Tìm kiếm bài viết theo id

Check giùm mình cái tình huống này nhé.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ailun20, 13/8/12.

ID Topic : 5531938
Ngày đăng:
13/8/12 lúc 12:49
  1. ailun20 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    1/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    3,234
    Là người thân trong gia đình , có 1 đứa cháu gái tự tử vì ko chịu được áp lực trong công việc. Cuộc sống và tình cảm xen vào đó có 1 người thím hay nói xấu nó, làm chung c.ty về hay than phiền với chồng về nó, ông chồng nghe chán nên lúc nào cũng lẩn tránh. Lại cố tình đi nói với các thành viên khác trong gđ và bà nội nó (mẹ chồng) và nó bị chửi. Tất cả cùng 1 lúc áp lực lên vai nó , nó quyết định quyên sinh chết . Gđ có 3 đứa cháu nội, 2 cháu nội trai con của bà thím kia , 1 cháu nội gái đã tự tử chết . Nhà cũng khá giả ,ko trọng nam kinh nữ gì hết. Vậy nếu là người trong 1 gđ gia giáo thì các bác tính thế nào ? ai có lỗi trong chuyện này ko? Bà thím ghét nó có phải là do nó là "cháu nội" ko? mình nghĩ là như vậy .
     
  2. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Chả hiểu nói gì
     
  3. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    có vậy mà ko hiểu?
    mình hiểu nhưng ko biết nói gì Check giùm mình cái tình huống này nhé.
     
  4. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    bác hỏi giùm ai ? Hay đưa ra để mọi người thảo luận.


    Đọc bài bác 1 phút. 9 phút bỏ ra để suy nghĩ.

    Đề nghị bác đi học thêm 1 khóa diễn đạt.
     
  5. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    đọc hok hiểu j hết, nhưng trả lời đc câu hỏi của bạn: chết theo nó lun Check giùm mình cái tình huống này nhé.
    j/k
     
  6. maybemiun21 Thành Viên Cấp 4

    do bà thím chứ còn ai vào đây .bà 8 nhiều chiện . thôi kiếm việc khác lam đi đừng làm chung bà thím đó nữa người gi đâu không biết giúp đỡ còn đi nói xấu
     
  7. PopTaTToo Thành Viên Cấp 1

    đọc xong tưởng kịch bản hài kich " Vì Sao Tui Điên " ...... !
     
  8. GPLX..0902094321 Thành Viên Cấp 1

    like,1 cùng ý kiến
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Vì sao tui điên 2 đây mà, chủ thớt là tác giả kiêm diễn viên...phát sóng toàn quốc đài truyền hình cà mau...
     
  10. peonhoxiu Thành Viên Cấp 1

    hiểu chết liền :sad:
     
  11. nhanq9 Thành Viên Cấp 4

    tại có ông chồng quá vô tâm, vô cảm. Người ta đi làm dâu là rất khổ rồi.
    nếu áp lực công việc thì xin nghỉ việc, chuyển nơi khác làm.
    nếu gia đình ở chung không hợp, thì chuyển ra riêng. ờ nhà trọ củng zui, nếu cảm thấy lòng thấy thanh thản.
    nhà hẹp thì ở được, nhưng lòng hẹp không ở được.
    cô chị đó cũng thiếu suy nghĩ, con kiến còn muốn sống huống chi con người.
    làm một chuyến du lịch thật xa, rồi quay về bắt đầu lại từ đầu.
    trong công việc, trong cuộc sống chúng ta phải kiên trì đấu tranh nếu việc đó có lý.
     
  12. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    tình tiết lộn xộn lung tung quá làm mình không hiểu gì cả .mình ko muốn nghĩ thế nhưng có lẽ bro đã mắc chứng CDSHT rồi đó Check giùm mình cái tình huống này nhé.
     
  13. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haizzz, phát chán, toàn 1 lũ sinh vật ích kỷ, đầy lòng đố kị, thù ghét người khác. Cái lũ đó cũng chuẩn bị tinh thần lãnh quả báo đi là vừa, k chừng mỗi tối luôn mơ thấy con bé đã tự tử kia hoặc bị nó quậy cho nhà xào xáo, khỏi làm ăn đc gì.....

    Hồi trc mình cũng từng uống thuốc ngủ tự tử vì ức chế cái nhà khốn nạn của mình, lúc uống thuốc mình k có nghĩ là mong muốn ra đi cho nhẹ nhàng đâu, mà mình muốn làm ma để trả thù cả nhà thôi. Kết quả mình tự tử k thành vì uống chỉ có 5 viên thuốc ngủ (hơi ít nhưng đó là tất cả số thuốc ngủ còn lại trong tủ của ông già mình khi đó). Ngày nay mình vẫn sống bình thường trong cái nhà bất thường này, mình k giao tiếp hay gần gũi với ai trong nhà nữa, cũng k màng nghĩ đến những gì mà những kẻ ác kia đã gây ra cho mình; bây h mình chỉ cố bình tâm trc mọi thứ để cảm thấy nhẹ lòng và lâu lâu lại cười mỉm đầy mỉa mai khi nhìn những kẻ ác kia đang phải chịu nghiệp Check giùm mình cái tình huống này nhé.
     
  14. Don't love Thành Viên Cấp 1

    sao bác ko chết cmn đi cho khỏi chật đất. . .
     
  15. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đừng gọi bác, mình là nữ, chuyện mình chết hay k là tùy mình, mình cũng k ở nhà bạn nên k có chật đất nhà bạn, k phiền gì đến bạn cả

    thế thôi
    thân chào
     
  16. Don't love Thành Viên Cấp 1

    mình đọc cmt biết bạn là nữ luôn đó. . .Và mình không ngờ được con người bạn lại sống ác như vậy.
     
  17. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    định nghĩa ác là như thế nào và cho mình biết lý do bạn nói mình ác thử xem, mình biết thừa bạn nghĩ gì nhưng ở đời có 1 số trường hợp đặc biệt k như bạn nghĩ nhé
     
  18. Toln My Thành Viên Mới

    Đọc cái này 3 lần mới hỉu Check giùm mình cái tình huống này nhé.nguyên do là bà thím nhìu chuyện và gia đình cũng ko hỉu rõ đầu đuôi chỉ bít nghe bà thím kể như thế là chửi, níu làm chung kon cháu nó sai thì dạy bảo khuyên răng lại có gì phải đi méc rồi bla bla...tính bà thím này là ko ưa nổi,vô tình ép và dẫn đến nó nghĩ quẩn Check giùm mình cái tình huống này nhé. - 1sẽ lãnh hậu quả ngay thôi, h trả báo nhanh lắm bạn ợ đừng lo :nosebleed_002:
     
  19. Don't love Thành Viên Cấp 1

    những kẻ ác kia là những kẻ đã sinh ra bạn đó hả
     
  20. Toln My Thành Viên Mới

    Gây lộn roài Check giùm mình cái tình huống này nhé.h:giải thích dùm lun, ác có nhìu loại lắm ví dụ
    -Ác 1 : vì tình cảnh đẩy đưa
    -Ác 2 : sinh ra đã là trùm (ác từ trong trứng )
    -Ác 3 : Bị những suy nghĩ lệc lạc ảnh hưởng
    ..v.....v.... Check giùm mình cái tình huống này nhé. - 1
    Tất cả ai cũng mún sống hạnh phúc thôi nhưng vì kon người ko hiểu và thông cảm cho nhau dẫn đến cái Éc ý là cái Ác hình thành.....
     

Tình hình diễn đàn

  1. SuperF1,
  2. thanhphutondan268,
  3. phu266,
  4. Anh88,
  5. vanquyensg2024,
  6. darcular,
  7. honeyz...,
  8. ductuan88
Tổng: 936 (Thành viên: 11, Khách: 835, Robots: 90)