Tìm kiếm bài viết theo id

Sài Gòn - sắp chia tay!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kogian_kogiau, 16/8/12.

ID Topic : 5554443
Ngày đăng:
16/8/12 lúc 22:33
  1. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    bác về quê nào vậy, về qtri ah. chủ thớt giàu quá, bày đường ace làm ăn đi bác
     
  2. Axslav Thành Viên Cấp 5

    qua nơi khác làm xe ôm tiếp hả bác
     
  3. hailua5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cùng tâm trạng, mà bây giờ e ko bít là nên về quê hay ở lại cái SG nữa.
     
  4. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Đất SG chật mà dân thì đông

    Các tỉnh lẻ đổ về nên cảm thấy Sài Gòn thật khó thở nhưng tôi vẫn yêu Sài Gòn nhất những lúc 3h sáng và đặc biệt yêu lắm Sài Gòn mùng 1 2 Tết

    Cảm thấy Sài Gòn đc xả hơi Sài Gòn - sắp chia tay!
     
  5. lynho Tửu Lượng Vô Biên

    Mình thì nhớ SG của những năm 90,không khí trong lành còn đường xá thì xe cũng ko nhiều cuộc sống ko hối hả.Bây giờ ra đường nào là kẹt xe,khói bụi,cướp giật...haiz.Mình và gia đình cũng tính đi nơi khác ở chứ SG giờ oải quá rồi
     
  6. seogoogle Banned

    Hehe, người đi có bao giờ buồn, chỉ để buồn cho người ở lại thui bro.

    Rùi thành công sẽ đến khi mình dám đương đầu với thử thách thui. chúc bro may mắn. hehe

    Dù đi xa, nhưng vẫn vào 5giay mỗi ngày đó thui. hehe
     
  7. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    làm lai rai rồi đi ko bác...
     
  8. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Có việc tốt ở quê, mình cũng về, sống ở sài gòn cũng ngót nghét gần chục năm rồi, càng ngày thấy càng khó khăn
     
  9. thanks vinamilk Thành Viên Cấp 4

    Hi, làm j mà buồn wa zay nè...vì 1 mục đích to lớn ở phía trước
     
  10. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    Sài Gòn - sắp chia tay!...thời buổi này kiếm tiền trang trãi còn khó hơn đánh giặc, lo đánh giặc đói vất vả trăm bề...
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. HuyBoss9001,
  4. takesi
Tổng: 778 (Thành viên: 7, Khách: 761, Robots: 10)