Bạn gái mới bị mất cái 3gs 32g màu trắng. Số là bạn gái ở trọ bên đường nguyễn cư trinh (dạng nhà nguyên căn rồi tách phòng ra). khoảng trưa thì có đứa bạn qua chơi, bạn gái mới chạy xuống mở cửa, tay lúc đó cầm theo điện thoại mới để điện thoại xuống cái kệ kế bên, lúc đi lên thì quên đem theo luôn . khoảng thời gian đó thì trong nhà chỉ có 2 người, 1 nam 1 nữ. Biết chắc chắn là 1 trong 2 người đó lấy chứ ko ai hết, mà ko làm gì được :canny: Mất điện thoại ko ấm ức bằng việc cái đứa lấy điện thoại còn vào mail bạn gái mình rồi xóa hết sạch email từ trước tới giờ, chừa lại đúng 3 cái mail năm 2004, nóng máu thiệt chứ. Trong đó toàn email quan trọng, bao gồm cả việc thông tin rồi hồ sơ du học Mỹ nữa. Cái thứ cầm thú chứ chẳng phải người mà. AE 5s có ai biết cách phục hồi lại mail đã xóa ko thì giúp mình với, mình cũng tìm nhiều cách rồi mà ko được, hix :tire: Nghĩ lại phải chi lúc đó bạn gái làm dữ lên đòi kiểm tra thì chắc cũng tìm lại được rồi :sad:
Thua rồi không phục hồi được đâu vì là free mà Sao không ra công an phường trình báo, CA Khoái mấy job nhà trọ lắm (có cớ để hạnh họe chủ nhà mà)
Thường mail trong(inbox) bi xóa nó còn nằm trong thùng rác(Trash) ấy bạn vào đó kiểm tra xem. Chúc bạn ghi điểm với bạ gái.
Lúc đầu cũng ko nghĩ tới việc bị vào mail như vậy đâu, giờ có kêu c.a thì nó cũng đem máy qua tới irac rồi Xóa hết inbox với trash luôn rồi bác hộp thư gửi thì vẫn còn. không biết khi phỏng vấn người ta yêu cầu có mail qua lại giữa bạn gái và papa mà mình ko có thì có sao ko ta? dùng hộp thư gửi ko biết có được ko? Là sao bác? không phải tên đó ps: