Để đi dự đám tang chồng của giáo viên, lãnh đạo Tiểu học Tân Bình (thị xã Đồng Xoài) đã quyết định cho trên 900 học sinh của trường nghỉ học. Trường tiểu học đóng cửa sáng 23/8 vì giáo viên bận đi dự đám ma. Sáng 23/8, nhiều phụ huynh Tiểu học Tân Bình chở con em đến lớp đều phải quay về vì cồng trường đóng kín, sân trường vắng tanh. Một số người gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm thì nhận được câu trả lời ngắn gọn: "Hôm nay trường nghỉ học để giáo viên đi dự đám tang người thân của cô giáo trong trường. Phụ huynh thông cảm, thứ bảy sẽ dạy bù". Nhiều phụ huynh tỏ rõ thái độ bức xúc và không đồng tình với việc làm của lãnh đạo trường Tân Bình. "Trường bất ngờ nghỉ dạy vào ngày thường khiến công việc của gia đình tôi bị xáo trộn rất nhiều. Bình thường giờ này tôi ở cơ quan thì giờ phải xin nghỉ ở nhà trông con", chị Nguyễn Thị Hồng giãi bày. Bà Trần Thị Sáng, Hiệu trưởng Tiểu học Tân Bình xác nhận việc trường cho các giáo viên nghỉ học để đi dự đám tang. "Tôi biết việc này không hợp lý lắm nhưng do các giáo viên năn nỉ xin nghỉ để đi đưa tiễn chồng cô Hương, giáo viên trong trường về nơi an nghỉ cuối cùng nên tôi nể tình đồng ý", bà Sáng chia sẻ. Theo bà Sáng, trường đã viết đơn xin phép lãnh đạo Phòng Giáo dục thị xã Đồng Xoài và được đồng ý cho nghỉ thứ năm và chuyển sang dạy bù vào thứ bảy. "Việc này chúng tôi cũng thông báo cho học sinh nhưng có lẽ do một số em quên không về báo lại với gia đình", bà hiệu trưởng cho biết thêm. Tiểu học Tân Bình có 48 giáo viên và hơn 900 học sinh, trong đó có hơn 700 em học bán trú.
có thông báo vs học sinh rồi mà, cũng có xin phép rồi đâu phải nghĩ ngang đâu. thông cảm cho ng ta chút đi, 1 đời ng cũng chỉ có 1 lần. mấy giáo viên khác đòi đi đủ hiểu khi ng ta sống ng ta đã là người ntn, đâu cần phải lên báo này kia đâu, dễ người thì dễ ta thôi, thích soi mói này kia mai mốt nhà có đám k có ai đi lại hỏi tại sao.
Tình nghĩa với nhau giữa giáo viên trong trường thôi mà, chắc cô giáo kia ăn ở cũng có nghĩa lắm nên chồng chết mọi ng mới đồng lòng tiễn đưa như vậy. Mà có phải 900 HS đều ko biết đâu có vài đứa thôi, hnay nghỉ thì t7 học bù có gì đâu mà phải làm lớn chuyện lên.
chuyện có vậy thôi có gì to tát đâu trời , bên nhà trường có xin phép cũng có báo với HS rồi , ng này lúc sống chắc rất tốt nên được nhiều đưa tiễn ^^
báo het tin nen rảnh do mà.cũng phải thong cảm cho nguoi ta chu có j dau mà phải soi mói.1 doi nguoi 2 lan len xe chu may...
xưa đi học trông cho nghỉ, nhà người ta có tang gia,tạp thể gv quí trọng lắm mới xin nghỉ.... thế thôi đời người 1 lần, không lẻ tiễn đưa ng quá cố như thế là sai sao... Nhảm quá!