Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Gặp nhau cuối tuần "Club Tửu Lượng Vô Biên"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi -Dark Moon-, 5/6/10.

ID Topic : 1938835
Ngày đăng:
5/6/10 lúc 01:19
  1. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    xitrum_stupid@yahoo.com
     
  2. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Nhiều ý kiến trái chiều quá, em đăng lên cho các ace cảnh giác, giữ sk cho bản thân, gia đình và bè bạn, đừng để cuộc nhậu mất vui Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên

    P/S: đại ka bụi đời, em hok có lèm bèm ah nha, cái j cũng có đúng sai, em chỉ đưa lên cho những ac ít đọc mấy bài như tâm sự biết và tham khảo thui ah.Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1


    Cả bàn nhậu uống chung một ly bia: nguy hiểm

    Từ khi bắt đầu cuộc nhậu, miệng của những người trong bàn tiệc đã “xử lý” biết bao nhiêu thức ăn hỗn độn, vậy thì mấy cái ly bia, rượu của họ có những thứ gì trong đó?
    >6 người Việt cùng thò đũa vào một bát canh


    Chúng ta hay “làm việc trên bàn nhậu”. Mỗi cuộc nhậu, khi đã ngà ngà say, người ta bắt đầu đưa ly của mình cho người khác, “uống mời”, “uống hộ”.
    Việc san bia, san rượu với mục đích đơn thuần là người có tửu lượng cao giúp người tửu lượng thấp để tránh đổ đi lãng phí, không làm mất lòng thành của bạn bè, đối tác đã rót mời. Nhưng cũng có nhiều người, đó chỉ là hình thức thể hiện vị thế, khi mà người lớn tuổi, cấp trên cứ đưa ly uống dở của mình để nhờ cấp dưới uống hộ.
    Nhờ bằng “vị thế” như vậy, kẻ cấp dưới sao có thể từ chối!
    Nhiều người nếu được uống hộ thì vui vẻ, nhưng nếu người ta từ chối thì tự ái, có cảm giác như bị xúc phạm. Không biết họ có nghĩ rằng cái miệng của họ từ khi bắt đầu cuộc nhậu, bữa tiệc đã “xử lý” biết bao nhiêu thức ăn hỗn độn, như vậy cái ly của họ có những thứ gì trong đó? Nước bọt, vi khuẩn, nguy cơ lây bệnh….
    Chỉ tội cho người được mời, nếu cấp trên “lớn” quá, không dám từ chối thì chỉ còn cách nhắm mắt, cố gắng nuốt cho trôi mà có khi trong lòng vô cùng kinh hãi.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2 Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3
    Thăm dò ý kiến
    Bạn làm thế nào khi người khác mời uống chung một ly bia, rượu?
    Cương quyết từ chối
    Ghê lắm, nhưng vẫn phải cố uống
    Thấy bình thường, không có vấn đề gì
    Ý kiến khác

    Chúng ta đã từng bàn chuyện rằng có những gia đình khi ăn cả nhà thò đũa vào trong bát nước canh, nồi lẩu. Nhưng nhiều gia đình khác lại tối kỵ điều đó. Chính vì vậy, khi ăn tập thể, có biết bao chuyện không hài lòng, thậm chí khó chịu về thói quen ăn uống mất vệ sinh của người này, người kia.
    Chuyện uống cũng vậy thôi.
    Tôi thấy hầu hết trong các cuộc ăn nhậu đều có chuyện nhờ uống mời, uống đỡ như đã kể. Phần lớn mọi người quen và cảm thấy bình thường với việc này. Nhưng hãy ý thức hơn nữa với vấn đề vệ sinh, ý thức rằng việc này có thể gây phản cảm với đối tác, nhất là đối tác đến từ các nước phát triển và trên hết gây khó chịu, khó xử cho người "bị" nhờ.
    Lê Hoa


    33 người
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4nhậu, cấp trên, ăn uống



    Ý kiến bạn đọc ( 14 )


    Quan trọng hóa!

    Bình thường thôi Lê Hoa, tiếp đối tác không ai làm thế. Còn lại chẳng có gì to tát, chúc bạn sống lâu trăm tuổi.
    le tung | 18 giờ 56 phút trước Thích | 37

    Nên nghĩ lại

    Tôi đọc bài mà cảm giác như bạn là người nước ngoài vừa đến Việt Nam còn theo cách nghĩ của bạn chắc hẳn việc cụng ly với nhau trên bàn tiệc cũng không nên vì có thể bị lây vi khuẩn. Nếu có nghiên cứu chút ít về văn hóa của người Việt ắt hẳn chúng ta nhận thấy giữa ẩm thực và văn hóa giao tiếp có rất nhiều cái hay và ý nghĩa riêng của nó.

    Còn chuyện dùng quyền thế để chứng tỏ hay gì khác là ở cách nhìn của bạn và bản thân của người ngồi tại bàn tiệc. Mong bạn đừng nghĩ và quy chụp cái xấu chung cho nhiều người như thế.
    Thanh Trúc | 20 giờ 52 phút trước Thích | 24

    Văn hóa ẩm thực
    Chào bạn! Tương đối nhất trí với quan điểm của bạn, nếu ở một nơi khác, chứ không phải ở đại đa số người Á Đông. Bạn đừng cầu toàn quá, trong khi bạn vẫn đã và sẽ có thể "ăn" chung một "miếng" nào đó với người khác!
    Nhắc cho bạn biết tình: Con - Cha; Vợ - Chồng; Anh - em; Bạn - Bè; Thân thích - Hàng xóm .... là "phần hồn" của người Việt Nam.
    HUYHOANG | 19 giờ 22 phút trước Thích | 21


    Bình thường thôi!
    Bạn làm như trong bàn nhậu mới có thể lây bệnh hay sao ấy! Ly cafe bạn uống mỗi buổi sáng cũng đâu phải sạch sẽ lắm đâu. Vợ bạn rửa bát bằng bằng thuốc khử trùng àh! Con bạn đi học phòng riêng àh! Mình nghĩ bạn sợ đến mức vậy thì có lẽ bạn nên ngồi trong nhà và đóng cửa lại! Bạn ra đường biết bao nguy cơ khác còn khủng khiếp hơn đó!
    Duy co | 18 giờ 27 phút trước Thích | 16


    Rượu cũng dùng chung ly, dễ lây bệnh Gan.
    Hồi trước, ở quê tôi, khi uống Rượu thì mỗi người 1 cái ly nhỏ riêng, cụng ly để uống, còn trong Nam thường thấy 1 ly chung cho tất cả, uống xoay vòng. Ngày mới vào, rất ngại kiểu uống này vì sợ nhất bị lây virus gây viêm gan, lỡ mắc siêu vi B và C thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng " nhập gia phải tùy tục" chẳng lẽ nói thẳng là "sợ bẩn không uống chung ly".
    Thôi thì đành liều uống vậy, tự đánh lừa bản thân là "không con Virut nào sống nổi trong Rượu", "con người sống chết có số".
    Ơn Trời, gần 10 năm sống ở Miền Nam, toàn uống rượu chung ly cùng mọi người, nhưng may mắn chưa bị bệnh gì.
    Nếu tất cả dân Nhậu cùng ý thức uống ly riêngthì đỡ lo khoản lây bệnh, ai cũng không dùng chung ly là tốt nhưng thói quen 1 ly dùng chung đến nay vẫn không thay đổi - lạ thật!
    Thanh | 18 giờ 31 phút trước Thích | 13


    Một thói quen tai hại
    Tác giả bài báo đúng, uống chung một ly bia là một hành vi lan truyền các căn bệnh truyền nhiễm qua đường ăn uống, cũng chẳng khác gì chuyện vọc đũa vào tô canh. Ngay cả hành vi trông có vẻ lịch sự tôn trọng nhau như dùng đũa của mình để gắp thức ăn cho nhau cũng là một động tác mất vệ sinh xét về mặt y học.
    Tỷ lệ lây lan các bệnh truyền nhiễm qua đường miệng của Việt Nam ta rất cao là do các thói quen mất vệ sinh này.
    Minh Hải | 18 giờ 41 phút trước Thích | 10


    Bệnh từ miệng mà ra ...
    qua những bài viết về vệ sinh ăn uống chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn lại mình, tất nhiên không thể kỹ quá nhưng hạn chế tối đa khi phải dùng chung các vật dụng. Tôi sợ nhất là mỗi lần đi tiếp khách hàng của cty, họ rót đầy cốc và uống chuyền tay thể hiện sự chân thành ...đến lượt tôi, tôi viện lý do bị đau bao tử nên không uống được, nhưng họ bảo chỉ cần nhấp môi ...vì sợ mất lòng khách của cty nên tôi phải nhắm mắt uống. mong sao họ đọc được bài này nhỉ???
    cuộc sống bình yên | 20 giờ 45 phút trước Thích | 10


    Mình hoàn toàn đồng ý
    Chào các bác, Mình hoàn toàn tán thành chủ để mà các bác đưa ra. Dùng chung 1 bát nước chấm, 1 bát canh, hay uống chúng 1 ly bia. Điều đó hoàn toàn mất vệ sinh. Mỗi một quốc gia, vùng, miền hay từng gia đình, mọi người đều có tập quán sinh hoạt riêng. Điều này đã tồn tại từ rất lâu, không dễ gì thay đổi được. Nhưng cũng đừng quên câu " Nhập gia tùy tục". Đôi khi ra khỏi nhà, làm sao chúng ta vẫn mang cái tập quán ấy ra áp dụng cho tất cả mọi nơi được. Thế nên, cá nhân mình, đôi khi vẫn phải chấp nhận, tùy theo hoản cảnh thôi. Mình đọc 1 bài viết bằng tiếng Pháp của 1 người pháp, tả về đám tang của ông Ma Thuật ( Tây Nguyên), hình nhừ từ đâu thế kỷ 20. Khi đó, người này đã vô cung kinh ngạc khi phải nhắm mặt để uống rượu cần cùng bà con dân tộc. Ông ta biết rằng, việc làm này là rất mất vệ sinh, nhưng thế từ chối đc. Còn nhiều việc khác mà đôi khi chúng ra vần phải cố gắng chấp nhận để không làm mất lòng người khác thôi các bác ạ.
    Nguyễn Trọng Lượng | 20 giờ 39 phút trước Thích | 9


    Thoái quen nguy hiểm
    Xin cảm ơn về bài viết. Các bạn có biết khi ăn chung, uống chung vô hình dung ta đã truyền nhiều bệnh khác nhau cho mọi người không? Tôi xin lấy thí dụ có hai bệnh nguy hiểm nhất hiện chưa có thuốc điều trị là Viêm Gan Siêu Vi và HP (bao tử). Hai lại bệnh này hiện nay chiếm tới 80% nguy cơ ung thư tại Việt Nam. Bởi chúng ta vẫn thích theo thoái quen từ ông bà, cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, mặc dù chúng ta có ý thức được vấn đề vệ sinh và sức khởe nhưng chúng ta vẫn chay theo đám đông.
    Đai N. | 19 giờ 59 phút trước Thích | 8


    Muốn đổi, phải đổi từ "ông sếp"
    Lê Hoa có đi làm không? Nếu đi làm, chắc hẳn bạn phải biết một điều là sếp Việt Nam rất khó chịu khi ly rượu mình đưa ai mà người đó không chịu uống, xem như là "coi thường họ". Vì thế, nếu bạn muốn thay đổi, tôi nghĩ phải từ những "ông sếp" trước mới được!
    Phúc Nguyên | 20 giờ 53 phút trước Thích | 7


    Góp ý
    Tại sao bạn nghĩ ra được cái chuyện uống chung ly bia, nói cách khác là dễ lây Viêm Gan Siêu Vi B, C...hay những vi khuẩn khác. Cách tránh hiệu quả an toàn hiện nay khoảng trên 50% là khuyên cách bạn nên chích ngừa viên gan siêu vi. Ăn uống những nơi hợp vệ sinh, tránh "tiếp xúc" người ngoài qua những vật dùng như ăn uống.
    Đặt biệt là thuốc lá, các bạn nên cẩn trọng thì tốt hơn (phòng bệnh hơn chữa bệnh)
    Tuấn | 18 giờ 1 phút trước Thích | 6


    uống chung một ly bia
    Biết làm sao khi không thể từ chối!
    Thảo | 21 giờ 3 phút trước Thích | 5


    uống rượu bia chung một ly có thật sự nguy hiểm?
    Quan điểm của bạn Lê Hoa xuất phát từ việc lo sợ vấn đề về sức khỏe vì những hành động này tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh từ nước bọn, vi khuẩn, thức ăn dùng chung... Theo tôi việc uống rượu bia theo kiểu "uống mời", "uống hộ" hay san sẻ trong cuộc nhậu là việc thường xuyên xảy trong văn hóa ăn uống của người Việt Nam ta. Hơn nữa xét thực tế thì riêng trong bia, đặc biệt là rượu có chứa một lượng Alcol Ethylic đáng kể, thừa khả năng tiêu diệt những loại vi khuẩn có trong miệng của chúng ta, Alcol Ethylic là chất diệt trùng rất tốt, cồn Y tế chứa khoảng 70% chất này, rượu Vodka Hà Nội là 39.5%, hoặc 29.5%, các loại rượu thông thường chứa từ 30-40%, Bia khoảng 3.5 - 6 % tùy loại. Vậy thì bạn Lê Hoa coi việc này là nguy hiểm thì cần phải xem xét lại. Quan điểm của tôi là nó không nguy hiểm chút nào cả.
    maximum | 20 giờ 2 phút trước Thích | 4


    rat kho xu
    Nếu chúng ta ý thức được điều này thì tốt nhất là ly ai nấy uống , còn không thì chưa bị bệnh vì người khác lây thì cũng bị bệnh gan vì nhậu quá nhiều rồi
    nguyen khanh | 17 giờ 41 phút trước Thích | 3
     
  3. HưngHTVC Thành Viên Cấp 2

    buồn ngủ quá đi mất
     
  4. Menvodka Thành Viên Cấp 4

    tối qua nhậu khuya hay sao mà giờ còn bùn ngủ?
     
  5. hoangphongtran2003 Thành Viên Cấp 1

    Sau cuộc nhậu rùi đi chung cái kia mới hại..hehehe..thác loạn tập thể ah
     
  6. CoBeXiTrum Thành Viên Cấp 2

    lay hon^` :burn_joss_stick:
     
  7. CoBeXiTrum Thành Viên Cấp 2

  8. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Tại sao nó chũi kakakaka
     
  9. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    SN mày như Con C... , để người náo loạn um sùm .
     
  10. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service


    Bộ màn hình + cảm ứng = 2.800k + 200k công thay = 3.000k hahahaha , khi nào thay thì alo tao nha .

    Bữa đó nhậu về , tao lỡ làm rớt . hehehehe
     
  11. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

  12. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Thay màn hình xong hư tiếp cái khác => lý do : Bị luộc đồ lấy tiền đi nhậu.
     
  13. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Sự khác nhau giữ vợ và Bồ
    1. Bồ thích rủ ta đi chơi khuya. Vợ luôn bắt ta về sớm.
    2. Vợ đưa ta về nhà bà ngoại. Bồ muốn đưa ta tới cửa hàng.

    3. Bồ muốn ta mặc quần áo đẹp. Vợ muốn ta mặc quần áo bền.

    4. Bồ thích ta mua quà. Vợ thích ta mua đồ dùng trong nhà.

    5. Khi ta đưa thứ gì ra, vợ hỏi giá tiền, còn bồ hỏi bao giờ đưa món tiếp theo.

    6. Đi du lịch xa, vợ mong ngày về, còn bồ sợ hãi ngày đó.

    7. Vợ nhăn nhó khi thấy bạn của chồng. Bồ nhăn nhó khi ta giấu bạn.

    8. Vợ dọa ly dị. Bồ dọa cưới.

    9. Vợ chê ta ít tắm. Bồ chê ta phải tắm một mình.

    10. Bồ thích đi xem phim. Vợ thích đi chợ.

    11. Vợ lục ví ta. Còn bồ lục ví mình đưa cho ta thấy.

    12. Khi ta bảo ta là một đàn ông vĩ đại, vợ không tin, còn bồ sẽ vờ tin.

    13. Ngày lễ tình yêu, ta đi với vợ, còn bồ đi với ai chỉ có quỷ sứ biết.

    14. Vợ khen ta khỏe mạnh, còn bồ khen ta đẹp trai.

    15. Bồ đưa ta đi uống rượu. Còn vợ đưa đi uống thuốc.

    16. Vợ hay nói về quá khứ, bồ hay nói về tương lai.

    17. Khi cùng nhau chạy dưới mưa, bồ bảo như thế là lãng mạn. Vợ bảo như vậy là điên.

    18. Vợ thích dậy sớm. Bồ thích dậy muộn.

    19. Bồ thích lấy áo ta mặc. Vợ thích lấy áo ta đi giặt.

    20. Vợ nhìn đường phố ban đêm nhăn nhó bảo là đông. Bồ nhìn và reo lên bảo là vui.

    21. Khi ta bị bệnh, vợ mang cơm, còn bồ mang hoa.

    22. Khi ta say, vợ nhăn nhó, còn bồ cùng say.

    23. Vợ hay kể đêm qua có trộm định vô nhà. Bồ hay kể đêm đêm có chàng trai đi qua.

    24. Ta gọi vợ là bà xã, ta gọi bồ là em yêu.

    25. Ta khen vợ trẻ, còn bồ thì khen đẹp.

    26. Đang đi với bồ nhìn thấy vợ ta quay đi. Đang đi với vợ nhìn thấy bồ ta cười bí hiểm.

    27. Đi công tác xa, ta điện thoại bảo vợ: “Nhớ khóa cửa nhà”, còn điện thoại bảo bồ: “Nhớ đi ngủ sớm”.

    28. Với bồ ta không tiếc tiền. Với vợ ta không tiếc thân thể.

    29. Bồ thích chó con hoặc mèo con. Vợ thích gà vịt đã làm sẵn.

    30. Xem phim, vợ khóc khi thấy những cảnh đói khổ. Còn bồ khóc khi thấy các cảnh chia tay.

    31. Bồ hay nói về tình yêu. Vợ hay nói về cuộc sống.

    32. Bồ nhí nhảnh. Vợ đường bệ.

    33. Vợ nói yêu ta vì ta đứng đắn. Bồ nói yêu ta do ta hấp dẫn.

    34. Ta và vợ kỷ niệm ngày cưới, ta và bồ kỷ niệm ngày làm quen.

    35. Ta hô to với vợ: “Anh yêu gia đình” và thì thầm với bồ: “Anh yêu em"
     
  14. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    anh giai bộ ăn xương cá trúng phải cái móc câu hay sao mà kiếm chuyện hết chồng rồi đến vợ vậy anh? Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  15. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    măm măm đê Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên


    [h=2]Đậu hủ thúi chính gốc Đài Loan tại Sài Gòn[/h]
    Địa chỉ: 301 đường Tên Lửa, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
    ĐT: 0945885817
    Giờ bán: 10h sáng đến khoảng 8h tối.


    (DiaDiemAnUong.com) Khỏi phải giới thiệu nhiều các bạn trong DDAU cũng đủ biết món này hiếm và khó kiếm thế nào ở Sài Gòn. Có nguồn gốc từ Trung Quốc, người Việt mình hay xem phim Hong Kong thì ắt hẳn biết ít nhiều đến 1 món ăn khoái khẩu rất nổi tiếng này. Được dịp thử vài lần ở Hong Kong và TQ, và đã biết được cái mùi nồng nàn thum thủm của nó =)) nnhưng hôm nay khi đến đây ăn mình vẫn còn ngỡ ngàng vì độ "thúi" của món ăn độc đáo này.

    Quán ở vị trí khá xa trung tâm và vắng vẻ, qua luôn Bến Xe Miền Tây 1 chút là tới, không có bảng hiệu nổi trội nên cũng hơi khó thấy nếu chạy nhanh. Vừa vào thì ông chủ ra đón tiếp bằng 1 tràng tiếng Hoa, thấy mình lớ ngớ thì đổi ngay sang tiếng Việt nhưng giọng nói vẫn còn lơ lớ, có đến 2-3 người gốc Hoa là chủ ở đây và đều nói tiếng Việt khá rành. Ẩm thực của quán là từ Đài Loan chứ không phải Trung Quốc, nên đậu hủ thúi mang phong cách Đài Loan nhiều hơn, và... thúi hơn. Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2

    Vừa vào thì mình gọi ngay món đậu hũ thúi. Ngồi 1 lúc thì thấy mùi hương nồng nàn quen thuộc từ trong nhà bếp bay ra, ôi đích thị là em ấy đây, không lẫn vào đâu được... Đối với những người nghiện đậu hũ thúi thì mùi hương này lại là tiêu chuẩn đánh giá mức độ ngon của món ăn: càng nặng mùi càng ngon, nghĩa là càng thúi càng ngon. Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4

    Và các bạn đừng lo, đậu hủ ở đây mùi rất thâm hậu đến nỗi về nhà mở máy chụp hình ra ngửi ngửi vẫn còn nồng nặc =.= Giờ thì mình đã hiểu tại sao hồi xưa có 1 quán mở ở Quận 5 nhưng đã bị dẹp tiệm sớm vì sự áp lực của hàng xóm =))

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 6

    Tàu hủ thúi được ăn kèm với tương và rau cải muối chua. Phải vừa thúi vừa cay mới là đúng điệu. Nhưng khi ăn vào sẽ chỉ thấy hơi hồng chứ không có mùi gì thúi đâu nên các bạn đừng sợ nha, cứ mạnh dạn thử Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 7

    Đặc biệt sa tế ở đây giống y chang bên Hong Kong lúc trước mình được thử, sa tế nhưng hơi giống tương ớt hơn, nhưng vẫn còn nhiều hột ớt, có độ cay vừa phải.

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 8

    Hình này là năm ngoái mình ăn bên Hong Kong, đậu có vẻ đậm đặc hơn ở đây, nhưng mùi thúi thì không bằng. Món Đài Loan thì thúi nhứt rùi Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 9.

    Mình nghĩ ở đây có lẽ lấy đậu hũ bán ở chợ theo kiểu VN rồi về chế biến lại theo kiểu Đài Loan, nên bên trong không được đậm đặc bằng.

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 10

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 11

    Sủi cảo. Vỏ bánh ăn vào là thấy khác hoàn toàn với những nơi khác vì ở đây được tự làm thủ công tại chỗ, chứ không phải mua vỏ hoành thánh ở chợ về bắt. Ăn nghe có mùi bột hơn, mềm hơn và không có mùi ngây ngấy. Nước tương màu đậm nhưng khi chấm vào thì nhạt, mùi vị rất khác biệt, có thêm cải xá bấu bên dưới nữa. 1 món thường thấy khi ăn món Hoa.

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 12

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 13

    Bánh hành. Hay còn gọi là bánh hẹ. Món này ăn cũng được thôi, bột dai dai và có nhiều hẹ bên trong, có lẽ mình không hợp với món này vì ăn lần nào cũng thấy ngán dễ sợ.

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 14

    Trà đá thơm và được miễn phí, châm thêm cũng miễn phí.

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 15

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 16

    Quán cũng rất sạch sẽ và vệ sinh

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 17

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 18

    Chữ Tàu xuất hiện nhiều trong quán . Báo chí cũng vậy.

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 19

    Quán có bảng tên toàn tiếng Hoa, mình cũng chẳng biết tên quán là gì, bên ngoài chỉ có 1 cái bảng ghi chữ "Mì thịt bò" và "Sủi cảo" song ngữ với vài chữ Tàu.

    MENU của quán đây, có vài món không có trong menu mà phải biết gọi riêng (update 08/2012):

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 20

    Thấy cái mì thịt bò cũng rất ngon nhưng no quá chưa thử được, lẩn sau mình sẽ lại ăn Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 21

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 22

    Còn mấy món này cũng thua Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 23 nghe giới thiệu đây là vài món lạ mới mới và được thay đổi theo ngày. Bạn nào dịch được làm ơn dịch giùm mình với T_T

    Nguồn: DiaDiemAnUong.com​
     
  16. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    hahahaha 2 vợ chồng cùng hợp tác ah Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
     
  17. hvmobile THƯƠNG HIỆU ẤN TƯỢNG

    rat vui minh tham gia dc ko cac ban co gi nhan tin cho minh nha minh ten hung dt:0975 545 345
     
  18. zolack Thành Viên Cấp 4

    Hôm nay khai mạc Premier Leauge Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  19. SwanLove Tửu Lượng Vô Biên

    Bùn như con chuồn chuồn
     
  20. Cá Chép Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chiều thứ 7 là đi nhậu đẹp rồi
     

Tình hình diễn đàn

  1. priest123,
  2. Thanhtung97,
  3. giaiphap.hitech,
  4. Nam Sim,
  5. 0931432878
Tổng: 444 (Thành viên: 6, Khách: 421, Robots: 17)