Tìm kiếm bài viết theo id

What Goes Around...Come All The Way Back Around ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi letamgtown, 12/8/12.

ID Topic : 5525145
Ngày đăng:
12/8/12 lúc 08:49
  1. letamgtown Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    11/9/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,430
    Họ & Tên:Tạ Văn Thanh Bình
    Năm Sinh:26/11/1988
    Địa Chỉ Cư Trú:Lầu 4 288 Cách Mạng Tháng 8 P.10 Q.3
    Số Điện Thoại:0966857900


    Mình mở tiệm net bên đường Nguyễn Chí Thanh Quận 10,cách đây 2 tháng có thuê nó vào giữ xe cho tiệm,làm được một thời gian thì nó làm thêm tính tiền buổi tối cho mình luôn.cách đây nữa tháng nó có than với mình là ba nó chuẩn bị ra Bắc,nhà nó chuẩn bị bán mà nó không muốn ra Bắc nên xin ở lại tiệm mình,ăn ngủ tắm rửa gì cũng ở tiệm mình luôn,tối nó đóng cửa tiệm dùm mình rồi nó lên phòng ngoài ngủ.mình thấy nó cũng tội với nó nói chuyện cũng dạ thưa đoàng hoàng và làm việc cũng nghiêm túc nên mình nhận luôn (sai lầm lớn nhất của mình) nhưng mình cũng cảnh giác cho thằng bé giúp việc xuống đề phòng nó,khi nào nó đóng cửa xong thì mới lên với nó luôn
    tối hôm trước khoảng 11h mình lên phòng ngủ trước (lầu 2) thì nó ở dưới đất nhờ thằng giúp việc canh tiệm,nó lên lầu 1 lấy của mình hết 30 thanh ram ở dàn máy trên đó.sau đó nó xuống nói với thằng bé giúp việc là nó ra đây mua đồ ăn tí xong nó chuồn luôn,mang theo thêm tiền làm ca tối hôm đó khoảng 1 triệu và 1 triệu rưỡi tiền thẻ game + thẻ điện thoại + 1 cái usb 32Gb + 1 cái ổ cứng di động Western Digital 1TB mình đang cài game ở dưới.
    Tới sáng hôm qua mình mới phát hiện sự việc,tay chân bủn rủn,vợ mình thì khóc bù lu bù loa vì vợ mình không có giữ chứng minh hay hộ khẩu,giấy tờ gì của nó hết,bộ hồ sơ nó nộp mình hồi lâu để bên tiệm cũ dời qua tiệm mới mình để lại đó luôn rồi nhưng xui cho nó là mình biết nhà cửa của nó (hên là mình có thói quen điều tra nhà cửa của nhân viên nào làm cho mình).Chiều qua mình lên nhà nó thì gặp ông già nó,ông già nó gọi nó về nhưng nó đánh hơi được hay sao đó nên nhất quyết không chịu về sau đó tắt máy luôn.Sáng hôm nay mình sẽ đi báo công an,dự tính là báo công an ở khu vực tiệm mình và khu vực nhà của nó.
    Nếu có gì tiến triển mình sẽ update thêm.Ai có thông tin gì về thằng này hãy báo cho mình,xin hậu tạ.số điện thoại của mình 0906178617-Tâm
    p/s:số điện thoại của nó mình vẫn gọi được nhưng nó không bắt máy

    Update 8/8:Mình đã lên làm việc với công an,làm 1 bản tường trình và 1 tờ khai của công an hỏi mình trả lời,chưa biết kết quả thế nào nhưng mình ngạc nhiên là nó vẫn xài số diện thoại của nó,mình gọi thì nó vẫn không bắt máy

    Update 11/8 :Hôm nay nó nhắn tin xin lỗi mình,nói tuần sau sẽ trả lại tiền và ram cho mình,nếu không có ram nó sẽ trả lại tiền cho mình.giờ mình phải nói gì với nó ?


    Update 12/8:Tối hôm qua mình đang đi ăn thì em vợ mình gọi cho thằng đó,nó tưởng em vợ mình là nhỏ bạn nó hay sao==>rủ đi nhậuWhat Goes Around...Come All The Way Back Around ?,em vợ mình lanh trí hỏi nó ở đâu để chạy qua thì nó nói đang ở P4 Q4 quán Hoàng Yến gì đó,mình chạy qua thì đúng địa điểm đó thật và thấy nó đang nhậu ở đó luôn What Goes Around...Come All The Way Back Around ? - 1.Mình liền chạy lên CA P4 Q4 thì trên đó người ta nói không giải quyết được trừ khi có người bên CA P3 Q10 nói chuyện thì mới giải quyết What Goes Around...Come All The Way Back Around ? - 2 (tiệm net mình bị mất đồ ở P3 Q10 nên phải có tiếng nói bên đó),mình liền gọi chú CA khu vực P3 Q10 để nhờ chú nói 1 tiếng (lúc đó người nóng như lửa đốt chỉ sợ nó tính tiền đi về What Goes Around...Come All The Way Back Around ? - 3),tầm 1 phút sau thì ok,CA bên đây gọi một vài người nữa tới quán tóm nó trong vòng 3 nốt nhạc,sau đó CA P3 Q10 chạy qua hốt nó về bển luôn.

    Vấn đề là tóm nó xong vợ mình thấy nó rất tội,vợ mình cứ bù lu bù loa cả lên,mình thì thấy chẳng có gì phải tội hết,nó làm thì nó chịu thôi.Giờ mình có 2 lựa chọn,chút nữa 10h lên phường phải đưa ra lựa chọn cuối cùng,1 là để CA xử lý thì chắc chắn nó sẽ đi tù 3 năm,2 là mình làm đơn bãi nại cho nó,để nó và mình tự thương lượng giải quyệt thiệt hại nhưng mình làm lá đơn này rồi là coi như nó không có tội gì hết...mình bây giờ cũng chẳng biết giải quyết thế nào,để nó đi tù thì thật mình không nỡ vì nó tính ra cũng làm đoàng hoàng cho mình và nó còn cả tương lai phía trước,còn làm đơn bãi nại thì mình cũng không hy vọng lấy lại tiền vì nhà nó cũng khó mà nó cũng nợ nần này nọ,mà mình cũng không biết có nên làm vậy hay không,thiệt hại của mình hơn 20 triệu ai bồi thường ? thả nó ra giờ cùng lắm làm giấy cho nó ghi nợ sau này nó không trả mình cũng đâu làm gì được mà sợ lúc đó ôm thêm cục tức vào người thôi.khoảng 80% là mình sẽ thả nó,còn 20% là cho nó đi.Sau này nó có trả nợ được cho mình hay không thì cũng đành chịu,mình là tâm lý xem như mất luôn rồi đó,mấy ngày qua mình cũng tức lắm nhưng giờ bắt được nó mình cũng vơi đi phần nào rồi.Mình còn tính bắt nó ở lại làm giữ xe cho mình ngày 5 tiếng để trừ dần cho đến khi nào hết nợ thì thôi

    Title:What Goes Around...Come All The Way Back Around có nghĩa là một người nào đó,làm một việc gì đó tốt hay xấu sau này cũng sẽ tự gánh lấy hậu quả của việc đó
     
  2. boluv Thành Viên Cấp 4

    cho nó ở tù đi bác..khỏi phân vân..lúc nó lấy đồ của bác nó cũng đâu thấy tội bác đâu..việc nó lấy trộm e nghĩ nó tính tán từ trước rồi..cho nó zô đó 3 năm cho nó tỉnh ra..
     
  3. Frozent Thành Viên Cấp 2

    Anh cho nó làm giữ xe, với bản chất ăn cắp thì có khi anh sẽ lại bị mất vài chiếc xe rồi nó lại chuồn ... ở đây kô phải là nghĩ xấu về nó, mà là mình liệu mà có nên dây dưa với nó không, có mang hậu quả khi fải thuê nó kô ... em nghĩ cho nó đi tù cũng như kô vì nợ cũng kô ai trả dùm, mà cho nó ở ngoài dễ gì nó chịu gặp anh, nó chạy đằg trời cho xem ... thôi thì cho đi tù cho biết câu : Dám làm dám chịu ...
     
  4. Mr.Casanova Thành Viên Cấp 4

    Khỏi đi bạn ơi. Theo luật thì nó đã lên khung hình sự rồi. Bây giờ bạn có bãi nại mà nó đã khai với CA rồi thì CA cũng tự động khép nó vào tội chiếm đoạt tài sản rồi. Chuyện bãi nại của bạn là sau khi bắt dc nó, còn hành vi phạm tội đã dc cấu thành. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi.

    Có nên chăng lúc lên phường bạn xin CA nc riêng với nó, xem nó nói cái gì....tùy tình hình mà tính...

    Với lại, bạn mà tha nó coi chừng vợ bạn nó kg tha cho bạn đâu
     
  5. datnn Thành Viên Cấp 4

    Ui trùi, còn tính cho nó giữ xe nữa a What Goes Around...Come All The Way Back Around ?
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    thả nó ra mai mốt nó chơi vài chiếc xe của khách và chém 2 vợ chồng bạn vài phát cho bít mùi

    ~.~

    1 lần trộm cắp, cả đời chôm chĩa
     
  7. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    mình cũng làm nghề net,trong topic của mình a cũng cho mình những lời khuyên rất đúng đắn.Thôi thì cái gì cho qua được thì cho qua đi a,tới vận xui của mình thì chạy trời cũng ko khỏi nắng đâu.Làm đơn bãi nại cho nó,còn mọi chuyện để cho CA giải quyết,xong mọi chuyện thì đừng dây dưa với nó nữa.Chúc tiệm a luôn đông khách nha
     
  8. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    mình cũng làm nghề net,trong topic của mình a cũng cho mình những lời khuyên rất đúng đắn.Thôi thì cái gì cho qua được thì cho qua đi a,tới vận xui của mình thì chạy trời cũng ko khỏi nắng đâu.Làm đơn bãi nại cho nó,còn mọi chuyện để cho CA giải quyết,xong mọi chuyện thì đừng dây dưa với nó nữa.Chúc tiệm a luôn đông khách nha
     
  9. legna Thành Viên Cấp 3

    Số tiền nhỏ còn bỏ wa ... lớn wá thì coi như nó mua 1 bài học đi bác ...

    l
    ấy tiền ăn chơi ... rồi còn rủ em vợ bác đi nhậu nữa ... tha cho nó lần này nó rủ tới ai ???What Goes Around...Come All The Way Back Around ?
     
  10. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

    CLCC = Có Làm Có Chịu
     
  11. Voica Thành Viên Cấp 2

    cho nó 1 quyền trợ giúp từ ng thân! Trong vòng 3 ngày ko trả tiền thì để CA xử lý! Cách đã có, vấn đề là nó muốn chọn cách nào thì tùy nó! Nếu nó đưa ra đc phương án trả nợ khác thì xem xét thêm!
     
  12. letamgtown Thành Viên Vàng

    bạn nói đúng rồi nhưng CA bảo bây giờ mình không làm gì hết thì nó vẫn được thả vì bắt được nó rồi,CA củng cố hồ sơ đưa nó đi nhưng vợ chồng mình không hợp tác thì nó vẫn sẽ được thả,đây là những lời trưởng ban CA phường nói với mình,ý chú ấy là nó không phải là 1 thằng ăn cắp chuyên nghiệp,bồng bột nhất thời,nhắm tha được nó thì tha để cho nó có cơ hội quay đầu,bây giờ đưa nó vô tù nó có số má,ra tù không ai nhận làm thì nó cũng khó quay đầu,cũng chưa chắc ra nó nó ăn năn hối cãi mà nhiều khi còn lì lợm hơn
     
  13. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    cứ để công an làm việc với nó, láy tiền ăn nhậu hết giờ làm sao mà mình tội đc, mình cũng bị một vố như thế, mà kém may mắn hơn bạn là ko bắt đc đứa đó
     
  14. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Thật sự ở hoàn cảnh như chủ Top cũng khó xử. Cho nó đi kể cũng tội mà bãi nại thì tật xấu ko chừa

    Ca này cũng tương đối khó
     
  15. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Thả hổ về rừng coi chừng mốt k chỉ mất tiền, lúc đó có hối hận cũng k kịp. Lúc nó lấy đồ bác nó có nghĩ tới bác ko? Cứ cho nó ở tù vài năm cho nó tỉnh táo.
     
  16. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    oh cái tiệm net gần nhà mình.............
     
  17. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    hix,cái này khó à,đúng như bạn nói,cho nó cơ hội chưa chắc nó quay đầu nhưng đẩy nó vào tù rồi thì coi như tiệt luôn đường về,mấy chú công an người ta có nghiệp vụ nên khi họ nói thằng này chỉ là do nông nỗi mới ra vậy chứ ko phải chuyên nghiệp thì bạn cũng nên suy nghĩ bỏ qua cho nó,20tr nói nhỏ không nhỏ nhưng nếu so nó với tương lai cúa 1 người thì nó ko lớn đâu bạn,biết đâu bạn tha nó,nó hối cải thì sao
     
  18. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tùy bác lựa chọn: có tội phải chịu phạt hoặc bác khoan dung với nó coi như tích phúc cho con cái ^_^
     
  19. nct5022 Thành Viên Cấp 3

    Tù thì đã sao, nhiều tay anh chị giang hồ nhờ ở tù, thấm thía cảnh tù mới biết giá trị của cuộc sống mà gác kiếm hoàn lương đó thôi. Chắc gì vụ đó đã là chủ ý của 1 mình nó mà ko có ai giật dây sau lưng. Thằng này làm vs bạn cũng lâu, chắc cũng biết đường đi nước bước, thói quen sinh hoạt của bạn rồi, để nó tự do biết đâu chừng 1 lúc nào đó "túng thiếu" nó lại lên 1 kế hoạch táo bạo hơn, cỡ idol Luyện chẳng hạn.

    Nếu ai cũng sợ cái xấu, cái ác, muốn yên thân, sợ trả thù thì cái xấu, cái ác sẽ càng lấn lướt
     
  20. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    bạn ơi,ở VN tù ra mà hoàn lương thì ít mà tù ra lấy số làm đại ca thì nhiều,nhất là khi nó đi tù ra có vết rồi,muốn làm ăn lương thiện cũng nhiều người kì thị,giờ gặp bạn,bạn có mướn 1 thằng tù ko ?
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhtung97,
  2. giaiphap.hitech,
  3. Nam Sim,
  4. 0931432878,
  5. TienTien Shop
Tổng: 431 (Thành viên: 6, Khách: 405, Robots: 20)