Mấy ông nội này không biết làm gì ngoài việc xin tăng giá xăng sao trời ? Trong ít ngày nữa, xăng dầu có thể lại tăng giá (Ảnh minh họa) Doanh nghiệp “xin” tăng 1.200 đồng/lít xăng Thứ Năm, 23/08/2012, 07:43 PM (GMT+7) Sự kiện: Giá xăng (Tin tuc) - Chiều nay, 23/8, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã gửi đăng ký giá mới tới Bộ Tài chính với mức tăng từ 1.100-1.200 đồng/lít đối với xăng và 700-800 đồng/lít đối với các mặt hàng dầu. Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày Như thường lệ, nguyên nhân của các "đơn" xin tăng giá này vẫn là chuyện kinh doanh xăng dầu lại lỗ do giá thế giới tăng cao. Thông tin cập nhật từ các doanh nghiệp này cho biết, tính bình quân 30 ngày qua tới ngày 22/8, mức lỗ cho mặt hàng xăng đã tăng từ 970 đồng/lít lên hơn 1.100 đồng/lít, mức lỗ các mặt hàng dầu đã tăng từ 450-500 đồng/lít lên hơn 600 đồng/lít. Tuy nhiên, kể từ ngày 13/8, riêng xăng được bù 300 đồng/lít từ Quỹ bình ổn nên lỗ hiện nay của mặt hàng này giảm chỉ còn 900 đồng/lít. Với các mức lỗ trên, tỷ lệ chênh lệch giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ hiện nay đã tăng lên 3% đối với dầu và 5% đối với xăng. Một số doanh nghiệp đầu mối "xin" tăng từ 1.100-1.200 đồng/lít xăng (Ảnh minh họa) Ngày 22/8, giá xăng dầu thành phẩm giao dịch tại Singapore vẫn tiếp tục giữ ở mức cao. Trong đó, xăng A92 hạ trong 3 ngày gần đây, hiện còn 125,35 USD/thùng, giảm 1,65 USD/thùng so với hôm 17/8 nhưng giá bình quân 30 ngày không hạ đáng kể. Đường đồ thị giá của các mặt hàng dầu vẫn đang nhích lên hoặc đi ngang từng ngày. Dầu diezen 0,05S hiện có giá 133,47 USD/thùng, tăng 27 cent/thùng. Dầu hỏa có giá 131,97 USD/thùng và dầu madut giao dịch với giá 684,14 USD/thùng. Theo "nhịp" 10 ngày cách nhau tối thiểu giữa 2 lần tăng giá, đây là lần thứ 4 liên tiếp giá xăng dầu được đề nghị tăng trong vòng chỉ 34 ngày. Sau 5 lần giảm giá liên tiếp, ngày 29/6, quyền định giá được Liên bộ Tài chính- Công Thương giao trở lại cho các doanh nghiệp đầu mối nhằm thực hiện đầy đủ Nghị định 84. Song cũng từ thời điểm này, giá xăng dầu thế giới lại bật mạnh nên quyền tự định giá này đều theo một chiều xin tăng. Giả thiết các phương án trên được Bộ Tài chính chấp thuận, mỗi lít xăng sắp tới có thể sẽ vượt ngưỡng 24.000 đồng/lít, đẩy mức giá bán lẻ lên 24.100-24.200 đồng/lít. Nếu vậy, mức giá trên sẽ trở thành lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử thị trường xăng dầu, vượt qua giá đỉnh 23.800 đồng/lít xăng áp dụng từ 20/4 - trước ngày 9/5. Các mặt hàng dầu diezen và dầu hỏa sẽ có giá vượt ngưỡng 22.000 đồng/lít, dầu madut trên 19.000 đồng/kg. Theo nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, Bộ Tài chính cần tính toán lùi thuế từ 2-3% để giảm nhiệt thị trường, hỗ trợ cho người tiêu dùng trong lúc khó khăn. Hiện, Bộ Tài chính đang thu 12% thuế nhập khẩu xăng, dầu hỏa, dầu madut và 10% thuế nhập khẩu diezen. (Nguồn : 24h.com.vn)
người ta phá kỉ lục thấy ham, nghe xăng phá kỉ lục giá tự nhiên thấy cuộc sống chao đảo ,những người đã nghèo khổ nay còn cơ cực hơn...cho những người "chỉ được 2 tô phở" no và béo bụng, mặc kệ đời sống đi xuống Ôi nhìn Indonesia, xăng lên xấp xỉ 14K VNĐ mà cha con nó biểu tình đập phá thấy ham quá các bác...VN mình ngoan quá, ai mún làm gì thì làm, riết rồi điều hành đất nước toàn dưới 16t giết ng không, còn những "đầy tớ" thì đi cướp đất của dân ... ôi VN quê tôi
bữa đọc cái câu này ở đâu nè: đời như bị hiếp râm, ko chống cự được thì nằm thõa mãn vậy thôi khó wa' cho wa các bác ợ
Câu này của tui nói cách đây 6 năm bên china khi còn chơi game WOW Dịch nguyên bản là : vận mệnh giống như bị hiếp dâm ,nếu ko cưỡng lại dc thì hãy học cách thoả mãn Trông tình hình thế giới hiện tại bọn Sêria chúng nó còn choảng nhau thì xăng sẽ còn tăng giá đều đều,Xăng dầu là thứ vn đang phải nhập nên chuyện TG tăng mình cũng phải tăng là chuyện đương nhiên thôi.:canny:
Ha ha, post để giải thích tại sao khi mua bánh mì không, nó lên 5,5K (thay vì 5K), gói xôi vẫn 10K nhưng bớt 1 ít pa tê, chai xì tin dâu lắc-xê lên 12K ... và post chỉ để những bạn trẻ box 13 này xả stress, còn hơn là những tpic mất chó, trộm gà ... thế cũng hỏi ^^
bánh mì không e mua có 3k ah, xì tin trong siu thị bán hình như 6 -7k, cuối tuần thường vào st mua ún cả tuần kg ah
bánh mì đặc ruột 5K cô bé ơi, nhà anh bán hủ tiếu, ngay sát lò bánh mì vân đồn q4 mà !!! sáng nay ăn tô phở thì vẫn 18K, 1 phần bò né mang đi ăn trưa vẫn 25K ... (mới sáng sớm mà tiêu mie nó gần 50K-tiền kiếm khó mà xài nhanh quá @@)
tiền ngày càng rẻ mà mỗi lần xăng tăng là xài tiền thấy tiếc ghê luôn, nhớ hồi nhỏ lớp 7 đi học = chaly, đổ 7k chạy muốn gần 1 tuần, hic
đi wave cùi ko tốn xăng lắm nên kệ nó ko quan tâm , hết tiền thì đi bộ chắc chục năm nữa VN mình ai cũng thành tỷ phú giống nước Zimbabwe 100.000 ngàn tỷ
èo, có chaly chạy ngon thế bác ^^ ngày xưa mượn xe Dream bà chị, chở bạn gái (mới cua) để lấy le, đi xem hát, chạy tình tang mà về đổ 5K xăng tràn bình @@ Nhớ câu nói hoài của bả dặn mình lúc cho mượn xe : một lần bất tín, vạn sự bất tin ^^