Tìm kiếm bài viết theo id

Quá Khứ - Tương Lai lẫn lộn - Tôi bị gì?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Who_Am_I_, 12/8/12.

ID Topic : 5524711
Ngày đăng:
12/8/12 lúc 00:52
  1. Who_Am_I_ Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/7/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    35
    Đây là chuyên có thật của mình, bro nào muốn chém hay ném đá thì cứ vô tư nhé:

    *** Chuyện lạ hay chuyện Ma Quỷ:
    Cách đây khoảng 1 tháng, trên con đường đi thi. Mình đã học bài hết, nhưng không biết sao lại cảm thấy lo lắng và không tự tin vào những gì đã học. Tự nhiên gió thổi làm nổi hết da gà, mình nháy mắt 3 cái. Lần đầu nháy mắt nhìn thấy mang máng 1 tờ giấy A4. Lần thứ 2 nháy thì thấy cuốn sách Accounting. Lần thứ 3 thì thấy 1 Big Room.
    Khi lên trường thi thì mình mới bik đổi phòng thi sang phòng lớn. Khi lên phòng thi mình cảm giác rất quen, giống như cái phòng mình đã thấy.
    Khi lấy tài liệu ra ôn thì mấy đứa nói "đề mở mà, được mang sách vào" (hôm cuối mình ko đi học). Thế là ko có sách để làm bài
    Khi vào phòng thi thì hỡi ơi. Đề thi chỉ có 5 câu hỏi, vẻn vẹn 1 tờ A4. Nhưng đề ra rất khó, mình làm không được nên lúc đó chỉ cảm thấy buồn nên không để ý là lúc chạy xe lên trường, cái nháy mắt đầu tiên là tờ A4, cuốn sách Accounting và 1 Big room.
    -------------------------------
    Cách đây khoảng nữa tháng. Đang chạy xe trên đường, tự nhiên có 1 người phụ nữ chạy theo và nói :" em ở Hóc Môn lên đây quên mang theo tiền, a cho e mượn 20k đổ xăng về HM dc ko?, tối em nói chồng em mang lên trả".
    Lúc cô ta nói xong không hiểu sao mình khựng người lại, 2 mắt nhíu lại khoảng 5s. Mình ú ớ vì mình cảm thấy mình gặp người này rồi và cũng chính không gian thời gian này , người phụ nữ đó cũng nói đúng câu nói này. Mình ú ớ trả lời đồng ý. Mình đưa cho cô ta 50k ngàn luôn và nói khỏi trả. Lúc cô ấy đi mình vẫn dừng xe bên ven đường và suy nghĩ. Nhưng cuối cùng ko nghĩ thêm dc gì ngoài cái cảm giác quen thuộc khủng khiếp.
    -----------------------------
    Mấy ngày trước, đang ngồi uống cafe cóc ở quán quen. Đang ngồi tự nhiên nhắm mắt thì thấy cây xà ngang để giăng tấm bạt rớt xuống, giật mình 1 cái thấy ơn ớn. Đổi ghế vào phía trong ngồi, vừa ngồi xuống tự nhiên gió thổi ào ào, quật rất mạnh, bàn ghế ngã nghiêng, tấm bạt che nắng giất rất mạnh, cái xà sắt chịu lực ko nổi bứt ra khỏi trục và đổ ầm xuống dưới. Tới đây là mình cảm thấy lạnh hết người. Nhưng đây không phải là điều làm mình thấy ớn. Điều mình thấy ớn là phần "Quá khứ hiện về"


    -------------------------------
    *** Quá Khứ Hiện Về: Sau những gì xảy ra. Mình giật mình nhớ lại những ký ức mà cách đây hơn 7 năm và về trước. Những ký ức mà tưởng chừng mình không còn nhớ.
    - Lúc 8 tuổi nhà mình đang sửa, cánh cửa tháo bung ra mà mình không biết. Mình lại đóng cửa và bị cánh cửa to gấp 4-5 lần mình đè lên và đập vào đầu mình. Máu ra quá trời, mê man hơn 1 tuần. Sau đó tỉnh lại mình vẫn bình thường, vẫn sống vui vẻ như bao người khác.
    Nhưng rồi sau đó khoảng 8-9 năm, bị bị sốt xuất huyết nặng. Mạch máu trên người bị vỡ mết, cởi quần áo ra chỉ toàn thấy màu đỏ. Bố mẹ mình tưởng mình không qua khỏi, ngày nào cũng vào nước biển. Sau 2 tháng mình qua khỏi.
    Nhưng cũng từ lúc đó, mình thường cảm thấy những sự vật hiện tượng mà mình chưa gặp. Giống như bố mẹ thương nên thường dẫn đi chơi tỉnh này tỉnh kia. Đi đến đâu mình cũng cảm giác quen thuộc, gặp những người chưa gặp thì cảm giác rất quen, ăn những món ăn lạ hoắc mà đinh đinh đã ăn và cảm nhận được mùi vị đó rồi.
    Ngoài ra còn rất nhiều chuyện lạ nữa. Như 1 lần mình gặp 1 cô gái trong lớp học tin học, vừa gặp nhưng không biết sao thấy khung cảnh & con người lúc này quá quen. Mình ú ớ tính hỏi vì tưởng người quen. Nhưng ko hỏi, cảm thấy chuẩn bị có gi xảy ra nhưng ko bik là chuyện j, thì lúc đó thầy giáo mới hỏi "cô đi đâu đây?"... Thì ra cô ấy đi nhầm lớp. Cô ấy đi ra và cười với mình. Sau đó mình ko gặp lại. 3 năm sau gặp lại cô ấy ở sg, và cô ấy trở thành người yêu mình.
    ------------------------------
    Những chuyện lạ đến với mình liên tục. Nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ nên cũng ko quan tâm lắm, chỉ lo đi chơi, cafe cà pháo với bạn bè. Chỉ có 1 vài lúc ngồi suy nghĩ vu vơ nhưng cũng chẳng ăn thua.
    Khi vừa vào cổng trường đại học, mình vẫn bị như thế. Nên tò mò tìm hiểm, cuối cùng mình thấy mình hơi giống 1 căn bệnh gọi là "devu" - theo tiếng Pháp. Nhưng chỉ là hơi giống thôi. Vì theo căn bệnh đó thì sau những gì minh thấy hay làm mình sẽ thấy quen quen. Nhưng lúc đó mình còn có thêm 1 hiện tượng là cảm giác trước dc những việc sẽ xảy ra nhưng ko bik là chuyện j sẽ xảy ra và xảy ra ntn? Sau đó mình ko thèm để ý đến nó nữa.
    Đến bây h thì ngoài cái cảm nhận trước dc vấn đề mình còn nhìn thấy dc trước việc sẽ xảy ra. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó...... Sự việc xảy ra 2 hôm nay
    ----------------------------

    *** Tương lai quá khứ hỗn loạn:
    * Hôm kia: vì những sự việc xảy ra liên tiếp làm mình phải suy nghĩ "chuyện gì đang xảy ra với mình?" bên cạnh 1 ít lo lắng kèm theo 1 ít sợ hãi, thì những hưng phấn đối với mình thì nhiều hơn. Mình ảo tưởng về khả năng nhìn trước tương lai của bản thân, cảm thấy vui và hứng khởi. Mình tập nhắm mắt để cảm nhận những gi sẽ xảy ra. Nhưng cố gắng mãi cũng chẳng thấy dc gì ngoài một màu đen u tối. Mình chợt nghĩ đến "Thiền". Lên mạng search cách ngồi thiền. Vì nôn nóng hay sao nên ngồi cả ngày cũng chẳng thấy dc gì? Bực bội lấy xe ra ngoài đi uống cafe, vui vẻ cùng ucf với bạn bè. Thấy mắc tiểu mình vào tolet đi tiểu. Vừa nhắm mắt vừa thả hồn lên mây thì hình ảnh 1 xe oto trắng Cảnh Sát xuất hiện nhảy xuống xe. Giật mình mở mắt ra sau đó nhắm lại thì ko thấy gi nữa. Nhưng khi đó mình nghe tiếng ồn ào ngoài quán cafe. Mình lật đật chạy ra thì thấy đoàn xe cảnh sát hình sự đang bắt mấy người đánh bài trong quán. Mình nhìn ra ngoài thì đúng là xe oto màu trắng mà trong lúc nhắm mắt mình nhìn thấy. Khi đó óc iếc, da gà nổi hết lên. Nhưng kèm theo sự vui sướng đến tê người. Ngồi tiếp tục uống cafe với mấy đứa bạn mà cứ cười hoài, bọn bạn cứ tưởng mình ghét mấy đứa đánh bài hoặc mình bị tưng tưng..... Ko ngồi lâu nữa, mình ra xe chạy về để tiếp tục "Thiền"
    - 12h đêm mình bắt đầu Thiền, ko bik bị gì mà mình vừa nhắm mắt lại là thấy toàn Quân đội bắn nhau, sát người đầy ra, hình ảnh rất thục cứ như mình trực tiếp ở đó, giật mình mở mắt ra. Sau đó nhắm lại vẫn thấy. Những hình ảnh hãi hùng, tiếng kêu thét lên, khuông mặt đẫm máu xuất hiện trong một khung cảnh rất quen thuộc nhưng cũng rất điêu tàn của 1 thành phố cũ kỹ, kiến trúc thời Pháp hay sao đó. Nhưng thật sự cảnh tượng quá hãi hùng. Tiếng thét nghe nhói lòng của những người lính...... Mở mắt ra nhắm lại và ko thấy gì nữa mặc dầu cố gắng nguyên đêm. Những hình ảnh xuất hiện chưa dc 1 phút mà mình cứ tưởng chừng cả tiếng.
    Sáng hôm nay xuống dưới nha uống cf tám với mấy cụ già thì biết chổ này lúc xưa là nơi 2 bên quân đội đánh nhau. Cũng là mồ chôn tập thể.... Nghe mà hãi hết cả người.
    Sau khi tám xong, mình lên nhà ngủ vì cả đêm thức. Trong lúc ngủ mình thấy người bạn của mình nó đi đánh đề. Nó đánh 332. Tuy chỉ mơ ngắn vậy thôi. Nhưng mình nhớ rất rõ nội dung. 5h tự nhiên đt đổ chuông, mình bật dậy thấy cuộc gọi đến từ "Long Interpol". Bắt đt lên thì nó nói ra ngoài uống cafe Và đi nhậu nó khao vì trúng đề đậm. 10k Lô xiu chủ. Mình nói "đã vậy, ok tao ra ngay". Vừa cúp đt xong, mình giật mình gọi lại cho nó. "mày trúng số bao nhiêu?" nói nói "332, chi vậy mày" . Mình nói ko có gì ta ra liền. Cúp điện thoại mà người cứ như trên mây.
    Những hiện tượng đến quá nhanh và nhiều. Mình ko bik có phải nằm mơ nữa ko? Vào tolet tát vào mặt mấy cái để xem có mơ ko.... Nhưng đó là sự thật.
    Lấy nước tạt lên mặt, nhắm mắt lại. Thì tự nhiên thấy người yêu cũ xuất hiện, mở mắt ra thì biến mất. Nhưng thôi kệ ko quan trọng. Thay đồ chạy ra thằng bạn. Lúc tới quán cafe thì hỡi ơi. Người yêu cũ của mình, người mình như có 1 cơn gió độc đi qua người. Lạnh hết. Mình chạy lại.
    Mình hỏi:" em khoẻ ko? Lâu quá ko gặp, em đến chia vui cùng thằng Long ah.?" Cô ấy nói mình ra cô ấy nói chuyện riêng " dạo này anh đang kẹt tiền đúng ko? Anh tính cầm sổ đỏ....." mình hỏi sao bik ....... Và cố ấy nói giúp mình ko cần cầm cố đâu.... Nói chung rất vui.
    Vui chơi ăn nhậu và lấy tiền xong mình về đến nhà giống như niềm vui x10 nên mình lên đây bộc bạch và chia sẻ niềm vui.........
    Bây giờ mình sẽ tiếp tục Thiền để xem có điều gì xảy ra nữa ko?
    Mình bik là còn có cái gì bí ẩn nữa. Giống như mình đã tìm dc cánh cửa nhưng chưa tìm dc chìa khoá....
    ---------------------------------
    Chuỗi ngày kiểm chứng....
    Hôm nay ngày 12/08/2012: Sáng nay sau khi ngủ dậy, mình tắm rửa sạch sẽ và ngồi Thiền trên Sân Thượng. Mình cố gắng giữ cho tâm trạng thật sự thoải mái, không quá tập trung đến vấn đề ép bản thân để nhìn thấy điều gì đó, mình cố gắng để cho tự nhiên. Sau 2 canh giờ ngồi Thiền đúng cách các thầy dạy mình thấy tay chân tê hết, đứng lên ko dc. Đầu óc công nhận có tỉnh táo nhưng toàn thân mệt lã.
    Bù lại nó không làm mình thất vọng. Trong lúc Thiền mình đã thấy được 1 quang cảnh toàn công nhân, hình ảnh rõ nhung ko nhìn thấy dc mặt ai và những dòng chữ in trên Banner màu đỏ treo trước 1 công ty hay xí nghiệp gì đó. Rất đông công nhân đi ra cổng. Sau đó hình ảnh mờ dần. Mình ko biết nơi đó là ở đâu và mình chỉ bik là mình chưa đến đó bao giờ. Hình ảnh tồn tại dc khoảng hơn 10s.
    Sau khi ngồi Thiền , mình ra ngoài đường như mọi ngày. Nhưng chẳng thấy hình ảnh nào giống hịn ảnh đó.
    Cuối cùng điều bất ngờ đã đến. Mình chở bạn gái mình đi chơi, bạn gái mình nói ngày mai phải lên khu công nghiệp Lê Minh Xuân để lấy đồ người nhà gởi lên và nhờ mình chở đi. Mình giật mình, nhưng đến đây thì đối với mình những hiện tượng xuất hiện bình thường như vậy ko làm mình thấy hấp dẫn nữa. Mình muốn 1 cái gì xuất hiện hay hơn nữa. Hoặc mình có thể tự kiểm soát điều đó. Mình hứa với bạn gái sau đó đi về luôn, ngồi ôm điện thoại online để tìm hiểu xem mình đang bị gì?
    Cuối cùng mình phât hiện mình đang có sự kết hợp giữa 2 giác quan 6&7 . Mọi người đừng cười nhé, vì mình cũng sợ mình ngộ nhận
    ------ 22h20" ngày 12/08/2012: Không như mọi lần là nhìn thấy. Còn lần này tự nhiên ngồi online mà người nóng bức, tim đập nhanh, cảm giác lo lắng và khó chịu lắm. Không bik là chuyện ji. 22h25" nhận dc cuộc gọi từ Daddy, chưa bắt máy là biết có chuyện rồi. Daddy chửi cho 1 trận mà mình cảm thấy rất uất ức, dady nói giống như mình là 1 thằng rất tồi tệ, vì daddy nghe chị 2 nói là mình muốn bán xe cho chị 3, nên daddy nghĩ mình ăn chơi nên bán xe.
    Nhưng thật ra là bạn gái mình ở quê nói với mình là SH2012 chỉ có 70 triệu thôi, nên nói mình bán chiếc Nouvo LX đi, bạn gái mình sẽ cho tiền lên SH. Daddy ko biết rõ chửi mình tới tấp, nghĩ thì bực mình nhưng cũng tội daddy & mama. Lúc trc quậy quá nên giờ nghe mình cầm hay bán gì là kiềm chế hok nổi.....
    --------------------------------
    Continue...........
     
  2. nh0c_1989 Thành Viên Cấp 4

    sao giống Final Destination vậy :beauty:
     
  3. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    cái này là tại bị hỏng não nè bạn, quên mất cái tên của bệnh này rồi, cái này là bình thường thôi k có phải lo lắng, rất nhiều ng gặp rồi deja vula j đó hok nhớ rõ nữa.
     
  4. concasau Thành Viên Bạch Kim

    hội chứng rò rỉ siêu thức -deja vu
    bạn nên đi học lớp thiền ở các thiền viện,đừng nên tự thiền
    đó là một ít thông tin mà mình có đọc qua trong cuốn sách "con người có tái sinh không"
     
  5. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    chịu khó viết truyện nhỉ...
     
  6. vnnetadmin Thành Viên Cấp 3

    Déjà vu (phiên âm tiếng Anh: /deɪʒɑː ˈvu/ nghe; phiên âm tiếng Pháp [deʒa vy] nghe, "đã nhìn thấy"; hay còn gọi là ký ức ảo giác, từ "para" trong tiếng Hy Lạp là παρα, kết hợp với từ μνήμη "mnēmē" là "memory - trí nhớ, ký ức") hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. Thuật ngữ này được đặt ra bởi một nhà nghiên cứu về tâm linh học người Pháp, Émile Boirac (18511917) trong cuốn sách của ông L'Avenir des sciences psychiques ("Tương Lại của Ngành khoa học Tâm linh") được viết trong bài tiểu luận lúc ông là một sinh viên đại học năm cuối. Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ.
    Hiện tượng déjà vu này xảy ra rất phổ biến cả người lớn lẫn trẻ em. Déjà vu đã được miêu tả trong văn học từ rất lâu, [SUP][1][/SUP] chứng tỏ hiện tượng này không mới xảy ra trong thời buổi này. Đây là một vấn đề rất nan giải cho các nhà khoa học để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nên déjà vu là một chủ đề nóng bỏng cho các nhà tâm linh học hiện nay. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được cách để tạo cảm giác này bằng cách dùng thôi miên.[SUP][2][/SUP]
    [h=2]Mục lục[/h]

    [h=2]Nghiên cứu khoa học[/h] Từ những năm cuối thế kỷ 20, hiện tượng déjà vu được nghiên cứu sâu trong ngành tâm lý học và thần kinh học. Nói một cách khoa học, lời giải thích chính xác nhất về déjà vu không phải là một điều "nhận biết trước" được hành động hoặc là có một tài "dự đoán trước", mà là một tật dị thường của bộ nhớ giữ cho ta một ấn tượng mà ký ức "đang được nhớ lại".
    [h=2]Hiện tượng liên quan[/h] Bài chi tiết: Jamais vu
    Trong tâm lý học, thuật ngữ jamais vu (từ tiếng Pháp, có nghĩa là "chưa hề thấy") dùng để mô tả một khung cảnh bất kỳ nào đó rất quen thuộc mà không được công nhận bởi người quan sát.
    Các nhà tâm lý học cho rằng hiện tượng này khác với déjà vu, hiện tượng jamais vu đòi hỏi phải có cảm giác kỳ lạ và thật sự ấn tượng đối với người quan sát khi trông thấy một khung cảnh đặc biệt, mà người đó biết chắc rằng đã từng trong khung cảnh đó.

     
  7. Mr123Click Tre xanh Việt Nam

    Vẫn lâu lâu như thế! đó hình như là 1 phản ứng tự nhiên của não bộ thì phải! có đôi lúc thấy 1 hành động, 1 cảnh vật rất là quen thuộc mà ko nhớ là ở đâu! não của con người còn rất nhiều điều khó mà giải thích lắm
     
  8. MoZart Thành Viên Cấp 6

    quá khứ - tương lai lẫn lộn là triệu chứng của bịnh Đean kết hợp CDSHT bạn à
     
  9. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    hay mợi..:feel_good:
     
  10. hymalaya922 No Pain No Gain

    Deja vu, gặp hoài lâu lâu lại bị mấy cảm giác đó. Nghe nói sau này khi già thì nó tự biến mất
     
  11. binh_electronic <b><span style=color:blue> Chuyên bán máy lạnh</span></b>

    Viết tiếp đi bạn,li kỳ thật đó ^^
     
  12. newspace_sg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này mình gặp suốt,nhiều khi gặp những cảnh tượng mà mình cứ sững lại suy nghĩ xem đã từng gặp ở đâu ý
     
  13. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    hehehe, ngon nek. bác lập riêng 1 topic lô đề, đá banh đi bác... tối bác ngủ thấy kết quả trận đấu hoặc số đề thì sáng sớm post lên, càng sớm càng tốt để anh em làm phát gỡ gạt, dạo này kinh tế khó khăn quá....hix hixQuá Khứ - Tương Lai lẫn lộn - Tôi bị gì?
     
  14. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    hôm nào bác nằm mơ đc lô xỉu chủ nào cho e xin nhé. e trúng e call bác liền hehe
     
  15. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    chủ thớt hình như bị ban nhiều nick rồi thì phải, thấy cái who am i này quen quen.
     
  16. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    minh thi lâu lâu cũng có cảm giác như vậy, mà mình thì có thêm 1 cảm giác nữa là khoản 70% các giác mơ của mình thì sau này hay dienx ra và rất chính xác.
     
  17. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    làm thầy coi bói đi bác ^^
     
  18. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    oh yeah....phat hien co nguoi giong minh, ma nguoi nay tinh trang nang hon minh
     
  19. anh_thong Thành Viên Cấp 5

    bạn đúng là Con Dê Sữa Hăng Tiết
     
  20. poorman_977 Thành Viên Cấp 4

    chú ấy mà dê sữa cái gì ,chú ấy thích Cầm Zái Sóc Hộ Tôi lắm Quá Khứ - Tương Lai lẫn lộn - Tôi bị gì?ps:
     

Tình hình diễn đàn

  1. suamayphachecafe,
  2. HONEYZ,
  3. Cuongvt,
  4. chinhchu373
Tổng: 554 (Thành viên: 12, Khách: 534, Robots: 8)