Tìm kiếm bài viết theo id

Check giùm mình cái tình huống này nhé.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ailun20, 13/8/12.

ID Topic : 5531938
Ngày đăng:
13/8/12 lúc 12:49
  1. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ah, mẹ mình mất sau khi sinh mình ra rồi, còn ông già mình thì......nhiều chuyện để nói lắm, k nhất thiết mình phải kể cho bạn biết, cái đầu bạn chỉ nghĩ đc đến 1 giới hạn như cái câu bạn nói ở trên thôi, như thế thì chắc chắn bạn k hiểu đc mình. (mình đã nói là hiểu thừa bạn nghĩ gì mà Check giùm mình cái tình huống này nhé.)
    Nghĩ như bạn mình cũng nghĩ đc nhưng sự thật....nếu ổng k ác thì sao bây h lại chịu nghiệp ??
     
  2. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    bạn ơi,mình chưa vào trường hợp người khác thì cũng đừng nên phán xét người ta như vậy
    bạn ơi,cuộc sống có người này người kia,có thể ba mẹ bạn là con người ác độc nhưng cũng có công sinh thành,nếu ko thể chịu đựng được thì nên ra ngoài mà sống,lúc đầu tuy khó khăn nhưng sẽ thoải mái được tinh thần.
     
  3. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hii, anh đi thử chưa, đc free hok (vụ dán đt ấy )
     
  4. Toln My Thành Viên Mới

    hum nay bận bịu bị lực làm biếng trấn áp nên chưa đi Check giùm mình cái tình huống này nhé.sáng mai mới đi dán keo chống dột:byebye:
     
  5. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4



    trong 1 gd gia giáo thì k biết sao chứ ai đọc xong cũng biết rõ là do bà thím này "chít chọt" ---> bà thím có cổ phần nhiều nhất trong cái chết của cô gái
    Check giùm mình cái tình huống này nhé.Check giùm mình cái tình huống này nhé. - 1
     
  6. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    đã hiểu nhưng biết nói j ...
     
  7. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    k hiểu thì kệ bác, mắc gì đòi chết cmn >"<, giải thích cho bác hiểu rồi thì chết cmn ah em hok ngu mà giải thích đâu ( mà em cũng éo hỉu để giải thích ):snicker:
     
  8. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    rõ khổ, chủ topic viết văn súc tích quá nên ............
     
  9. Raphael Thành Viên Vàng

    chuyện éo le quá .tội nghiệp
     
  10. kakalucky Thành Viên Cấp 2

    Hành văn giở quá
     
  11. ltk_268 Thành Viên Cấp 1

    lần 1 đọc lướt qua, rồi kéo xún #2, #3 thấy 2 bạn này nói ko hiểu => quay lên đọc lại...
    Mình thấy trg câu chuyện này aj cũng có lỗi hết:
    + ông ck quá vô tâm, ko bít thông cảm & chja sẻ cùng vk.
    + bà thím thì độc mồm....(có thể là do bản tánh thôi).
    + Bà Nội: kinh nghiệm sống thì nhiu, mà cư xử thì.....
    + Nạn nhân (nó): có thể do áp lực quá nhìu mà ko bít chia sẻ cùng aj, gặp gia cảnh như vậy nữa..... Nhưng sao lại chọn quyết định như vậy, Cô ta còn ng thân, cha mẹ, a e ruột mà....
    => 1 gd ko hp!
    ..............
    @memmeee: nghe bạn nói thì mình lại thấy 1 hình ảnh quen quen, giống như bg mình ngày xưa... hoàn cảnh na ná như bạn... cũng 20+8 viên thuốc...
    Những vấn đề trong cs, rồi áp lực từ cha mẹ (bạo hành tâm lý), ko có 1 ng bạn thật sự.... riết rồi tự mình trốn trong 1 lớp vỏ, tự kỉ, nhìn TG bên ngoài vs 1 thái độ khắc nghiệt & lòng đầy thù hận....
    => nên ko còn nhìn thấy những điều giản dị & tốt đẹp trong cs nữa!
    => hành động biểu hiện ra bên ngoài.... rồi những ng ko hiểu & ko cảm nhận đc con ng bạn sẽ chỉ đánh giá: con khùng!....
    => những ng yêu thương bạn sẽ đau, đau lắm!
    ...................
    @all: xin lỗi vì mình nói hơi nhiều.
     
  12. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    @@
    thần kinh mình tốt lắm, chưa tới mức quơ đũa cả nắm ai cũng xấu xa, ác độc rồi thù ghét cả thế giới đâu; mình biết phân biệt phải trái mà.
     
  13. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Đi học thêm 1 khoá diễn đạt đi sẽ có ích cho bạn suốt đời
     
  14. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    chủ topic bỏ của chạy lấy ng rồi, gạch đá nhiều quá ~.~
     
  15. Who_Am_I_ Thành Viên Mới

    Đek hiểu mấy bố trên kia có cái đầu ko nữa. Tuỳ chuyện mà chém chứ chuyện gì cũng chém và ném đá cứ như ăn hết của nhà mình hay sao đó. Nào là CDSHL ..... Hôm sau cố gắng vắt óc suy nghĩ tí đi
    Chủ Top: do số cô bé ấy thôi, ai nói gì thì kệ chứ tử tự làm gì. Mặc dầu tử tự cũng là cách để người ác mồm ác miệng phải cân rứt lương tâm, sống cg ko yên.
    Nhưng những người yêu thương lại rất đau lòng.
    Nhưng nếu ai có lỗi em xin nói là mụ Thím kia có 1 phần lỗi
     
  16. Seller_Q7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sống mà hiền quá bị bà thím nói này nội nọ ko súc bã mà đi chết.Mà bạn yên tâm đi.Có luật nhân quả đấy.Mấy người chết tức tưởi vong nặng lắm cỡ nào bà thím cũng bị ám thôi
     
  17. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    chắc GATO cả 2, công việc + cháu nội chăng