Tìm kiếm bài viết theo id

Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangkhin3, 26/9/11.

ID Topic : 3887904
Ngày đăng:
26/9/11 lúc 00:41
  1. frankie.khiem Thành Viên Mới

    He, cái này giống mình nè, chẳng học hành gì cả mà giờ vẫn có một công việc làm ổn định, tuy không dư dả của ăn của để gì cho lắm nhưng có thể tự nuôi sống bản thân và không khiến gia đình bận tâm là được rồi
    Mình đi bộ đội năm 19t, hồi đó mình đi 2 năm chứ không phải 18 tháng như bây giờ, lúc mới phục viên, cầm trong tay tờ giấy ra quân và vỏn vẹn 4tr đồng trong túi, chỉ sau 2 tháng ăn chơi, bay nhảy, nhậu nhẹt là hết veo ( cách đây 5 năm mà cầm 4tr xài là nhiều lắm rồi )
    Thế là a lê hấp, không còn tiền, nhà cũng không khá giả gì nên mình bắt đầu cảm thấy lo và nghĩ cách kiếm việc làm, mình may mắn được bên xã giới thiệu vào làm C.A xã một thời gian, lương chỉ 600k 1 tháng không đủ tiền cafe nên mình nghĩ và bắt đầu đi làm công nhân nhà máy giày, lúc đó lương CN còn bèo lắm, chỉ khoảng 1,2tr đến 1,5tr, cơ mà cũng đủ sống 1 thời gian, nhưng mình chỉ làm được có hơn ba tháng vì môi trường trong đó ngột ngạt lắm, làm như cái máy mà đụng toàn tụi tàu khựa nên mình ghét nghỉ luôn.
    Sau đó mình đi làm đủ các loại nghề, từ làm nhà máy cưa đến phát tờ bướm hàng trả góp, bán dép lào, quần áo sida v..v..
    Rồi một ngày kia, định mệnh đã thay đổi cuộc đời mình khi mình đang đứng bán dép trước cửa một tiệm studio áo cưới, mình liếc thấy ông chủ tiệm đó đang xài máy vi tính, mình thấy ông ta chét chét quẹt quẹt cái gì lên mặt cô gái trong màn hình ( xài Photoshop đó ), mình thích quá cứ mải mê nhìn riết mà không thèm bán hàng luôn, lúc này mình chợt nghĩ nếu mình biết xài cái đó chắc chắn mình sẽ làm hơn ông ta
    Ngay lập tức mình chạy về nhà, lục kiếm tờ giấy xuất ngũ còn không, và mình quyết định sẽ đi học KTV tin học ở một trường nghề vì bộ đội sẽ được học miễn phí tại đây, nhà mình nghèo lắm, lúc đi học toàn đi xe bus, 1 tuần ông anh cho 50k để vừa học vừa ăn, học vi tính gần 1 năm mà cũng chẳng có máy ở nhà để xài, mãi đến năm thứ 2 ông anh thấy tội quá, mua lại cái máy tính cũ của bạn về cho mà học, ...vậy mà học 2 năm trời, không kỳ nào là mình không lãnh học bổng toàn phần, mỗi lần 600k đến 1tr
    Bây giờ, 2 năm sau khi ra trường và đi làm thiết kế đồ họa, mình đã có một công việc ổn định ở một công ty lớn, lương khá cao, đủ nuôi bản thân và hỗ trợ gia đình được phần nào
    Theo mình thì bằng cấp chỉ là điều kiện cần thôi, điều kiện đủ là quyết tâm và năng lực của bản thân mỗi người
     
  2. alohacool_143 Thành Viên Cấp 3

    đã zạ ta, bộ đội xuất ngũ đc miễn học phí lun hã. hehe năm sau em mới đi bộ dội Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........)
     
  3. frankie.khiem Thành Viên Mới

    ừa, nhưng giá trị chỉ trong vòng 4 năm thôi đó em, qua 4 năm thì coi như là tờ giấy lộn đó Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1)
     
  4. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU

    Cần quái gì bằng Đại Học mình vẫn là Manager đấy thôi. Công ty tầm cỡ quốc tế nhé không phải loại thường
     
  5. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU

    Khá tâm huyết, chúc chú ngày càng lên chức cao và lương đụng trầnLối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  6. frankie.khiem Thành Viên Mới

    Thanks bro
     
  7. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Ước j mình cũng đc như a, những lời a kể giúp mình càng yêu thích môn đồ họa hơn. thank vì câu chuyện về cuộc đời đầy sóng gió nhưng đầy nghị lực của a.

    Topic hay quá, ai chia sẽ vài KN sống trong hoàn cảnh như thế này với
     
  8. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    frankie.kh... :điển hình thành công ít ỏi nè.
    Mà em may là dc sống ,làm = đam mê chứ a+nhiều mem thì vật vờ ,trái nghề
     
  9. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    Tôt nghiệp 12 ra phụ gia đình bun bán đến giờ , có cái bằng nào trong tay đâu
    cứ ra làm va chạm nhìu thì sẽ hiểu bik nhìu , và quan trọng là phải siêng , chịu khó làm , cái gì cũng để ý mà học hỏi , thì tự nhiên có việc mà làm
    but tui thì nghĩ hình như người có số hết rùi , tui không hạp với đi làm , tui chỉ khá ở lĩnh vực bun bán nên hên quá , hok cần bằng cấp Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  10. TT Sim Số Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy bạn cũng hay đó chứ, mà sao bạn gái bạn ko học lại bỏ thế nhỉ, hoàn cảnh khó khăn ah
     
  11. trande Thành Viên Cấp 5

    Nhà ở BD đi với bạn gái hoài, mua vé trọn gói thì 110k, vào đó tốt nhất nên thuê xe đạp chạy sẽ vui hơn rất rất nhiều, xe đạp chạy vào sở thú nên k cần lo. Cn tắm k hề đông nên rất thoải mái so với đầm sen, 2 người nếu ít chơi ít ăn thì chỉ tốn khoảng 400k la ok
     
  12. noopcafe Thành Viên Cấp 2

    Ôi....Đời thơm ngát hoa hồng , gió thoảng thoảng thơ mộng quá ...^^
     
  13. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    Học là một chuyện còn đi làm là một chuyện
     
  14. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Updated 07/10/2011:
    Những điều đã làm được của bạn gái mình:
    1.Đã thi lấy được bằng lái xe gắn máy (ko liên quan lắm,nhưng cũng thấy vui vui)
    2.Đang đi học vi tính và anh văn. Bạn gái mình học được gần 1 tuần rồi.Lúc đầu đi học thì thấy hơi sợ nhưng bây giờ bạn gái mình tự tin rồi,và nói là :"em thấy cũng ko khó lắm" ,vậy là vui rồi.
    3.Bên lớp nghiệp vụ của ĐHKT hẹn tháng sau.
     
  15. ekmuado.com Thành Viên Cấp 4

    đại học bằng khá còn phải chạy vạy khắp nơi xin việc (không kinh nghiệm,không quen biết) Nhìn lũ bạn mà thấy bằng cấp VN chả ai công nhận
     
  16. thanhquangptq Thành Viên Cấp 2

    hy vọng đi bạn ui, các tỷ phú đều học dốt và bằng cấp tất nhiên là không có Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .........., mình cũng nghĩ hoc giữa chừng đang có giấc mộng như các tỷ phú nè hohô.. Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1
     
  17. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    đồng ý với bro này, thằng bạn mình vừa xong cao đẳng CNTT, ra xin việc nó đuổi cái èo, giờ về nhà gom trâu bán học liên thông đại học, nó bên Programming, code cũng khá mà éo ai tuyển Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  18. mr.khotinh2011 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có bằng thì dễ tìm việc nhẹ nhàng hơn, ko có bằng cấp thì chịu khó lao động chân tay 1 xí
    nhà mình ko có điều kiện nên học xong 12 là mình lên tp làm, nhưng nhà cũng cố gắng cho mình học được cái bằng trung cấp thiết kế đồ họa, học xong giờ mình cũng bỏ (vì cái đầu ko có ý tưởng) giờ đi làm kỹ thuật sửa máy tính (cái này tự mày mò trên mạng, vọc máy mình, máy bạn...) lương thì cũng bèo bọt, nhưng biết tiết kiệm nên cũng dư được tí xíu, mà giờ nghỉ rồi, đang tìm việc mới Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........

    có bằng, ko giúp ta giàu nổi, nhưng ít ra cũng giúp ta nuôi sống được bản thân, ko phải dầm mưa dãi nắng

    mà sao đi nữa, thì cái yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất, đừng ăn chơi hoang phí, biết tiết kiệm, và luôn giữ ý chí cao, thì bạn sẽ ko bao giờ là người bị cuộc sống bỏ rơi Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1
     
  19. satousan66 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Cố gắng lên nhé . rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình thôi !
     
  20. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Topic hỏi bằng cấp mà sao trả lời đi chơi Đại Nam ta???
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhphutondan268,
  2. phu266,
  3. Anh88,
  4. vanquyensg2024,
  5. darcular,
  6. honeyz...,
  7. ductuan88,
  8. HONEYZ
Tổng: 861 (Thành viên: 11, Khách: 764, Robots: 86)