Tìm kiếm bài viết theo id

Thương thay một kiếp người !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Shuchi, 23/8/12.

ID Topic : 5596391
Ngày đăng:
23/8/12 lúc 21:50
  1. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    832
    Lang thang trên FB vô tình phát hiện ra tấm hình này,hy vọng ace quan tâm Thương thay một kiếp người !

    Thương thay một kiếp người ! - 1


    M ko dám kêu gọi mọi người Like để làm gì cả chỉ mong mọi người đọc và gặp trường hợp này thì mỗi ng giúp 1 chút là mừng lắm rồi.

    Hôm nay trong hẻm nhà m gặp 1 chú đang đi bán khoai dạo thì bị giật kinh phong nằm giữa đường. Mọi người trong hẻm chạy ra giúp vắt chanh vào miệng và thoa dầu cho chú chừng 20p mới tỉnh lại. Mình có hỏi chú sống ở đâu để có thể tiện giúp đỡ nhưng chú ko có anh em bà con, sống 1 mình ở Chợ Lớn và cũng ko biết số nhà vì nói là ở nhà trọ.

    Thấy tội nghiệp lắm vì chú bị bệnh nghèo quá ko có tiền mua thuốc nhưng đi bán thì hay bị lên cơn giật kinh phong, lỡ đi đoạn đường vắng ko có người sẽ ko ai giúp đc chú. Hôm nay mình và mấy cô bác trong hẻm đã quyên góp đc 1 chút tiền và gạo cho chú rồi vì vậy m viết note này chỉ mong mọi người nếu đi đường hoặc chú đi ngang qua nhà bán hàng thì ghé mua ủng hộ chú. Và nếu ai biết nhà chú ở đâu xin liên hệ với mình hoặc quỹ từ thiện nào đó mà bạn biết để giúp đỡ chú nhé.

    * Bệnh giật kinh phong là bệnh nguy hiểm, lên cơn co giật là sùi bọt méP và cắn lưỡi, hoàn toàn mất ý thức và nếu đang đi đường dể đập đầu xuống đất. Nếu ko kịp thời sơ cứu sẽ dẫn đến tử vong...

    CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TIN NÀY

    --- tpHCM ngày 23/08/2012 ------

    Nguồn: facebook.com
     
  2. anhbahung9 Thành Viên Cấp 3

    hic, thiệt là tội quá. Chú ấy hay bán ở đâu vậy?
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ko ghi chổ bán bít đâu mà ủng hộ!!
     
  4. Rễ Cây Thành Viên Cấp 4

    Moi vua roi gap 1 trhop y chag o dg Phan Xich Long P.nhuan Luc 8h khj moi den ctynhung co ng bao ko dc vat chanh,vi co nguy co lam nghet dg tho
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    cứ cắm đầu nặn chanh, ko biết để làm cái quái gì, tham khảo dưới đây để mở mang trí thức tí nhé các bạn trẻ

    Những biến chứng và tai nạn có thể gặp ở động kinh là:
    - Cắn phải lưỡi và hư hại răng.
    - Viêm phổi do hít phải dớt dãi.
    - Gãy xương, thường gặp ở xương cổ.
    - Tổn thương não do cơn kéo dài làm não thiếu ôxy.
    - Ngừng thở do tắc nghẽn đường thở.
    - Chấn thương cơ thể do va đập.
    Khi bệnh nhân lên cơn co giật, người nhà cần xử lý theo các hướng dẫn sau:
    - Bình tĩnh đặt bệnh nhân ở tư thế nằm, tránh để va đập vào các vật dụng đồ đạc xung quanh, gây thương tích.
    - Đặt bệnh nhân lên gối hoặc cuộn quần áo mềm để tránh gây thương tích cho hộp sọ trong cơn co giật mạnh.
    - Nới lỏng quần áo, đặc biệt là ở vùng cổ và ngực để giúp bệnh nhân dễ thở. Đầu ở tư thế hơi ngả ra sau.
    - Đặt bệnh nhân nằm nghiêng để dớt dãi không lọt vào đường thở. Tuyệt đối không đưa bất cứ thứ gì vào miệng bệnh nhân, vừa nguy hiểm cho người nhà và cho cả bệnh nhân nếu tiếp diễn một cơn co giật mới. Trước đây, với mục đích ngăn người bệnh cắn phải lưỡi khi lên cơn, mọi người có thói quen ngáng đũa ngang miệng. Đây là một việc làm vô ích vì nếu bệnh nhân cắn vào lưỡi thì hiện tượng đó xảy ra ngay từ lúc khởi phát cơn, người nhà không kịp can thiệp.
    - Không được ôm ghì hoặc dằn bệnh nhân xuống giường, nền nhà. Điều đó không làm dịu cơn co giật mà cản trở sự hô hấp của bệnh nhân và có khả năng kích thích thêm cơn giật.
    Trong cơn giật của bệnh nhân, cần có người túc trực bên cạnh để theo dõi và xử lý các tình huống kịp thời. Khi cơn co giật chấm dứt, cần tìm cách động viên, ổn định tinh thần người bệnh.
    Đa số các trường hợp động kinh tự dứt mà không cần dùng thuốc, sau cơn không nhất thiết phải chuyển đi cấp cứu nếu bệnh đã xác định rõ ràng. Tuy nhiên, các cơn co giật dạng động kinh có thể là dấu hiệu của một bệnh quan trọng như biến chứng của bệnh tiểu đường, rối loạn thăng bằng điện giải, chấn thương sọ não, u não hoặc các hiện tượng nhiễm trùng não và màng não… Vì vậy, bệnh nhân cần phải được kiểm tra thăm khám khi ở một trong các tình huống sau:
    - Cơn co giật kéo dài quá 5 phút.
    - Bệnh nhân lên cơn lần đầu, trong tiền sử không hề có biểu hiện của động kinh.
    - Cơn tái phát sau khi đã dứt cơn.
    - Có triệu chứng khó thở hoặc chấn thương sau cơn.
    - Bệnh nhân đang mang thai hoặc có bệnh tiểu đường.
    Bác sĩ Hồng Quang, SK&ĐS
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Làm gì để giúp người bị động kinh bên đường[/h] Thương thay một kiếp người !Hàng ngày trên đường đi làm, thỉnh thoảng chúng ta thấy bên lề đường một người nằm co giật liên tục, sùi nước bọt, tiểu ra quần. Mọi người quay lại,xem cho thỏa hiếu kỳ, có người kiếm chanh nhỏ vô miệng, có người dùng muỗng nạy răng của nạn nhân vì sợ cắn lưỡi. Như vậy nạn nhân đó bị bệnh gì và mọi người làm như vậy có cần thiết và giúp được gì cho nạn nhân?
    Nạn nhân trong tình trạng như vậy có thể bị động kinh ( phong xù ), việc giúp đỡ người bị nạn là cần thiết, nhưng phải đúng nguyên tắc. Khi gặp nạn nhân động kinh chúng ta :
    Nên làm:
    - Đỡ nạn nhân nằm xuống để tránh bị té gây chấn thương, nhất là vùng đầu.
    - Lấy bỏ các vật cứng nhọn xung quanh nạn nhân.
    - Tìm vật mềm kê đầu cho nạn nhân để tránh đập đầu.
    - Nới lỏng dây nịt.
    - Kêu mọi người tránh xa nạn nhân cho thoáng khí.
    - Quan sát nạn nhân cho đến khi hồi phục.
    Không nên làm:
    - Di chuyển nạn nhân trong khi co giật.
    - Nhỏ chanh vô miệng nạn nhân.
    - Nạy ( cạy ) miệng nạn nhân.
    - Xoa dầu, bóp dầu cho nạn nhân.
    Gọi cấp cứu 115 khi:
    - Sau 5 phút mà bệnh nhân chưa hết co giật.
    - Có chảy máu đầu, gãy tay,.. do bị té khi động kinh.
    Chú ý:
    Nhỏ chanh không giúp cho nạn nhân hết co giật nhưng nguy hiểm nếu như hột chanh lọt vô phổi bệnh nhân.
    Nạy ( cạy ) miệng nạn nhân có thể làm gãy răng, cái răng gãy có thể lọt vô phổi bệnh nhân.
    Bs Tô Quang Định​
    (GĐ TTYK Net Vạn Phúc
     
  7. tienhuynta Thành Viên Cấp 5

    đời người nhiều thứ trái ngược , tôi nghiệp chú ấy
     
  8. muavechai38 Thành Viên Vàng

    Tội nghiệp thật
     
  9. manlu Thành Viên Cấp 4

    Troi oi cha nay wen wa.buon ban kieu nay cung da dc muoi may nam rui moi ghe.khoan nam 1999-2000 luc do thi ong ban dao o Lu Gia q11.hoi do moi muoi may tuoi nen thay cung toi.nhung sau nay hiu nen ko thay thuong xot nua.boi vi ngay xua minh cung co 1 nguoi ban bi benh nay nhung muc do len con tu 1-2 lan /ngay ah.nguyen nhan la do suy nghi nhiu dau oc can thang la bi.len con xong la nam bep ca ngay ln.con cha noi nay 1 ngay len con ca chuc lan ln,nen theo suy nghi va du hiu bt cua minh thi minh ko tin tuong.minh ko noi la lua dao nhung neu ae muon bt su that thi nen tim hiu them ve benh nay.rieng minh thi ko muon long tot cua minh bi nguoi khac loi dung.
     
  10. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    tội thật... khổ trăm bề
     
  11. love_you_forever Thành Viên Cấp 2

    up cho mọi người thấy mà giúp đỡ! tội nghiệp chú ấy quá!! hix hix! mong cho có nhìu người giúp đỡ chú ấy!!
     
  12. samhoi_5giay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội quá ! khổ cho làm kiếp người
     
  13. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    Đúng là tiêu đề, thương thay một kiếp người!
    Dù sao cũng là khổ!
     
  14. comando1611 Thành Viên Cấp 3

    moi nguoi 1 so phan,nhin nguoi khac nhu vay moi thay minh may man biet chung nao,!!!
     
  15. them1lannua Thành Viên Cấp 2

    nếu gặp mình ủng hộ 30kg
     
  16. KathyOptic Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có Cường dola thì phải có những người như vậy chứ!!! Đáng thượng thay 1 kiếp người!!!!!!
     
  17. vinhquangvin Thành Viên Mới

    lừa đảo xin tiền đó


     
  18. minhdat.rudyard Thành Viên Cấp 4

    bệnh đến ko còn ý thức được nữa rồi....
     
  19. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thương những người thế này quá

    nếu như những địa gia việt nam 1 người chịu bớt ăn chi bớt chi tiền tỉ cho gái nhà xa cộ mà giúp những người này thì tốt quá

    rất đáng thương

    Tịnh tui rất thương những ng này

    nếu ông trời c mắt cho tôi làm đại gia nhất định tôi sẽ giúp những ng này

    xây nhà cho họ ở

    lo cho họ ăn uống đến cả cuộc đời

    tất nhiên 1 mình mình kg làm nỗi hy vọng sẽ có những tổ chức chung tay
     
  20. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khốn nạn vừa thôi chú
    người ta bán khoai đàng hoàn chứ xin tiền ai

    bạn kg đồng cảm thì thôi đừng có phát ngôn khôn khốn nạn vậy nhé

    ai lừa đảo
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 396 (Thành viên: 1, Khách: 389, Robots: 6)