Tìm kiếm bài viết theo id

Người yêu[nữ] ích kỉ ta phải làm sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi namkhue, 14/6/12.

ID Topic : 5192204
Ngày đăng:
14/6/12 lúc 02:01
  1. lehuyhien Thành Viên Bạch Kim

    em là ngôi sao ! á hahahah Người yêu[nữ] ích kỉ ta phải làm sao?)
     
  2. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Bánh Bò thấy câu này rất đúng. Quen nhau bác có thể trả tiền ăn tiền uống khi hai đứa đi chơi chung hoặc có dịp đặc biệt thì tặng quà nho nhỏ cho nó tình cảm. Chứ trách nhiệm "nuôi" không phải của bác. Ứ phải vợ và cũng ứ phải bà cố nội. Yêu đã vậy, cưới thì thế nào.

    Còn chuyện nhà thành phố thì nhiều bậc cha mẹ sợ con mình khổ nên vậy. Vì tiền thuê nhà không hề ít mà nhà thành phố lại cực khó mua. May mắn là nhà Bánh Bò không gặp trường hợp này. Vì dù nhà Bánh Bò chỉ to bằng cái phòng trọ loại sinh viên nghèo (tầm 6m2) và có thêm một cái gác bằng với diện tích bên dưới. Nhưng ba Bánh Bò bảo nếu hai vợ chồng không có chỗ ở hoặc nhà chồng quá khó khăn thì cứ về nhà. Ba sẽ làm cho hai đứa "cái ổ cao cấp". Nghe mà thấy thương ba quá.
     
  3. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Yêu vì tiền thì k còn j để nói. Nhưng cũng k thể 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng như ngày xưa được.
    Quan trọng là bạn có cố gắng vì sự nghiệp vì tương lai rồi tình yêu sẽ đến.
     
  4. tiger_vn86 Thành Viên Cấp 3

    chuẩn là đây,mình thích you rùi đó chắc cũng 8x như mình.
     
  5. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    xh-ct nhanh và ngay.
    ghét nhất gái kiểu nay.