Tình hình là em định mướn xe cá mập vuông 16 chổ để đi đà lạt từ tphcm (Q12) ra đà lạt mà ko biết giá bao nhiu ae nào biết thì tư vấn giúp với . Mà 1 điều nữa là e muốn ra đà lạt là muốn đi 3 ngày 2 đêm xong bao luôn xe đi tới các danh lam thắng cảnh ngoài đó nữa thì khoảng bao nhiu nhỉ nói chung là bao đi ra đi về rồi đi vòng vòng ngoài đó luôn á . Với các bác cho e cái giá tết luôn nha . anh em nào biết tư vấn giúp nha . tkssssssssss nhìu các ae đọc tin
ben từng lấy xe nhà chạy lên đà lạt 1 lần, đúng 1 lần ko dám đi lần thứ 2, vì sao, vì khi đi qua đèo pren, rất là thấy ghê, bên phải mình là vực thẳm, bên trái là núi đá, mà đường thì rất là nhỏ, xe chạy xuống 1 cái vèo vì nó quá quen đường rồi, nên tay lái yếu ko nên lái xe đi, bạn ra xe thành bưởi ở lê hông phong mua vé đi, 1 vé 170k giường nắm, 5 tiếng là đến nơi, rồi lên đó mướn xe máy hoặc xe hơi có hết. đi vậy khỏe hơn nhìu. còn vui chơi thì tùy theo tiền bạn có, ăn chơi lớn thì tiền lớn,
nếu bạn đi từ Sài gòn thì fai đi qua hai cái đèo! rất là nguy hiểm! mình thì ở Đà lạt nè! thực ra thì cũng ko có danh lam thắng cảnh gì nhìu! được cái không khí mát mẻ và yên tĩnh thôi! hihihi. lên đó cũng ko có gì chơi! chủ yếu ngắm phong cảnh hữu tình! giá thì cũng ko đắt lắm đâu! dĩ nhiên là sẽ ko có cảnh chặt chém như ở Vũng tàu rồi!
Thành Bưởi ghế ngồi 190k, giường nằm 210k, mới đi cách đây 2 tuần. Đi lên chủ yếu hấp thụ cái không khí mát mẻ thôi, chứ mấy điểm vui chơi chả có gì cả. Chủ yếu là chụp hình, bông - hoa - lá - cành, chỗ nào cũng giống nhau. Thích thì mò lên đỉnh Langbiang rồi xuống Thung Lũng Vàng chơi thôi (vì chỗ này mới nên còn sạch sẽ, mấy chỗ kia dơ hầy). Nếu muốn bao xe thì bao taxi 1 ngày 600-700k, đi từ sáng tới 6h chiều. Có ý định mua sắm ở chợ Đà Lạt thì hên xui, nó hét giá cực kỳ. 2 con mẹ bán bánh tráng nướng ngồi kế bên nhau mà mua bà thứ 1 thì 6k/cái, đi wa bà thứ 2 (cách 1m) thì 5k/cái. Pó tay =]]
lên chủ yếu hưởng cái không khí mát lạnh của đl thôi..mình với bx mới đi hồi 8-8..xuống bến xe là lạnh run bần bật rồi..mình nghĩ bạn nên đi tour or đi xe thành bưởi or pt lên đó..vừa tiện vừa khỏe..
Nếu đi bằng xe máy thì sao nhỉ . Đi mấy xe mai trang thành bưởi j` đó có lịch sự yên tỉnh ko nhỉ củng ko thix đi mấy xe đó cho lắm sợ ko được tự nhiên
-Xe máy: Mới đi xe máy SG-DL-SG về nè, cái này tùy ý thích mỗi người thôi không có ép. Đi xe máy thì dọc đường dễ chụp hình với ngắm cảnh hơn nhưng cũng phê hơn, nếu ko phải dân biker thì đi coi như hành xác hehe. Mình đi khoảng 7-8 tiếng tà tà 40-60km/h, có mấy chỗ có thể nghỉ ngơi là Dầu Giây (~70km) uống nước, Madagui (~140km, đổ xăng, dừng chân cũng được còn khỏe thì chạy luôn), Bảo Lộc (~190km, ăn trưa, đổ xăng). Xăng thì mình chỉ đổ 1 trong 2 trạm là Madagui (ngay đèo có 2 cây xăng to đùng) và Bảo Lộc thôi, cây xăng to và yên tâm, dọc đường mấy cây nhái Petrolimex nhiều lắm ko nên vô. -Thuê xe:Nếu thuê xe có tài xế, ko có gì bận tâm. - Tự lái xe: chạy tà tà đúng tốc độ ko có gì phải lo, trong Thị Trấn 50km/h, ngoài thì 80km/h, thỉnh thoảng có vài khu vực thay đổi tốc độ đột ngột cẩn thận, như + Đang đi khu vực 80km/h đột nhiên có biển (ZONE 50) (ZONE 40) chẳng hạn thì phải chạy giảm xuống + Hoặc--------------------------------------------(40) (50) dưới có biển phụ phạm vi 600m cũng giảm tốc độ xuống, chạy xa xa 1-2km rồi tăng tốc lại cho an toàn + Đi đèo lên chơi số 3, xuống số 4 (lâu lâu nhấp thắng là ok rồi, tốc độ vừa phải, KO RÀ THĂNG), Giữ làn đường khi lên xuống đèo không ăn gian lấn đường bên kia nhất là các chỗ cua quẹo khuất tầm nhìn. -Xe khách: có mấy bạn tư vấn bên trên rồi, đi xe khách lên rồi thuê xe máy chạy cũng ok mà, ~80k/ngày rẻ và tự khám phá ĐL. Xe Phương Trang và Thành Bưởi đến ĐL đều có xe trung chuyển trong tp, còn ở HCM thì ra bến xe hoặc trạm của nhà xe, nếu bạn ở gần Hàng Xanh thì đều có trạm TB với PTrang. Bạn tham khảo các topic review của các bạn trước đã đi, mình nhớ có bài của bạn convitcon85 gì đó khá chi tiết bạn tìm lại xem.
Đi xe Thành Bưởi 190k ghế ngồi, 210k giường nằm khỏe re, ra đó khách sạn 200k phòng 1 giường, 300k phòng 2 giường. Thuê xe số 80k ngày, xe tay ga 100k ngày. Thức ăn thì khoản 30k/ phần nói chung giá cả vừa phải, không có mắc chặt chém như Vũng Tàu, lần trước đi Vũng Tàu ở cái phòng cùi bắp thấy ớn luôn mà 600k/ đêm ghét dể sợ, giờ có đi chơi không đi Vũng Tàu nữa. Đi Đà Lạt mát mẻ, thơ mộng.
Mình mới đi hồi tháng rồi !! Đi Phương Trang giường nằm 210K 1 vé, còn ghế thì 190K Lên đó mát và trong lành lắm Năm nào mình với BX cũng đi ĐL 2 lần , nghỉ hè và Tết , mình rất thích ĐL vì không ồn ào và không khí mát mẻ , cảnh vật thật tuyệt , còn chuyện ăn uống thì mình rất dễ tính , sao cũng ok hehehe
DL là nhất ùi..mới đi zề hùi đầu tháng 8..mà h lại mún xách gói lên đường nữa òy..=.=..đi xe PT đi a..xe máy lạnh mát mẻ..tiện nghi lịch sự..đi chuyến đêm đó a..12h15..6h tới nơi thì phải..đi h đó xe chạy êm ru hà..xe chỉ ghé 2 trạm là madagui với bảo lộc thoy..mà theo e thì đặt voucher mấy cái resort villa trên đó..trước khi đi mình alo book phòng..hùi e đi e ở resort Hoàng anh đất xanh đà lạt..cá nhân e thấy thì chỗ này tuyệt vời..voucher bao gồm buffet sáng..2 ly cocktail trong quầy bar..phòng thì rộng rãi đẹp..nói túm lại là rất ok..mà cái zụ mướn xe máy tốt nhất là tự liên hệ..nhờ ks thì xe cùi bắp..nón bh cũng kinh khủng lun..>.
Mua vé đi tour đi bro. Mình và bạn bè tự túc 2 lần rồi. Tính đi tính lại mắc hơn tour mà đi ko hết tất cả các điểm du lịch, đó là đi xe PT chứ ko phải thuê xe đi mà còn vậy
Đà Lạt h ko còn như khi xưa.Lúc trước mình đi còn thấy ko khí trng lành,lãng mạn và yên tĩnh còn bây h thì ngược lại.Chỉ còn là dĩ vãng.có dc cái ko khí lạnh lạnh thì cũng chưa thuyết phục lắm khi những cái còn lại như,ăn ở,đi lại,phong cảnh,con người...chỉ làm mình thêm bực mình
Vậy bây h` chỉ còn được 2 ý kiến hay là 1 là đi bằng xe máy 2 là thành bưởi và phương trang . Cái nào đi good hơn nhỉ