Chả là chả hiểu sao đang ngồi 1 mình trong phòng,có cái HTC One X của bà chị gửi sạc ké ... Dè đâu 1 lúc quay sang nhìn nó thì thấy nứt cái mặt kiếng (dù em chả đụng chạm gì thằng ku hết >"< ) Xách ra mách bà chị thì bả la um sùm , trông có vẻ buồn buồn chứ cũng chả bắt đền gì em ... Mà thấy có lỗi quá, chạy lòng vòng hỏi mấy tiệm thì toàn "hét" là thay phải cả bộ (gồm màn hình lcd + cảm ứng pla pla pla ...) tầm 3tr đến 4tr5. Em thú thật là em cũng mới là sinh viên ra trường,tính giúp bà chị tại bả vẫn cắn răng xài màn hình nứt bữa giờ ... mà nghe giá mà xót ruột ... không biết mấy bác quân sư nào tư vấn hộ em là thay cả bộ như thế là có đúng ko ??? ĐT vẫn xài ngon lành,cảm ứng chạy vèo vèo,chỉ có cái mặt kiếng bị rạn nứt 1 đường thôi nhìn hơi xấu !! Thế mà toàn bắt thay cả màn hình thì ức ko chịu được ... Em ra mấy tiệm ở đường 3-2 thì Công Anh hét cả bộ là 3tr,còn Hà Anh bảo có hàng mặt kiếng mà thứ tư mới về (tầm 250k). Em hoang mang không biết là cái nào đúng và cái nào sai ... bác nào biết chỗ nào sửa uy tín ít hét giá chỉ hộ thằng em với hoặc tư vấn cho em vụ này ... càng bình dân càng mừng ... cảm ơn mấy anh chị nào đã xem và giúp đỡ Chúc mấy anh chị 1 ngày vui vẻ!
Có lần bà chị bị liệt cảm ứng gì đó nên đi thay ... lần đó nó quất cho 3tr8 ... về xài ổn 1 tháng nay thì lòi ra vụ nứt này ... em xem trên mạng thấy nó xài mặt kính One X đóng đính đùng đùng mà ko vỡ ... chắc bị bọn cũ luộc bà nó cái mặt kiếng ... nản!!
Vâng,tiếc là em ko biết ở đâu ổn ... hỏi vào là "khét mặt" với mấy bác ấy Em có con 5610 bị tét dây nguồn,ra tiệm hỏi thay thì bị hét 500k,bực quá tự thay chỉ tốn mỗi cọng dây nguồn 30k.Lời đến 470k ... chỉ là em sửa vặt thì đc chứ mấy con khủng như con này em chả dám thí nghiệm >"<
bạn thử ghé Chiếm Tài 147 Nguyễn Tri Phương nhé , bửa mình mua Cảm ứng zin là 500k chưa bao công thay , bạn để thay chắc giá ko tới 1tr .
Anh mua của thằng HTC One X luôn ạ?? Nếu được để mai em ghé thử ... Chiếm Tài em cũng nghe danh mà search trên mai thấy có tai tiếng nên hơi oải oải ... hì hì ... Thanks anh nhiều nha!
HTC One X luôn , cửa hàng lớn nào cũng có tai tiếng ko ít thì nhiều bạn ơi , thậm chí TGDĐ , VTA còn bị chửi lừa đảo này kia , bạn thử lên Google Search đi ,người tiêu dùng có người này người kia mà bạn .
đúng rồi đó bạn...dây nguồn 5610 mà hết 500k thì đúng là làm ăn mất dạy DKM ( điều ko muốn ) bác thử liên hệ người nào quen làm tiệm xem sao ???
HTC ONE X mà bị nứt mặt kiếng , cái này mình củng mới nghe lần đầu , vì mặt kiếng của One X rất là bền , ko phải tự nhiên nó lại bể được , nếu cảm ứng bên trong ko sao thì ko có gì , mặt cảm ứng và mặt kiếng là 2 cái khác nhau , bạn bị ép giá phải mua hết thôi , chứ thật ra mua cái mặt kiếng ko thì chính hãng củng chưa tới 1 tr.
Áh đù, vậy tại máy bả bị luộc rồi, có fải lỗi m đâu bỏ tiền thay làm gì ? Ngộ ha Giúp bả đem đi thay coi bộ nghe hợp lý hơn àh, t đang kô có tiền xài nè đưa 1tr cho t cứu đói đê :tire:
có cảm ứng htc one x đó bạn , thay cảm ứng không là 1tr5 , còn nguyên bộ bao gồm màn hình luôn là 2tr5 , bạn cứ liên hệ mình nhé 0936160902 mình tên dũng ở shop thoi trang mobile Wesite : www.thoitrangmobile.com Địa chỉ : 601 lê hồng phong - phường 10 - quận 10 hcm
Nhận thay màn hình HTC one x giá rẻ, cảm ứng HTC one x giá rẻ Cửa hàng điện thoại di động Thảo Duy Địa chỉ: 973 Âu Cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM (gần Âu Cơ-Trường Chinh) Điện thoại: 0977.050.050 - 0909.370.113 – 0903.806.113- Mr.Duy Yahoo: duy_qt@yahoo.com Web: www.thaoduyiphone.com Tài khoản ngân hàng vietcombank Chủ tài khoản: TRƯƠNG QUỐC DUY Số tài khoản: 0421.00399.1653 !!!!!!!!Đa số màn hình và cảm ứng điều là hàng zin theo máy trong hãng ,nên chất lượng không có gì bàn cãi !!!!!!!!
Chuẩn bị mang điện thoại qua địa chỉ bên trên để sửa. mới báo giá xong 1 Triệu 2 cho 1 cái Cảm ứng HTC one X. để mình làm chuột Bạch xem sao.
thay mặt kính của hồng quang thì nó thay cả bộ, bao gồm màn hình cảm ứng và lcd luôn. nó bó một cục trong chung một bó nên rất chắc chắn thằng chiêm tài thay thỉ rẻ thiệt nhưng thay có cái màn hình thôi. hình cũng xấu phân biệt hai màn hình chính hãng hay không thì cứ lấy tay bấm thẳng vào màn hình. cái dỏm của thằng chiêm tài thì nó giống như có khoảng cách giữa lcd và cảm ứng vậy, rất khó chịu (giống như bấm vào mh của máy tính casio vậy). cái này chính hãng không có bị Kinh nghiệm của người đã thay màn hình ở cả chiêm tài lẫn hồng quang. giờ nó bể nữa, kiếm tiền thay tiếp...móa