Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện hay , mong ae cho mình ý kiến

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_minh257, 15/8/12.

ID Topic : 5548111
Ngày đăng:
15/8/12 lúc 21:45
  1. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    sặc, nhà mình làm gara oto. tiep xúc ko biết bao nhiu xăng dầu....
     
  2. Voica Thành Viên Cấp 2

    Bạn bác chủ đặt ra vấn đề "tiếp xúc hóa chất" rồi có nói cách giải quyết vấn đề đó ko? Nếu có cách giải quyết thì bác chủ làm theo đi! Nếu ko có cách mà sợ quá thì đừng đổ xăng để khỏi tiếp xúc! Còn ko thì vô cửa hàng y tế mua 1 thùng găng tay y tế (vì nó vô trùng). Mỗi lần đổ xăng xài 1 cái rồi bỏ!

    Cái bàn phím bác chủ đang gõ nó chứa vi khuẩn độc hại còn hơn cái bàn cầu trong nhà vệ sinh đấy! Vậy cần mua phần mềm ra lệnh bằng giọng nói để khỏi phải tiếp xúc bàn phím cho đỡ độc hại!

    Lang can, tay nắm cửa nhiều ng chạm vô cũng chứa vi khuẩn, vậy sắm thêm cái cây khều để mở cửa khỏi chạm tay vào?

    Hàng quán ăn, thực phẩm chế biến sẵn toàn hóa chất bảo quản vậy nên nhịn đói để khỏi tiếp xúc với hóa chất!

    Đường phố ô nhiễm, vậy bịt khẩu trang khi ra đường. Phòng có máy lạnh chứa nhiều vi khuẩn tồn tại ở môi trường luôn ẩm ướt vậy bịt khẩu trang khi đi làm hay đi ngủ để đở phải hít vi khuẩn!
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    thiệt tình là ko biết chuyện hay là hay chỗ nào?
     
  4. davuong Thành Viên Cấp 6

    chuyện này tán phét thôi bác a5k... chứ bác ăn đồ mà bốc tay à? muỗng? đũa? dùng để ngắm à
     
  5. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    có ai nói cho mình biết là chiện gì hay ko vậy????
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    có những thứ nó nằm ở vị trí cực kì dơ dáy nhưng rồi vẫn cứ đưa lưỡi liếm lấy liếm để, thế mà lại sợ cái dơ cỏn con ấy
     
  7. miphuong Thành Viên Cấp 4

    tui cũng vậy, thấy cũng bt, vẫn sống phay phay
     
  8. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    bác nói đúng:beauty: nhưng nghĩ lại hơi ghê ghê
     
  9. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    nhớ đeo bao tay khi đổ xăng nha bà con
     
  10. saigonvip12345 Thành Viên Cấp 4

    thì cho đứa đổ xăng 2k biểu nó vặn nắp ra rồi đậy lại cho minh luôn,nếu cách này nhiều người áp dụng thì mình sẽ đổi sang nghề đổ xăng luôn ngày kiếm cả chai chứ chẳng chơi đâu
     
  11. ronaldinho Thành Viên Cấp 4

    bây giờ cái gì cũng độc hại cả...nhắm mắt mà....tận hưởng thôi chứ biết làm sao...
     
  12. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    trước giờ vẫn làm vậy mà còn sống đó, vậy thì cứ thoải mái đi chuyện hay , mong ae cho mình ý kiến
     
  13. thisimom Thành Viên Bạch Kim

    mấy người làm xiếc còn ngậm xăng vô miệng khè lửa mừ.. sống chết có số do vậy cứ nhăn răng mà sống
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chưa chết thui bác :byebye:
     
  15. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    chả có gì phải xoắn, trong mội trường k khí này có biết bao nhiêu là vi khuẩn độc hại, rồi trong thức ăn, nước uống, bia rượu, thuốc lá....

    túm lại là "cái gì cũng có tính tương đối"... vậy thôi!
     
  16. naruto20 Thành Viên Cấp 1

    lo nhiều quá bạn ơi
     
  17. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

     
  18. nickypipi Thành Viên Cấp 5

    xăng bay hơi nhanh như chớp mắt mà bác
     
  19. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng đã từng như bạn, chạy ra súc miệng chứ chả có gì quan trọng, tới h vẫn sống bình thường. Topic nhảm, ở Sài gòn ăn hóa chất mỗi ngày, đi lo từng li từng tí, mệt ghê zậy đó, tới đâu thì tới đi.
     
  20. cuoctinhmongmanh Thành Viên Cấp 5

    uppp chu toppic toi nghiep.