Tuần trước, mình có đi cùng chị Trang Hội chữ Thập Đỏ phường Phú Hữu Q9 đến thăm gia đình bà Năm Đỗ Thị Bên (1943). Nhìn bà lụm cụm một tay chăm sóc 3 người bệnh thương vô cùng. Bà Năm có 2 người con bị bệnh nằm một chỗ từ nhỏ & họ cũng không nói được, chỉ ú ớ khi cần nói gì đó. Một tay bà chăm sóc 2 người con từ nhỏ đến giờ Anh Nguyễn Văn Trọng, 47 tuổi, bị sốt bại liệt năm 3 tuổi, mấy năm nay còn bị đau bao tử, ăn uống khó khăn, khó chịu hơn, thường kêu la lúc đau đớn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Phúc, 37 tuổi (1975), bị động kinh, thường lên cơn giật, giờ còn mắc bệnh trĩ, mỗi lần đi cầu khó khăn, lồi trĩ bên trong ra. Hồi đó ông Năm, Nguyễn Văn Sang (1941) đạp xe xích lô & làm những việc tay chân khác nên gia đình may mắn đủ sống, sắm sửa đầy đủ đồ đạc tiện nghi trong gia đình. Năm 2002, ông Năm bất ngờ bị tai biến, nằm liệt giường cho đến nay, hiện tại tay chân & lưng bị lở loét, nằm 1 chỗ ko di chuyển được. (từng điều trị bệnh hết 20 triệu). Mỗi ngày, tắm rửa cho ông hết 1 tiếng đồng hồ mới xong. Từ đó gia đình bà Năm sống chật vật vì lao động chính của gia đình ngã bệnh nặng, 4 người con còn lại lập gia đình ra riêng, hoàn cảnh khó khăn nên ko phụ giúp gì cả. Gia đình sống vào nguồn trợ cấp của Phường, Theo Nghị định 13, mỗi tháng được trợ cấp 4 người x 480 ngàn, ngoài ra có thẻ bảo hiểm y tế, có ai bệnh thì bà Năm đi xe ôm tới BV Q9 khai bệnh để lãnh thuốc bảo hiểm về uống. Lâu lâu hàng xóm láng giềng thương tình hỗ trợ ít gạo cho gia đình. Bà Năm một mình chăm sóc,thuốc men, vệ sinh, nấu ăn cho 3 người bệnh (ăn uống cũng rất khó khăn). Bà Năm tâm sự, bà không dám ngã bệnh dù chỉ một ngày. Thấy trong người hơi mệt là bà lật đật mua thuốc uống, có bữa ngủ dậy, trong người khó chịu bà cũng ráng dậy để chăm sóc chồng con. Hàng xóm thấy bà vất vả, có người nói hay là bà gửi bớt 1 người vào trung tâm dành cho người khuyết tật, nhắc đến thì con gái bà khóc ràng rụa, bà cũng thương nên không nỡ gửi ai đi cả. Bà nói thôi thì bà ráng còn chăm được ngày nào hay ngày đó. Các bạn có tổ chức chương trình từ thiện đến thăm những gia đình khó khăn thì ghé thăm bà Năm nhé! Địa chỉ: số 26 đường 882 KP3 phường Phú Hữu Quận 9 (hẻm đối diện UBND Phường Phú Hữu) Hình gia đình bà Năm Chị Mỹ Phúc rất thích được chụp hình Ban ngày anh Trọng nằm trên võng, tối bà Năm ẵm lên giường nằm ngủ Tay chân ông Năm bị lở loét
Phụ bạn cho những tấm lòng 5s . Chúc bà Năm và gia đình mạnh khỏe , Mau vượt qua được khó khăn