Xin chào ACE 5giay! Tình hình là thằng bạn em nó làm Bất Động Sản. Hôm qua nó chạy long nhong qua Thanh Đa tìm nhà. Thằng nhỏ thì dáng người mảnh khảnh siu mẫu cỡ Hoàng Thùy next top model. Ngang wa xe bán chè nên em nó thèm (thèm ngọt ko bít có nghiện ko her her). Bạn em nó chạy xe Sirius, cái balo để trên xe, nó bước xuống lựa chè, ko để ý cái xe khoảng 2 phút. Mua xong tính lấy balo lấy tiền trả thì nó tá hỏa khi ko nhìn thấy cái balo iu dấu nữa. Trong balo có bóp, giấy tờ, con dấu, ổ cứng di động, sổ ghi chép thông tin. Có name card, tên em nó là Nguyễn Bá Hòa. Bà con cô bác, anh chị em gần xa có ai nhặt được mấy thứ có tên em nó thì liên hệ cho mình chuộc lại với nha. Chỉ cần giấy tờ với cái ổ cứng thôi. Anh em tốt bụng nếu thấy pm giùm em với nha. Em xin cảm ơn và hậu tạ nhìu nhìu. matxa mat gần vô tư lun nha. MỌi người đi ngang up giùm em nhé, em xin up lại nha Số điện thoại của bạn em: 0904575202 Nguyễn Bá Hòa
tại tối tui đi uống cà phê nên không mang theo cây đoãn nên chơi đở cái ba lô chứ gặp giờ hành chính là chiếc xe đó bị tui thổi bay luôn rồi
Đó giờ nghe đồn chứ chưa qua khu thanh đa bao giờ.Điếu thuốc còn banh xác chắc đôi dép lào of em ko toàn thây quá
mấy bác làm thấy ghê quá, nhà em ở thanh đa nè có sao đâu, tại bạn bác k cẩn thận để xe k nhìn thì kế đồn công an nó cũng chôm được thôi, chứ khu này dân đông nó chôm bác la lên 1 phát coi dân có bu lại đập bể đầu thằng ku kia không:beat_brick::beat_brick::beat_brick:, còn gà thì nói chứ tuốt dưới bình quới mới có nhiều chứ khu trên cư xá thì toàn mấy em cấp 3 xinh tươi k àh gà đâu ra
nghe đồn THANH ĐA nhìu nơi vui vẻ ,mà đi hoài vào có mấy quán nước ven con sông thôi chứ có thấy gì hấp dẫn đâu ta ,