Xin chào các ace 5 giay!lâu rồi e không vào diễn đàn nay có chuyện muốn nhờ các ace e muốn tổ chức cho lớp đi chơi ở Đảo dừa lửa nhưng mà đi cả ngày chỉ có 1 địa điểm thì hơi chán nên e muốn hỏi quanh đó còn có địa điểm nào thú vị nữa ko(nhưng mà phải gần đó 20km đổ lại thôi nha các ACE) hoặc ACE có kế hoạch nào thú vị hơn tư vấn cho e với,lớp e năm nay là năm thứ 5 rồi(năm cuối) nên muốn đi chơi cho hoành tráng ạ! và vấn đề tiền bạc nữa nếu được tư vấn e sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. xin cảm ơn mọi người đã đọc topic của e
1 chữ THÔI! nó vừa mắc mà xách đồ ăn vô tính phí,nó lại không hay lắm nói chung mắc không thoải mái... bạn ráng chạy thêm mười mấy cây nữa ghé vô Bọ Cạp Vàng mà chơi, giá vé 30k/ người, áo phao 10k,thuyền 30k/h vậy thôi.... lều ngồi free, lẩu tầm 150k, bếp than thuê nhỏ 30k... nói tóm lại mềnh thấy nó hấp dẫn. chơi nhảy cầu,trượt máng,tazzan,bơi thuyền bắt ốc bưu lên chế biến chén luôn.... Lí tưởng khi cách tp 30km. góp ý!
đi cái này rồi cũng ok, di cách đây 2 năm k tính phí đồ ăn chỉ tính phí thuê bếp, mua đá này kia thôi, hồi đó đi 1x người mà hết có khoảng 2tr cả tiền xăng, tiền ghe, tiền đồ ăn. Đồ ăn thì mua ở nhà làm mấy món nướng đó lên đó ngồi nướng là hết bài, có mấy bãi cát để vui chơi tập thể nữa. Mình thấy chỗ này ok hơn Bò Cạp Vàng chỉ có điều k gian hơi nhỏ thích hợp vui chơi vs lớp tụ họp ngồi chơi thôi, còn bạn bè thì lên đó k có gì chơi có cái tắm sông ah ^^
Vote cho bạn 1 phiếu chỉ đc cái nói đúng.Mang đồ ăn vào ăn thì nó tính phí,kêu đồ ăn thì vừa dỡ vừa mắc.Trò chơi thì chẳng có gì,tấm sông thì dơ,trên sông có mấy cái phao nỗi mà bị hư hết trơn rùi.Nói chung nếu mà bạn định đi đão dừa lữa thì zô đầm sen chơi còn zui hơn nhìu đó .
ngày thường thì k biết chứ hôm 2/9 năm rồi đi qua đó, nhớ đời luôn! Tham khảo trên web đồ này nọ thấy cái nhà hàng hoành tráng lắm, nên chủ quan k đem theo đồ ăn, tắm xong lên ngồi kiu món... chờ 2 tiếng đồng hồ tới phát bực luôn xong rồi bỏ đi về trong tình trạng đói meo mẹ pà lúc ra gặp chiếc thuyền xì-cút nữa! chạy bạch bạch bạch, tới giữa sông cái bỗng nhiên khoang máy bốc khói như cháy nhà, haizz dân chúng trong thuyền lật đật chụp áo phao... mình thì k biết bơi, tưởng tèo cmnr! phải lênh đênh vài phút mới có chiếc khác ra sang khách
đồng ý với bác này, mới đi tuần rồi, gọi điện thì nói ko tính phí phụ thu mang thức ăn, vậy mà cơ quan mình mang theo đồ ăn vào nó phụ thu 10k mỗi người, gọi quản lý thì nó nói quản lý đi vắng, nghĩ lại chẳng đáng bao nhiêu nhưng làm bực mình và cảm thấy ko thoải mái, đồ ăn khá mắc, bắt buộc mặc áo phao khi bơi và thu 20K, mà mình thuê áo phao chứ có mượn đâu mà ông già ngồi quản lý đống áo phao rất là hách dịch, khi chơi dưới nước thì thích cái trò trượt máng xuống sông, vậy mà nó ko mở nước cho ướt cái máng thì sao mà trượt đc, đành phải xuống tắm cho ướt đít rồi lên trượt
1/ Đầm sen nước: gần, rất tiện, chơi xong ra quán ăn 2/ Bò cạp vàng: 30km, đem theo đồ ăn, good 3/ Vườn Xoài, đồng nai: Mát mẻ, cảnh đẹp rộng thích hợp chụp hình, ko có bơi, đem đồ theo ăn thoải mái, 15k/vé. Có trò chơi: cưỡi đà điểu, trượt xe bãi cỏ, đạp vịt ... 4/ Thác giang điền: Giống Vườn xoài, cảnh đẹp rộng, ko có trò chơi nhưng tắm thác. 5/ Suối đá, suối tiên (Bà rịa, vũng tàu): gần núi dinh, khoảng 60km, đi tầm 2h tới. Phí gởi xe: 5k, đem đồ theo ăn thoải mái, tắm suối rồi ăn, sướng vãi. Máu thì chiều chạy ra vũng tàu (25km) qua đêm trưa mai về. ...................