phim trong thời hiện đại, phần khác, sự quen thuộc ấy đôi khi cũng mang đến cho người xem cảm giác được làm chủ sản phẩm điện ảnh mà họ đang thưởng thức. Và, đó cũng chính là lý do để các mô tuýp phim này sẽ không bao giờ trở nên lỗi thời. Bảo Thiên - Tùy Phong (theo Jest.com) Nguồn : TheBox
Phim hàn quốc: Yêu nhau(nhưng không nói)---> cãi nhau ----> Quay lại yêu nhau ----> 1 trong 2 bệnh chết( ung thư, xe đụng ...) ----> hết phim
1 phòng 2 người (hoặc nhiều người) làm chuyện gì đó... ít nói làm nhiều, phim đơn giản, nhiều người koi. Phần sau và phần trước y chang nhau chỉ thay diễn viên ====> JAV
cải lương VN : - Thời bình : đôi trẻ yêu nhau --- phát hiện anh em ruột, con rơi con rớt --- chia tay --- tự vẫn / lấy người khác mỗi đoàn khóc lóc sướt mướt, hát hò mỏi mồm - Thời chiến : đôi trẻ yêu nhau --- phát hiện ở 2 phe --- chia tay / giết nhau --- tự kỷ / lấy người khác mỗi đoàn khóc lóc sướt mướt, hát hò mỏi mồm
phim tình cảm HQ.iu đương loanh quanh + xe đụng xe cáng,mất trí nhớ,ung thư --->lại đoàn tụ Còn mấy cái cực nhảm như nỗi lần oánh lộn đều mặc đồ vest @@ chắc cho nó ngầu,đánh xong cái mỏ bôi vài miếng thuốc đỏ đi tới đi lui cho e gái nào đó lo cho.chưa kể cốt truyện toàn mấy đứa trẻ trẻ mà tổng giám đốc này nọ toàn "đẹp chai,trẻ tuổi" chứ ko phải như mấy pa bụng bự đầu hói xách vali qua vn đầu tư nha ^^!.cách quay phim của nó cứ trực diện ngay mặt diễn viên.nam toàn chơi kiểu tóc mái xéo mái ngố --->> Vn cứ chiếu ba cái phim nhảm này là thế hệ xì tin dâu sau này mộng mị mơ mộng phù du lắm.Nhạc thì khỏi nói nha nam thì mỏng manh phùng môi trợn má như gay ý,nữ thì phùng mông trợn mắt(cái phải có trong vũ đạo của Hq hay sao đó ) xướng ca hợp ca tùm lum hiếm đứa nào ca solo toàn ca bè,nhóm ca năm bảy đứa quay theo kiểu 1s em này 2s tới em kia rồi 5s em kia nhức cái đầu Còn cái cốt truyện của Mỹ thì đậm chất độc tài thống trị của nó.Thường thì trong "thời loạn" luôn luôn và luôn luôn có "một anh hùng".Đạn bắn vèo vèo như mưa vai phụ chết như mít rụng thì vai chính nó ung dung mà bắn,thường để cho ngầu đạo diễn hay bắt nó đeo kiến đen 2 tay 2 súng cho ngầu @@ Giờ tới phim Việt đây.Mấy năm gần đây phim ảnh giống như cái lò lăngxê mấy em khiêu gợi.Quay tới quay lui là "hở" với "phô" hầu như vốn tự có khoe hết nha.Đã qua rồi cái thời "giã từ dĩ vãng" hay "đất phương nam" phim vn giờ cốt truyện toàn nhà lầu xe hơi gái đẹp rồi chơi tiền tỷ ko nha.Qua mỗi bộ phim là lùng bùng theo sau mấy tờ bào mạng em này em kia liền