Theo mình tính thì phải qua 11/08/2014 mình mới thoát, như vậy ko bít đúng ko, sao thấy bác kia comment là chỉ qua 11/08/2013 thuj Xin MOD cho mình vài ngày để ae nói cho mình hiểu Chả là mình sinh vào 11/08/1988 vậy ae cho mình hỏi là đến ngày mấy tháng mấy thì mình mới hết tuổi NVQS Có ng nói tới 25t là hết, nhưng có ng lại nói hết 25t (bước qua tuổi 26 mới hết) Mong ae nào rành về cái này thì cho mình biết với Thank ae đã quan tâm !!
Còn tùy thuộc mấy thằng cán bộ phường nơi ở của bạn, hồi trước ông già mình đưa nó 3 chai thế là xong nhưng có chỗ nó lại không lấy và bắt buột bạn phải đi, bạn phải qua ngày 11/08/2013 mới hết gọi nghĩa vụ.
hehe, lúc mình chuyển hộ khẩu lên SG thì mới có 24 tuổi, mà hình như do nhờ cò nó chuyển dùm nên mấy chú Công an phường ko nắm đc nên ko kêu đi, sau này gặp lại mấy chú ấy hỏi sao hồi đó tao ko kêu mày đi ta??, mình nói con muốn đi thấy mồ mà chú ko kêu con đi, hehe, dẫn ra quán làm vài ve làm quen luôn
Trường hợp của em là năm 2014 vẫn phải bị đi nè. Tuyển đi lính thì trước đây 27 tuổi mới hết tuổi nghĩa vụ, còn giờ thì chỉ đến hết 25t là duoc miễn nghĩa vụ rồi , đó là trong khỏang thời gian đất nuớc đang trong thời bình thôi nhé. Tuyển quân 1 năm 2 đợt , nhập ngũ tháng 9 và sau tết khỏang tháng 2 gì đó. Còn tính độ tuổi thì người ta dựa trên cái ngày tháng sinh nhật của bạn đó. Như trường hợp của em này thì đến 2015 mới hết phải đi. 31/10/89 -> 31/10/2014 là em mới vữa tròn 25t , nhưng đợt nhập ngũ nó rơi vào tháng 9 em ko tránh khỏi hjhj - Còn trường hợp của chủ topic sinh ngày 11/8/1988 thì đến 11/08/2013 là em hết tuổi phải đi nghĩa vụ. Vì tính ngày nhập ngũ rơi vào tháng 9 khi đó đã quá tuổi rồi, thế nhưng đợt khám sức khỏe tháng 7 nó vẫn có thể gọi em đi khám như bình thường . Để cho chắc ăn, đợt khám này em nên chốn đi đừng có đi khám , và tránh gặp mặt mấy thằng phường đội wa nha đưa giấy. Thời gian này tạm wa nhà bà con ở tạm cho rùi , nó đến thì gia đình bảo nó đi làm ăn ở đâu xa , ko liên lạc được. Thì tụi nó cũng chào thua thôi, vì bản thân em ko bít ,em chưa duoc cầm và kí vào giấy gọi khám sức khỏe nên ko có vấn đề gì đâu. Đến ngày 11/8 rùi hãy về nhà. -Còn bác nào nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con mà chốn nghĩa vụ thì nen quên đi nhá , vẫn phải đi tuổt. Còn mình thuộc gia đình cách mạng luôn nhưng năm nào nó cũng đến nhà réo đi, mình cùng với thằng gần nhà bằng tuổi nhau 2 thằng đã chốn thóat duoc 7 năm rùi, Cứ đến đợt tuyển quân là mình đi xa hjhj -Còn mấy bác nào trong độ tuổi còn đi lính mà lo chạy tiền thì lưu ý nhé, tụi bên phường đội nó cũng chơi mất dạy lắm, nó sẵn sàng ăn tiền của các bác hằng năm từ 18 - 24t nhưng đến năm 25t nó ko ăn nữa , và quyết định lôi các bác đi hết . Lúc đó già rùi đi là mệt lắm, vô đó tòan gap mấy thằng nhóc nhỏ hơn mình xưng anh với chả em. hjhj