Vào khoảng 15 giờ 30 chiều nay, 12-8, tại tổ dân phố 26, khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong - Bình Thuận, một đối tượng cầm dao đã chém tới tấp nhiều phụ nữ, trẻ em, người già, khiến nhiều người nguy kịch. Khi tên cuồng sát này tiếp tục dùng dao rượt đuổi, chém loạn xạ nhiều người thì bị công an ập đến trấn áp kịp thời và bắt giữ tại hiện trường. Nón lá của bà Gái khi bị tên sát nhân chém Bà Gái đã tử vong sau khi bị tên nghiện lên cơn giết hại Một trong những nơi xảy ra vụ chém người dã man Đối tượng đã gây ra vụ thảm sát man rợ tên là Nguyễn Văn Tiến (SN 1980). Nhiều ca trọng thương đã chuyển lên tuyến trên tại BVĐK khu vực Bắc Bình Thuận, số ca bị thương nhẹ hơn còn đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Hiện tại, BV Phan Rí Cửa có 3 nạn nhân của cuộc thảm sát đang được điều trị, gồm anh Trần Ngọc Sang (SN 1980, lao động biển), ông Mai Táng (SN 1940, lao động biển) và cháu Nguyễn Thành Đạt (SN 2005, học sinh lớp 2). Cháu Đạt vẫn còn hoảng loạn sau khi bị chém Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, anh Sang vẫn còn rùng mình: "Nó lên cơn chém bừa bãi và bị công an đến khống chế nhưng tên này vẫn còn điên cuồng dùng dao tấn công cả 2 công an. Thấy vậy, tôi thử đến hỗ trợ thì bị hắn chém mấy dao". Hiện anh Sang bị thương rất nặng ở bàn tay trái. Bên giường bệnh, ông Táng kể trong nỗi kinh hãi: “Cả nhà tôi có hết thẩy 5 người bị hắn chém, trong đó có 4 người hiện đang điều trị tại BVĐK khu vực Bắc Bình Thuận". Nhiều người dân vẫn còn lo sợ vì cảnh chém giết xảy ra quá đột ngột tại địa phương Nhiều người đang ngồi làm cá thuê ở gần bãi biển cũng bị họa. Ông Phan Phụng (63 tuổi, bị tai biến) bị chém khắp nơi khi đang ngồi trên thềm nhà, một bà cụ trên 80 tuổi bị chém vào mặt khi bà đang lâm bệnh, nằm ngủ trên giường. Ông Nguyễn Ngọc Châu (40 tuổi) bị chém nhiều nhát dao vào đầu khi ông đang ngủ trong nhà. Con gái ông Nguyễn Văn Bảo (64 tuổi) nghe tin hàng loạt người bị chém đã la lớn cho cả nhà đóng cửa lại thì bị hắn leo qua hàng rào, rồi nhào vào nhà chém loạn xạ khiến ông Bảo phải nhập viện cấp cứu. Hai con dao thu được tại hiện trường đẫm máu Được biết người bị chém đầu tiên là bà Gái, làm nghề thu mua ve chai, hiện đã chết. Hiện vụ việc đang được công an Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ. Lúc 20 giờ tối nay, ông Trần Văn Sơn, trưởng khu phố Hải Tân cho biết hiện ông đang thăm viếng những nạn nhân vô tội trong vụ thảm sát đang điều trị tại BVĐK khu vực Bắc Bình Thuận. Theo ông Sơn, có hơn 15 người bị thương đang nằm viện, trong đó có 3 công an bị chém trọng thương và 1 cán bộ khu phố. Cách đây khoảng 10 ngày, tên Tiến sau khi sử dụng loại thuốc tây để kích thích cơn nghiện thì do sử dụng quá liều, y đã lên cơn cuồng loạn dùng dao chém trọng thương anh Nguyễn Văn Bình (38 tuổi, thợ hớt tóc). Đến khoảng 15 giờ 30 chiều nay, Tiến cũng sử dụng loại thuốc trên và cơn phê thuốc đã dẫn tới sự điên loạn của hắn, chém rất nhiều người. Theo ông Sơn, Tiến đã từng đi cai nghiện nhưng không thành công. Lúc trước, cha mẹ Tiến đã xích Tiến lại để hắn không quậy phá mỗi khi lên cơn. Gần đây, người nhà thấy không nỡ nên đã tháo xiềng cho Tiến, thế là thảm cảnh xảy ra. Tin-ảnh: Hoàng Thái http://nld.com.vn/20120812070758915p0c1019/con-nghien-chem-da-man-hang-chuc-nguoi/
Thằng này tử hình nó thì nhẹ quá , đếm xem nó chém vào nhiêu nhát vào người ta ,đợi đến lúc no tỉnh dậy thì chém lại nó đúng = con số đó , sống k = con dog !!
thằng đó chảng có gì hay ho, chỉ có cái sì ke rồi nghỉ cuộc đời nó không có gì để mất nên nó làm liều. thiệt là khốn kiếp
Doc ma tuc them. Nghi sao chi 1 thang xike voi 1 con dao ma gay ra ton thuong cho biet bao nhieu nguoi, gap canh sat o My la thang nay bi ban chet me no roi chu o do ma len con
Dùng hình phạt bào cách đi. Ở đây Ng ta quản lý lõng lẻo quá. Nghiện là bắt giam đi tù rồi, chứ ở đó mà mua thuốc Tây chơi, lên cơn chém trọng thương 1 Ng cắt tóc 10 ngày trước rồi g chém tiếp nhiều người, công an làm việc kiểu ji ko hiểu nỗi.
Cái này ở chỗ mình. Đm,công an mẹ gì mà 2,3 ông xuống ko trấn áp dc nó để cho nó chém,vãi. Thằng này nên cho nó chung thân,để vào tù còn có người "chăm sóc" nó hàng ngày,vừa lên cơn nghiện vừa dc ăn đòn để nó nếm trải cảm giác địa ngục trần gian
Trẻ trâu + Heroin = cặn bã của xã hội (nhận định cũa mình) Trẻ trâu + Heroin = đại ca cũa xã hội (cặn bã xã hội) Trẻ trâu + xe độ xe đua = đầu đường xó chợ (nhận định cũa mình) Trẻ trâu + xe độ xe đua = anh hùng biker (đầu đường xó chợ)
AE cho hỏi là nếu lúc đó mình lấy cây đập nó chết thì mình có bị sao không? thấy nó cầm 2 cây dao nhỏ đó thì mình chỉ cần khúc cây 80cm là chết nó rồi.
Không làm chủ bản thân là cụm từ thường dùng nhất để chạy án (giảm tội) của mấy thg gây án. Nhậu xỉn -> không làm chủ bản thân. Phê đá -> không làm chủ bản thân. Cắn lắc -> không làm chủ bản thân. Mấy cái thứ nghiện ngập như thế này là xài ko vô rồi, chỉ tiếc là luật pháp VN còn nhẹ quá nên tụi nó lờn mặt.