Tìm kiếm bài viết theo id

Anh Chị người lớn nào đả từng trải rồi thì xin giúp em với hix hix.....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi penono, 20/8/12.

ID Topic : 5575662
Ngày đăng:
20/8/12 lúc 17:57
  1. Eck92 Uy Tín là số 1

    Rõ ràng là bạn sai và ko có ba,mẹ nào muốn con gái mình quen 1 người còn trẻ dính vào cờ bạc đến nổi phải bán cả xe.Việc bạn gái bạn quay lại với người cũ cũng là chuyện dễ hiểu,ko thể trách bạn đó được đâu bạn à.Đây là lỗi của bạn,nhìn vào đây mà rút kinh nghiệm làm lại từ đầu,gậm nhấm thương đau để sống tốt hơn
    Đừng nhắn tin cho cô ấy nữa,để người ta yên vui đi bạn Anh Chị người lớn nào đả từng trải rồi thì xin giúp em với hix hix.....
     
  2. 0928575357 Thành Viên Cấp 1

    đồng cảm với bạn , bõ hết đi làm lại từ đầu bạn nhé , cố lên nỗi đau rùi cũng sẽ qua , nỗi bùn nhớ sẽ quên , và cách tốt nhất mình nghĩ bạn nên kiếm 1 ng khác đễ quên ng kia bạn nhé
     
  3. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    thay vì gặm nhấm nỗi buồn thì nên cố gắng đứng lên làm lại từ đầu và từ bỏ bài bạc đi....k có cha mẹ người con gái nào mà chấp nhận gả con mình cho 1 đứa bài bạc đâu bạn à!
     
  4. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Lo thân mình trước đi, càng lằng nhằng thì làm con người ta bực Anh Chị người lớn nào đả từng trải rồi thì xin giúp em với hix hix...... Cố lên em, nam nhi đừng sợ ế với điều kiện đừng dính tất tần tật vào"4 đổ tường".
     
  5. penono Thành Viên Cấp 1

    vâng em cám ơn anh chị đả góp ý cho em...còn anh chị nào có ý hay hơn nữa thì góp ý em với Anh Chị người lớn nào đả từng trải rồi thì xin giúp em với hix hix..... bây giờ đả khuya rồi mà em vẩn không thể nào ngũ được nữa híc...1 cảm giác thật là mệt mỏi em cũng muốn không nghĩ tới nữa lắm nhưng mà cứ rãnh rổi là lại nghĩ tới rãnh rồi là lại nhớ tới người ta quài à Anh Chị người lớn nào đả từng trải rồi thì xin giúp em với hix hix..... - 1
     
  6. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Chim và cá còn nhiều, nghỉ ngơi thư giãn 1 thời gian, lo kiếm tiền trang bị vợt mới chất lượng không lo thiếu cá và chim :-"
     
  7. dragons_forever Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Theo mình thấy thì tất cả các bạn trên đây đều có ý rất tốt với bạn, chuyện này cũng là lỗi rất lớn của bạn, bạn hãy rút kinh nghiệm cho riêng mình nhé.
    Bạn biết không, ngày trước (6 năm trước) mình cũng thế, bị bạn gái bỏ rơi như bạn, nhưng mình không cờ bạc đâu nha, chỉ lo làm ăn và lo cho người ta thôi, nhưng lo làm ăn quá mà không để ý đến người ta nhiều nên bị bỏ rơi, vậy mới đau. Cũng không ăn uống được gì, ăn thì muốn ói, nghẹn ngào.
    Nhưng bạn hãy nghĩ lại, bạn buồn, bạn đau khổ, còn người ấy thì sao ? Có buồn, có đau khổ như bạn không ? Chắc là không, người ta đang vui vẻ bên một người khác, vậy tai sao bạn lại phải buồn ? Hãy cố gắng đứng lên và làm lại từ đầu, tất cả rồi sẽ qua, đời còn dài mà, bạn chưa nằm xuống thì đừng vội buông xuôi bạn nhé.

    Đôi lời chia sẽ với bạn, mong bạn sẽ vượt qua và làm ăn thật tốt.
     
  8. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    vấp chỗ nào, đứng lên từ chỗ đó. :sure:
     
  9. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    vậy thì cố gắng dùng hết thời gian rảnh cho công việc,gia đình,bạnbè thì sẽ ko còn nghĩ đến nữa,cứ tối đến thì nhắm mắt mà ngủ thôi,một thời gian đầu thì sẽ khó khăn đấy,nhưng tầm một tháng thì sẽ thích nghi đc và mọi thứ sẽ ổn hơn,tình cảnh của bạn con nhẹ mà,cứ bỏ đi,đừng vấn vương làm gì nữa
     
  10. what see??? Thành Viên Cấp 4

    nếu bạn thương lắm thì cũng chừng 1 tháng bạn sẽ quên thôi. Càng nhớ về những kỷ niệm càng đau thêm. mình cưới mà cũng éo muốn mời "nó" luôn. nhìn cái mặt hãm tài đó sợ mất vui. Cố lên bạn. Chắc bạn cũng còn trẻ.
     
  11. penono Thành Viên Cấp 1

    Híc nói thiệt thì đả gần 2 tháng rồi mà em vẩn cứ buồn đây nè Anh Chị người lớn nào đả từng trải rồi thì xin giúp em với hix hix..... 1 ngày 24h mà chỉ chợp mắt ngũ được có 4h hoặc cùng lắm là 6h thôi hà . tại vì nằm xuống mà không ngũ được mà cứ lo lo nghĩ nghĩ mặc dù biết bây giờ người ta chả thèm ngó ngang mình ra sao nhưng mà lòng mình nó vẩn thao thức Anh Chị người lớn nào đả từng trải rồi thì xin giúp em với hix hix..... - 1 đúng là con trai mà yêu cho lắm nên khổ thiệt ...
     
  12. phuocvvv DOVES CLUB

    trường hợp này thì phải từ bỏ thôi, đàn ông con trai quen bạn gái mà không có kinh tế thì sớm muộn cũng chia tay thôi
     
  13. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    anh nghĩ bây giờ,cách tốt nhất cho em là nên làm lại từ đầu.Cho đến khi nào em cảm thấy mình đủ tự tin thì tự dưng em sẽ thấy bình thường lại thôi.Con người ai cũng có quá khứ có lỗi lầm hết,cớ sao mấy bác vào comment nặng nhẹ tội nghiệp em mới lớn chứ.Nhưng anh sẽ khuyên em thêm 1 câu,đàn bà con gái tất cả nói chung,họ đam mê đồng tiền hơn bất cứ thứ nào trên đời,nên cũng đừng tin quá nhiều vào lời mật ngọt nghen,chết đứng có ngày ko hay à
     
  14. penono Thành Viên Cấp 1

    Vâng ạ ... đến nay là đả gần 2 tháng rồi có lẽ cái cảm giác yêu đương hay nhớ nhung gì thì em đả dần dịu bớt đi nhiều rồi nhưng mà có điều trong time chia tay vừa rồi cho tới nay đả gần 2 tháng rồi ngày nào em cũng suy nghĩ về người đó hết đó suy nghĩ vu vơ tùm lum lắm suy nghĩ là mình có nên cố gắng làm lại từ đầu cho thật tốt rồi 1 năm hoặc 2 năm sau mình tìm đến bạn ấy để hỏi thăm và làm lại từ đầu với nhau không , em biết bạn ấy rất thích đội nón len vào mùa Noend nhưng mà hiện tại bạn ấy đả có người khác rồi vậy nên tới ngày đó em có nên tặng bạn ấy 1 cái nón Noend không ạ , rồi tới ngày SN của bạn ấy em có nên gửi tặng quà cho bạn ấy không ....
    Híc hiện tại thì em đả chấp nhận là cái gì đả mất thì khó mà mình tìm lại được cho nên em cũng chẳng muốn níu kéo gì thêm cả ...vậy nên em có nên tìm gặp bạn ấy trong lúc này để nói chiện không ạ hay là mình cứ buông xuôi cho tâm trạng yên tĩnh thêm 1 thời gian nữa rồi sau này có duyên thì gặp không thì thôi không cần phải tìm kiếm người ta nữa mấy anh chị có ý kiến nào hay hay thì comment giúp em với nha ...
     
  15. penono Thành Viên Cấp 1

    Em chúc cho ace bà con cô bác ...Buổi Sáng An Lành Anh Chị người lớn nào đả từng trải rồi thì xin giúp em với hix hix.....)
     
  16. muaban5giay88888 Thành Viên Cấp 3

    kiếp đỏ đen .... haizz
     
  17. MLTR84 Thành Viên Cấp 2

    chuẩn không cần chỉnh...