Tìm kiếm bài viết theo id

“Dị nhân” gần 35 năm đi mót đá xây “biệt thự”

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khanhsjn, 14/8/12.

ID Topic : 5537114
Ngày đăng:
14/8/12 lúc 10:14
  1. khanhsjn Uy Tính Là Thương Hiệu

    Tham gia ngày:
    27/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    3,415
    Ông lão năm nay đã hơn 80 tuổi. Gần 35 năm qua, ông cần mẫn đi nhặt nhạnh từng hòn đá, viên gạch, mảnh ngói và bươn chải mưu sinh để dồn tiền mua xi măng về xây căn “biệt thự” cao 2 tầng “nguy nga” và đầy “bí ẩn”.
    “Dị nhân” gần 35 năm đi mót đá xây “biệt thự”
    Gần 35 năm chưa xây xong ngôi “biệt thự”

    Người dân ở khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam quen gọi ông Huỳnh Hộ là ông Hộ “kiến trúc sư”.

    Ngôi nhà ông Hộ nằm án ngữ ngay trên con lộ nổi tiếng sầm uất nhất nhì của phố huyện.

    Lại gần ngôi nhà của ông Hộ là mớ hỗn độn, nham nhở đá dăm, gạch vỡ, gỗ, bao bì,… ngổn ngang.
    Căn "biệt thự" xây bằng đồ nhặt của ông Hộ 35 năm vẫn chưa xong

    Nghe có khách vào, ông Huỳnh Hộ cởi trần, đầu tóc dính đầy tro bụi đang tất bật với việc cơm nước buổi trưa chạy lên đón khách.
    Khi kể về ngôi “biệt thự” này, ông Huỳnh Hộ cho hay ông xây dựng tính đến nay đã 35 năm vẫn chưa xong.
    “Dị nhân” gần 35 năm đi mót đá xây “biệt thự” - 1
    Chiếc giường cũng toàn những thứ hỗn độn...

    Ông Hộ hành nghề kéo xe bò thuê. Sáng ra ngã 3 Nam Phước đứng để ai thuê thì chở kiếm tiền. Trên đường đi làm, nếu thấy có viên gạch, hòn đá nào rơi rớt thì lượm bỏ lên xe kéo về.
    Đá, gạch, ngói ông đi mót, đi lượm. Cát, sạn ra sông vớt, xúc chở về. Xi măng thì lấy tiền làm thuê mua.
    “Dị nhân” gần 35 năm đi mót đá xây “biệt thự” - 2
    Ông Hộ khoe với PV căn "biệt thự" của ông đã xây trong gần 35 năm

    Ngôi “biệt thự” ông Hộ tự thiết kế được chia làm 3 gian, 2 tầng. Gian nhà trên để buôn bán, thờ phụng và tiếp khách. Gian nhà giữa để thông lên tầng trên. Gian nhà cuối cùng là nhà bếp. Tầng 2 có không gian rộng gồm phòng ngủ, sân thượng.
    “Dị nhân” gần 35 năm đi mót đá xây “biệt thự” - 3
    Ngôi nhà của ông Hộ là mớ hỗn độn, nham nhở đá dăm, gạch vỡ, gỗ, vỏ bao bì...

    Không dám ăn, để tiền xây nhà

    Nhiều người dân khâm phục về hành động và ý nghĩ “bất thường” của ông Hộ.
    “Không phải ổng điên đâu. Ổng ngó rứa chứ đầu óc vẫn còn minh mẫn. Chữ nghĩa ông ấy giỏi lắm. Người dân xóm này cần viết đơn thư, kiện cáo gì là ông đều viết giúp. Ông ấy khùng mà biết kiếm tiền về xây nhà? Khùng mà biết tận dụng vật liệu để đỡ tốn tiền? Khùng mà biết rõ về lai lịch nhân thân (chuyện gia đình, con cái, bản thân)?” - bà Thu, một người dân địa phương cho biết.
    “Dị nhân” gần 35 năm đi mót đá xây “biệt thự” - 4
    Tầng dưới, gian phía sau cùng ông Hộ dùng để làm nhà bếp

    Suốt gần 35 năm qua, ông Hộ chỉ chú tâm đi mót đá, làm kiếm tiền về xây nhà mà không thèm đếm xỉa đến bản thân mình. Chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân dường như từ lâu đối với ông không còn quan trọng. Ngay cả cái bếp, cái nồi nấu ăn và cả quần áo để mặc đàng hoàng ông cũng không tự sắm. Cả đời ông dành dụm cốt chỉ để kiếm tiền xây nhà. Người dân thấy thương nên thường xuyên mang quần áo, gạo đến cho để ông có cái ăn, cái mặc.“Dị nhân” gần 35 năm đi mót đá xây “biệt thự” - 5
    Ngôi “biệt thự” nhìn theo chiều thẳng đứng

    Ông Hộ đã từ chối cuộc sống nhàn nhã tuổi già mà tự “hành xác” mình để mỗi ngày vẫn bán sức lao động trên chiếc xe bò cũ nát. Người dân cho hay, ngôi nhà của ông Hộ nằm sát mặt tiền của tuyến đường lộ ĐT 610 nên có giá trị bạc tỷ. Đã từng có nhiều người đến trả giá cả 5-6 tỷ nhưng ông quyết không bán.“Ở đây, ông Hộ vẫn được người dân nể vì là người hay chữ và chưa bao giờ làm phiền hay mất lòng bất cứ một ai. Nhưng suốt gần 35 năm qua, chúng tôi vẫn không thể nào hiểu việc đi nhặt đá, gạch về xây nhà của ông là để làm gì. Hỏi thì ông không nói, khuyên thì ông không nghe, ngày qua ngày vẫn cứ âm thầm xây. Xóm này không ai nói ổng khùng điên đâu. Họ chỉ thấy kỳ lạ và tò mò về hành động có một không hai của ông ấy mà thôi” - ông Trần Thế Tuyển, tổ trưởng tổ dân phố cho biết.
    “Dị nhân” gần 35 năm đi mót đá xây “biệt thự” - 6Theo Kienthuc.net.vn

    Nguồn : TheBox
     
  2. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Chắc hồi nhỏ từng mơ ước làm kiến trúc sư mà bị thi rớt đh
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    mai mốt đang ngủ nó sập thì lại có bài báo "Chết vì thiếu hiểu bít"
     
  4. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    ngôi nhà này cho đoàn làm phim vô đóng phim ma thì hết sẩy
     
  5. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Thấy ko chắc ăn dễ bị sập wá
     
  6. miphuong Thành Viên Cấp 4

    nhìn giống đống xà bần hơn là biệt thự đó. đúng bựa nhân
     
  7. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    đúng là mỗi người 1 sở thích.
     
  8. se7en Thành Viên Kim Cương

    Già mà chơi ngu ! xây nhà như cái tổ chim ., đang nằm ngủ nó xấp 1 cái thành cái mồ 6 tỷ . Cái này gọi là Dị Nhân Tự xây nhà mồ cho mình đúng hơn“Dị nhân” gần 35 năm đi mót đá xây “biệt thự”
     
  9. thanhvienvang8x0 Thành Viên Cấp 3

    mấy chú nói zậy. nguoi ta có xíu kiến thức mới dám xây nhà chứ
     
  10. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    "Cái khó nó bó cái khôn" ... mấy người này nếu có điều kiện ắt hẳn chưa dừng ở đây. “Dị nhân” gần 35 năm đi mót đá xây “biệt thự” - 1
     
  11. DARREN SHAN 1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mie khôn hơn ai mà chửi ng đáng tuổi ba m la ngu..........
     
  12. heligun11 Thành Viên Cấp 4

    Có những đứa đếch dám làm điều mình thích mà la làng hoài..........Ít ra ông ấy cũng đáng tuổi cha chú mà dám gì nói chuyện chẳng có tí văn hóa nào!
     
  13. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Nhìn ngộ ghê !
     
  14. phuongtoandl Thành Viên Cấp 5

    mỗi người 1 sở thích.
     
  15. se7en Thành Viên Kim Cương

    biết thì nói , nhìn kĩ đi xây = xi-măng mỗi chỗ 1 ít nham nhở tùm lum , còn thêm mấy cái bao si-măng vô nữa . Bao đó là nhựa nắng lâu ngày sẽ mục . gặp miền bắc chuyên gia lũ lụt , Nhà kiên cố còn sập huống chi cái tổ chim này :amazed:

    heligun11 : nói bạn nghe nè , ai người lớn làm đúng thì nể , chứ già mà làm mấy cái chuyện khùng thì nghe theo ổng để rồi vô hàm tử ngồi hả
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em thì nhìn cái nhà là em éo dám ở rồi đấy
     
  17. khicon_charming Thành Viên Cấp 2

    ủa??? ổng làm j kệ ổng, có ăn chặn của ai đồng nào hok chời ??? tự nhiên đi lo cho người ta =))
     
  18. trinhut Banned

    khi nào mấy chú sống dc 80 tuổi như ổng rồi hả phê phán ông ấy nha.
    nhà ko biết có sập ko chứ thấy ổng ở 35 năm rồi mà có si nhê gì đâu
     
  19. Ctrl F4 Thành Viên Cấp 2

    k dám ngủ dù 1 đêm =))
     
  20. Mitsutcui Thành Viên Vàng

    miễn bình luận về cái bịt thự có 1 k 2 này