Tìm kiếm bài viết theo id

xin chỉ giúp để bố e bỏ (sợ) rượu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi what see???, 10/8/12.

ID Topic : 5514569
Ngày đăng:
10/8/12 lúc 10:23
  1. what see??? Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    18/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,019
    Bố e năm nay 55 tuổi rồi. Sức khoẻ tốt nhưng trên 20 năm nay ko làm gì hết, chỉ ở nhà coi TV thỉnh thoang nấu cơm, làm viêc lặt vặt (sửa điện, nước,...) ở nhà.

    Bố e chỉ uống rượu. Cách ngày uống 1 ngày (có khi uống liền 2,3 ngày). Thường uống với 1 ng (ko phải bợm nhậu, có làm cửa sắt tại nhà). Mỗi lần uống khoảng nửa lít (mỗi người).

    Mẹ e hiện rất khổ với bố: mỗi lần uống xong là nói rất nhiều, tìm đủ mọi chuyện để chửi bới, lôi nhưng chuyện cũ ra để chửi. Mỗi lần chửi như vậy từ 11 giờ tối tới 3,4 giờ sáng, nhai đi nhai lại. Mà mẹ e thì cũng băng tuổi bố, phải lo toan đủ thứ, sáng phải coi 2 cháu: 4 tuổi (nghỉ hè)và 1 cháu gần 2 tuổi. E thấy mẹ phải chịu đựng như vậy e đau lắm, cứ như vậy thì sức khoẻ của mẹ lâu dài sẽ ra sao? Bố thì chửi gần sáng xong ngủ tới gần 11 giờ trưa mới dậy. Vậy hỏi có bất công với mẹ e quá ko? E năm nay cũng gần 27t rồi. Nhiều khi e thấy đang quậy e tức điên ng lên e có nói " bố làm gì mang chuyện ở ngoài làm mẹ khổ hoài vậy?" tai e và bố ko hợp tính nên bố chửi lại đòi đánh e. Bố thì chưa bao giờ đánh mẹ nhưng cứ bạo hành tinh thần như vậy thì mẹ e sống sao nổi (chứ đánh mẹ thì dù có đi tới đâu ae cũng liều).

    E thì tính lấy số của ông bạn hay nhậu, góp ý với ổng hạn chế nhậu với bố e. Vì bố e 1 mình ko bao giờ uống quá 2 ly. Nhưng e lại sợ ông kia nói lại thì mẹ em lại bị nghe chửi. E đang chán lắm.

    Vậy cho e hỏi giờ có cách nào, chất gì bỏ vào rượu để bố e bỏ rượu nhìn thấy la sợ ko?

    mẹ e phải chịu đựng lâu lắm rồi (trên 10 năm). Tới nỗi bố về quê nửa tháng chẳng ai nhớ dù chỉ trong thoáng qua.

    Mong ACE nghiêm túc vì e đang rất buồn và thương mẹ phải chịu đưng như vậy.
     
  2. vkiller1 Thành Viên Cấp 4

    thì mỗi lần ba của bạn nhờ bạn đi mua rượu về bạn cứ tráo với nước trắng vào xin chỉ giúp để bố e bỏ (sợ) rượu
     
  3. vaytinchap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mua chai rựu về rồi bảo: giờ con với bố cưa coi ai đổ trước (nếu là con gái thì chiêu này sẽ rất hiệu quả)
     
  4. Đức Thành Viên Bạch Kim

    xyanua..........dùng ít thôi
     
  5. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    ổng nhậu thì bạn cũng nhậu, mỗi lần ổng nhậu thì bạn nhậu gấp đôi ổng. ổng thấy tửu lượng bạn ghê wa. sợ lun. hết dám nhậu.hehe
     
  6. mình có nghe là lấy cái mật ngựa hay mật gì đó mà nó ít mùi, nhưng uống vào thì lại rất ghê, bạn cho vài giọt vào chai rượu (đừng để người uống biết), sau khi uống vào thì bảo đảm là người uống sẽ có 1 cảm giác rất ghê sợ khi phải uống rượu lần nữa, bạn hỏi thăm thêm trên mạng hoặc người khác thử xem.
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    chắc bỏ 1 con lãi hay 1 đống giòi vào đó, nhìn gớm, sau này nhìn chai rựou nghĩ cảnh tượng đó sẽ bớt uống chăng?
     
  8. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Ông già thằng bạn mình. Sáng uống, chiều uống, tối uống, uống rượu thay nước, chỉ có rượu và rượu thôi. . . . .Cuối cùng hưởng dương 51t.
     
  9. what see??? Thành Viên Cấp 4

    nói thật là cả nhà mình muốn dc vậy mà có dc đâu. ngược lại mẹ mình cứ phải chịu đựng. Nói thật mọi ng nói bất hiếu chứ ae mình ko ai có chút kính sợ (nói thì nhiều nhưng chẳng làm gì hết). Toàn chửi thôi. Đúng rành rành nhiều khi cũng bi chửi. Bố mình cũng xác định là về già sẽ khổ vì ko ai ưa (biết mà ko sửa ngay bây giờ). Còn nói nếu nằm thở oxy thì mình sẽ là ng rút ống cho chết sớm. Haizz bó tay

    Ps: bro nao nói bỏ Xyanua gì đó e nghe ớn quá. Hình như đó la chất độc cực mạnh. Lỡ có chuyện gì thì chết e.

    còn ý kiến uống thi với ổng chắc die quá. Mình đâu quậy lại ổng dc. Có gì mẹ e gánh hết. E đang chờ ổng quậy 1 lần nữa là gọi dt cho ông bạn kia liền (lỡ quậy rồi nên nói nữa ko sao). Nhưng ngặt nỗi ổng chỉ chuyện rồi bắt mẹ nằm nghe. Nói 1 hồi tức lên chửi mẹ những câu của 1 ng vô học (e xin lỗi vì thực sự như vậy). Chứ ko quậy ầm ầm để mình lấy cớ gọi. ông a của e ra riêng rồi cũng tức lắm cũng tính qua :beat_shot: 1 lần nhưng mẹ e cản. Nói thật e to con bằng ổng thì :dribble: mấy lần rồi. Nhỏ con qua nên thôi.xin chỉ giúp để bố e bỏ (sợ) rượu
     
  10. legna Thành Viên Cấp 3

    Do tinh thần thôi bác ... vì nhậu lâu năm + k có việc gì làm nên chỉ tới giờ là nhậu thôi ... cho wa ngày ... nhà em cũng có ông dượng k có rượu là k làm dc gì ...

    Cách tốt nhất là ... khi ổng nhậu xong wậy phá thì gọi ông bạn nhậu của ổng lại ch
    ỉ cho ổng biết hậu wả ... gọi vài lần là ông kia nếu là đàn ông thì nhục mặt mà thôi nhậu ah ...
     
  11. what see??? Thành Viên Cấp 4

    bây giờ mấy ổng tới nhà e ko ai thèm nhìn (chứ đừng nói chào)rồi. Bày đặt bắt bẻ với bố e. Mẹ e nói mấy đứa nhà này nói nó ko chào ai hết. E nghĩ chỉ cần gọi đt cho ổng 1 lần thôi là hết dám vác mặt tới nữa. Mà nếu gọi đt rồi mà cố tình tới nữa thì đi ra vô chửi đổng luôn (mình nhắc nhở ko nghe la phải vậy). Nhưng chưa có lý do chính đáng để gọi. Vì mới hôm qua mẹ e phải thức tới 4 giờ sáng luôn nhưng chỉ quậy nhỏ. E mà nói thì lại chửi mẹ là "có cái gì cũng nói với con mày". e cũng đang khổ tâm lắm. E thì mới lấy vợ kinh tế chưa ổn định ổng khùng khùng lại đuổi ra khỏi nhà thì e cũng kẹt.
     
  12. datnn Thành Viên Cấp 4

    Mới 55 tuổi mà >20 năm ở không, số hưởng!! Mẹ bạn cũng không làm gì vậy tài chính của gia đình từ đâu ra? Ai quản lý?
    -Không có việc gì làm nên nhàn rỗi sinh nông nổi, tìm cách kiếm 1 việc gì cho ba bạn làm
    -Cắt nguồn tài chính, tối giảm đến mức có thể
    -Mẹ bạn có vẻ là người pn cam chịu, giờ tìm cách cho mẹ bạn biến mất khỏi nhà chừng 1-2 tháng xem sao
     
  13. danni3l Thành Viên Mới

    Bạn gọi bạn nhậu của bố bạn hay đổi rượu ...v..v gì cũng vậy thôi. kg triệt đề dc, căn bản là làm cho bố bạn hết thik nhậu nữa, hay là chú tâm vào chuyện khác để quên nhậu. hãy nói chuyện với bố. kiếm việc làm cho bố, chủ yếu để kg có thời gian rảnh đi nhậu, hay nói ông đi tập thể thao, chơi với những ng b tốt ít nhậu.
    đó là 1 số ý kiến cá nhân mình. Tuy nhiên rất khó b à. chúc b thành công. xin chỉ giúp để bố e bỏ (sợ) rượu
     
  14. relaxman Thành Viên Cấp 3

    ban cho nửa chai cồn 90 vào,uong xong phun ra nửa lít sting là lan sau đam bao ko dám cầm noi chi uong
     
  15. thanglh2000 Thành Viên Cấp 1

    Gần nhà mình có người cũng giống vậy, bà vợ ra tiệm thuốc tây mua 1 loại thuốc gì đó lén cho ổng uống, uống xong ko có gì xảy ra hết, nhưng kể tự đó nếu ổng uống rượu 1 chút thôi là ói dã man lun xin chỉ giúp để bố e bỏ (sợ) rượu, kể từ đó ổng ko dám uống nữa (ổng ko biết lí do nha, biết chắc ổng Kill bả liền xin chỉ giúp để bố e bỏ (sợ) rượu - 1).
     
  16. sepul Thành Viên Cấp 6

    1 viên thuốc cai rượu 10k - 15k. Trộn vào thức ăn, hay nước uống (đảm bảo ko mùi, ko vị gì hết)
    Cầm ly rượu lên nghe mùi là nhợn ói mật xanh, mật vàng. xin chỉ giúp để bố e bỏ (sợ) rượu
    PM mình cho cái tên thuốc (nhà mình bán thuốc tây)
     
  17. manhq Thành Viên Cấp 2

    Lúc trước mình được người bạn có chỉ cách này , bạn lấy phân con mèo đem nướng cháy đen rồi đem tán nhiễn hòa với rượu chho ổng uống ( pha với rượu thuốc khó biết hơn rượu trắng ) ...uống đc rồi lần sau uống lại rượu ổng sẽ nhợn tới óc .
     
  18. thanhdiaanfield ♦♦♦Trời xanh còn rộng!♦♦♦

    hay quá, trộn vào bia rượu có mất tác dụng ko bạn
     
  19. anhbahung9 Thành Viên Cấp 3

    mình muốn uống cho nó lên đô xíu mà k hiểu sao uống có 2 ly nếp mới mà mặt đỏ bừng bùng như thần lửa ấy xin chỉ giúp để bố e bỏ (sợ) rượu
     
  20. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    em củng đã gặp chuyện này cách đây gần 1 năm rồi, ba gấu củ em nghiện nặng củng như ba bác đó, bác kiếm con sâu cuốn chiếu nướng lên bỏ vào rượu cho ông uống đi, hay lắm đấy,
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,000 (Thành viên: 3, Khách: 992, Robots: 5)