Tìm kiếm bài viết theo id

Tình huống oái oăm... mong sự giúp đỡ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi asus_321, 12/8/12.

ID Topic : 5524719
Ngày đăng:
12/8/12 lúc 00:56
  1. asus_321 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2
    thời buổi kinh tế khó khăn, công ty mình hiện giờ gần như muốn tiết giảm nhân sự! Bởi vậy nghe thằng bạn nói bên nó đang cần người! Chuyện bắt đầu từ đây

    mình qua đó phỏng vấn (cầu may), mà do bất đồng ngữ với ông pv, thằng thông dịch thì dịch từ chuyên ngành lung tung, thành ra bị loại!

    thế là vẫn làm bình thường ở cty cũ, 1 ngày đẹp trời thằng bạn khốn nạn qua bên mình mua đồ gặp sếp mình! Nó ba hoa, quăng lựu đạn lung tung (mặc dù ai trong cty mình cũng biết thực lực của nó, vì có 1 thời gian nó làm ở cty) trong đó có "khoe" việc dẫn mình sang cty nó làm (mà có dẫn hay giới thiệu cái đách gì, đi với nó tới cổng cty, cái nó lật đật chạy vô trong làm việc, nói "m tự xử đi", đúng là khốn nạn mà), ngay trong lúc mình ở đó luôn mới đau, haizzz ông sếp nhìn mình 1 cái

    lúc đó k biết diễn tả sao cho ace hiểu, 1 cảm giác ê chề... Tình huống oái oăm... mong sự giúp đỡ! tính nó thường ngày nói năng lung tung, nhảm nhí! mà thật tình k ngờ thằng này nó xàm lông đến cỡ như vậy

    bây giờ mình rất bối rối k biết nên đi hay là nên ở lại cty! nếu đi thì thất nghiệp còn ở lại thì ê chề quá.... haizzz, chỉ vì 1 câu nói ba hoa mà bây giờ mình phải "dở khóc, dở cười"! Mong ace cho ý kiến giúp mình với, xin cám ơn
     
  2. Vân Phong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mời sếp đi làm vài ve cho mát là xong...thôi bác
     
  3. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    thật tình là bạn nên đi xin việc khác, ở lại cũng khó trc khi ..... Ban chọn nhầm bạn rồi
     
  4. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    tui thấy bt. nhìu ng làm chỗ này vẫn đi pv chỗ khác đó thôi. có gì đâu mà lăn tăn.
     
  5. asus_321 Thành Viên Mới

    ông sếp ở đây là ông chủ mình luôn đó, hì... mình theo sếp từ khi ổng mới mở cty, bởi vậy mới bối rối, cũng vì cơm áo gạo tiền thôi! mỗi lần thấy ổng là mình sượng! cty quy mô vừa nên đi ra cũng gặp, mà đi vô cũng gặp, haizzz
     
  6. asus_321 Thành Viên Mới

    tính nó cũng hiền lành! Mà hay ba hoa, nói nhảm... ban đầu mình nghĩ tính tình như con nít, chắc k sao, ai dè... bị nó chơi 1 vố quá đau :beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot:... đúng ra có ra đời mới biết mùi đời....Tình huống oái oăm... mong sự giúp đỡ
     
  7. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    thằng bạn bác cái này là chơi bác rồi chứ chẳng phải ba hoa cái giống gì hết,thời buổi này công việc cũng khó khăn,thôi thì bác chịu khó chai mặt đi làm đi,khi nào tìm đc việc mới thì tính sau,chứ h mà sĩ diện xin nghỉ làm rồi có nc nhịn đói mà cạp đất ăn à :matrix:
     
  8. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Chú bạn thì chắc cũng thông cảm mà, với lại biết bản tính ba hoa thêm mắm dặm muối của thèng bạn nữa, chắc ổng ko nghĩ gì nhiều đâu! Bạn cứ bơ bơ mặt, đừng tỏ ra ngại ngùng! Ngại thì mới làm ngta nghĩ có tật rục rịch!
     
  9. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Cứ đi làm bình thường, xem coi thế nào rồi tính tiếp.
    Đi làm ở đâu cũng bỏ công sức lấy đồng tiền thì việc này nếu có cũng bình thường thôi mà
    Bạn rảnh rỗi qua kia PV chơi chứ đã làm gì đâu mà ngại!!!
    Lần sau cẩn thận với lọai bạn ...
     
  10. kienngd Thành Viên Cấp 3

    Gặp sếp trao đổi thẳn thắn thôi, nói rõ lý do vì sao qua đó phỏng vấn (như trong bài của chủ thớt là hình như sợ công ty cắt giảm nhân sự nên phòng trước) xem ý kiến sếp thế nào rồi tính tiếp. Nếu là sếp tốt thì nhiều khi còn giải tỏa những lăn tăn hiện tại của chủ thớt nữa ý chứ (dù sao thì giữ được người cũ vẫn tốt hơn là tuyển người mới để thay thế.)
     
  11. tomjerry838 Thành Viên Cấp 2

    K cần thanh minh thanh nga gì hết. Cứ đi làm bt. Hãy hoàn thành công việc tốt hơn bình thường. Người nào không có khả năng thì mới đi làm một chỗ. Có khi ông chủ còn đề phòng sợ mất. . . người có khả năng như bạn. . . Chẳng sợ gì. Người ta (boss) trả tiền cho công việc chứ ít ai trả tiền cho người trung thành (mà ít được việc). Keep calm.
     
  12. eothon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ông sếp bạn có nghĩ: "bên đó có gì hơn bên mình mà nhân viên muốn qua làm?"
     
  13. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    cứ án binh bất động, cố gắng làm việc để cho sếp biết là mình vẫn trung thành với sếp
    còn về thằng bạn của bạn, thì đảm bảo 99% là bạn bị nó chơi rồi, trừ phi nó dưới 15 tuổi hoặc nó bị down.
     
  14. pe iu kute Thành Viên Cấp 1

    không thể tin 1 ai...
     
  15. Mr.Casanova Thành Viên Cấp 4

    Chuẩn man
     
  16. asus_321 Thành Viên Mới

    thank's bạn, haizz chắc phải nhịn nhục đi làm xem thái độ ông xếp ra sao r tính tiếp!

    bác này nói đúng quá... hồi kỳ mấy ae (chơi thân) trong cty đi nhậu chung cũng có nó, nó ngồi uống nước ngọt nói chuyện um sùm (tính thằng này chắc "đàn bà, con gái" thích lắm: KHÔNG THUỐC LÁ, RƯỢU BIA, dc thêm cái NÓI NHẢM nữaTình huống oái oăm... mong sự giúp đỡ) trong đó cũng đề cập tới việc "dẫn mình đi pv" này nọ, mà có ai để ý đâu... lúc đó mình nghĩ theo kiểu: "ae ngang hàng thì tâm sự nói chuyện cũng k sao, vì thời buổi khó khăn... ai mà k muốn làm việc ở 1 chỗ lương cao hơn để cải thiện đời sống"Tình huống oái oăm... mong sự giúp đỡ - 1! NghĨ vậy nên mình cũng cười cười chứ k nói gì nó! ai dè, gặp ông sếp mình nó cũng ba hoa y vậy luôn! haizzz Tình huống oái oăm... mong sự giúp đỡ - 2

    Câu này hay quá, cám ơn bạn... sau này mình sẽ để ý hơn
    thằng này mắt lươn.... :amazed:đúng là ông bà ta nói k có sai tí nào mà... chỉ tại mình ngu thôi :tire:

    cám ơn bác nhiều

    xin cám ơn bác... mình sẽ làm theo lời bác
    Tình huống oái oăm... mong sự giúp đỡ - 3Tình huống oái oăm... mong sự giúp đỡ - 4Tình huống oái oăm... mong sự giúp đỡ - 5

    thằng này mắt lươn... haizzz ông bà ta nói đúng mà.... tại mình dại quá nên mới bị vậy! cám ơn bác
     
  17. Mr123Click Tre xanh Việt Nam

    Khai quốc công thần thì cũng giống như có cổ phần bền vững ở cty, có giá trị lời nói với sếp, cứ nc trực tiếp để cho sếp hiểu mình hơn, hoặc đóng góp 1 vài ý kiến cho cty trong thời buổi khó khăn này! thật ra làm việc tự do hay ở cty đều cần phải có sự nỗ lực và cố gắng! chứ ko nhất thiết phải cam chịu hay trung thành mù quáng đâu! việc thằng bạn của bạn nó quăng boom lung tung kể ra cũng có cái hay, vì nếu bạn có năng lực thật sự và theo ông ta đã lâu thì ông ta sẽ tự suy nghĩ lại xem với chế độ của cty liệu có giữ được người tài?
     
  18. asus_321 Thành Viên Mới

    cám ơn bác nhiều lắm Tình huống oái oăm... mong sự giúp đỡ
     
  19. seogoogle Banned

    Cứ im mà làm việc bro. Khi cty còn cần thì mình còn làm. Dại gì xin nghỉ lúc này. hehe
     
  20. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    binh chết mịa nó đi chứ j phải lăn tăn, e cái j thì chịu dc chứ quê chym là e éo chịu dc
     

Tình hình diễn đàn

  1. trandinh1102,
  2. doiphieulangts,
  3. dinhphongland1,
  4. sanhkhlv91,
  5. SuperF1,
  6. sonblackberry
Tổng: 968 (Thành viên: 12, Khách: 950, Robots: 6)