Tìm kiếm bài viết theo id

Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Free_Men, 26/8/12.

ID Topic : 5612537
Ngày đăng:
26/8/12 lúc 22:42
  1. Free_Men Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    21/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,337
    rảnh rảnh ko biết làm gì nên giờ ngồi gõ gõ nhớ lại 1 thời đã qua :haha:

    mình nhập ngũ ngày 24.2.2011 xuất ngũ 24.08.2012 , người ta đi lính 16~17 tháng là ra , còn đợt mình dính vụ lùm xùm biển đảo VN - TQ nên bị giam lại cả tháng trời thành ra đi vừa tròn 18 tháng
    Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ...udency:. 18 tháng trải qua bao nhiêu thăng trầm , bao nhiêu cảm xúc , bao nhiêu kỉ niệm ... và cũng xin kể từ từ ( dài quá mà Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 1)

    hồi ấy còn nhớ đêm 23 trước khi lên đường thì tụi mình đc địa phương cho ở tại 1 trường cấp 3 làm lễ tòng quân , tòng đâu ko thấy chỉ thấy đánh bài , chú nào ko đánh bài thì ngồi chia tay gf với những lời hứa hẹn ( giả dối có , thật lòng có , cười có, khóc cũng có ), ko có gf thì có gia đình ...đêm hôm ấy dài lắm , hầu như chẳng đứa nào ngủ vì có muốn cũng chẳng ngủ đc .

    5h sáng 24 tụi phường gọi tập trung , đọc tên phát cho mỗi thằng 1 cái 3 lô , trong 3 lô có 1 bộ đồ gồm áo , quần , thắt lưng , mũ , giày ( tùy theo đi đv nào mà mũ và thắt lưng mỗi đứa sẽ khác nhau , điều này sau khi nhập ngũ mình mới pít ) sau đó tầm 6h thì làm lễ , mấy cha chủ tịch lên nói 3 hoa vài câu rùi đọc tên lên xe cho thêm phong bì , người nhà , người yêu lúc này đa số ai cũng khóc , tụi mình cũng có 1 số khóc
    .danh sách mình về lữ 25 , xe chạy đc đâu gần 45 phút thấy tới nơi , thấy sao mà gần nhà quá , thế này thì sướng quá rùi nhưng cũng có biết đâu nỗi kinh hoàng mới bắt đầu từ đây...Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 2

    xuống xe ngay lập tức bọn mình đc biên chế về 2 c ( đại đội ) gồm 6 b ( trung đội ) 18 a ( tiểu đội ) mỗi a là 9 chú :look_down: 2 thằng 1 giường tầng , nặng dưới nhẹ trên . ổn định xong tụi at ( a trưởng ) cho lấy lý lịch ngay ( sau này mới pít lấy ngay để có gì đào ngũ còn biết nhà mà tóm ) linh tinh xong cũng gần 10h , đến lúc này người nhà đi theo mới đc vào xem con em mình ở như thế nào chứ chưa thấy ăn . gần 11h phát cho mỗi thằng 1 cái chén 1 đôi đũa 1 đôi dép bắt mang đi rửa , xong vào xếp hàng xuống nhà ăn , 6 thằng ngồi 1 bàn , đến lúc này người nhà cũng đc xem con em mình ăn ntn :haha: thấy cũng ko đến nỗi nào vậy mà bây giờ nghĩ đến mình lại thấy nhợm nhợm muốn đi wc . cơm trưa xong thì nó đuổi hết người nhà về . lúc này nhiều chú còn móc thuốc lá ra hút , điện thoại ra gọi phà phà , thấy ko ai nói gì Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 3... làm 1 giấc đến 1h15 tụi nó thổi còi báo thức , ra rửa mặt rùi vào nó dạy xếp nội vụ ( tấm đắp + mùng ) tới khi ra quân cũng chẳng biết sao lại gọi là nội vụ . lúc đó thấy hay quá , xếp sao mà vuông y chang hộp diêm Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 4 ...

    thế là cả buổi chiều và 1 tuần sau đó cứ thế mà ăn với ngồi xếp cái này , còn nhớ hồi đó mình xếp y chang cái bánh bao => trưa nào cũng ra nắng Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 5. đến chiều 4h30 đc nghỉ , bọn nó phát cho mỗi thằng 1 cây chổi chà bắt xếp thành 1 hàng ngang đi quét lá , trong đám có thằng đây là lần đầu tiên biết cây chổi là như thế nào Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 6 quét rồi hốt đâu đến 5h30 thì đc đi tắm , ko có nhà tắm đâu chỉ có 1 cái hồ nước to , 5-6 cái xô chia nhau mà xài , mới tắm chưa đc bao lâu thì có thằng at ra chửi ĐM các đc tắm nhanh lên còn ăn cơm ( chửi mà vẫn còn có tình đồng chí Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 7) 6h lại xếp hàng rồng rắn xuống nhà ăn , 1 đĩa trứng chiên , 1 đĩa thịt gà chiên cháy đen thui . còn nhớ vừa cắn miếng trứng đầu tiên thì rạo ... mấy thằng anh nuôi nấu nướng kiểu gì mà cả 1 cục đá xanh to bằng ngón út ... gớm quá ko đứa nào ngồi chung bàn với mình dám ăn nữa , cũng may còn đồ ăn khô người nhà cho . lấy ra chia nhau . ăn xong về trung đội , mỗi a ngồi 1 góc hội ý linh tinh đến tầm 6h45 tập trung lại nghe đọc báo ( toàn là quân đội nhân dân ) gặp ngay thằng at nói giọng miền trung . cả lũ cứ ngồi gật gù như vịt nghe sấm chứ có hiểu đếk gì đâu :snicker:đến 7h thì xem thời sự tới 7h45 , bọn nó cho 5p đi wc rùi vô ngồi nghe bt ( trung đội trưởng ) sinh hoạt , hướng dẫn về chế độ , giờ giấc , cấp bậc chức vụ trong army , linh tinh đc 1 lúc thì chốt lại 1 điều quan trọng nhất là sống trong army phải tôn trọng người đi trước với phương châm " lính tuổi quân dân tuổi đời " => cứ gặp cán bộ v lính cũ là phải chào nhất là bọn lính cũ , ko chào là tím mắt mũi ngay , nghe đến đây đứa nào cũng xanh mặt:dribble: sinh hoạt đến 9h15 đc nghỉ ( vì mới vào nên chưa phải thực hiện hết chế độ trong ngày ) đi wc làm vệ sinh cá nhân rùi vào ngủ . đêm đầu tiên ngủ sớm , chả đứa nào ngủ đc , cứ thế mà chia nhau cái gì nhai đc cho đỡ buồn .

    sáng hôm sau 5h15 báo thức , bọn nó bắt mang giày ra tập thể dục , lúc này mới chỉ là khởi động cho nóng người tý rồi vào xếp nội vụ xong đi wc cá nhân rùi vào ăn sáng . cơm sáng lại là món trứng chiên Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 8 => lại lấy đồ ăn gia đình cho ra mà chén . về trung đội nó bắt cầm chổi đi quét lá rùi sau đó vào tiếp tục tập xếp nội vụ . cả 1 tuần sau đó chỉ ăn với tập xếp nội vụ , học mấy bài thể dục . cứ mỗi lần tập thể dục xong là phải hô khẩu hiệu " rèn luyện thân thể - xây dựng army . rèn luyện thân thể - bảo vệ tổ quốc " . hồi đó có thằng kia ko hô , bt nhìn thấy chửi ĐMM có hô đc ko? thế là cu cậu đc đứng trước cột cờ 1 mình hô đúng 100 lần mới tha Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 9

    cuối cùng rồi cũng đến chủ nhật để người nhà đc vào thăm , vì là lính thành phố nên đa phần đứa nào cũng có gia đình , người yêu lên , cá biệt 1 vài trường hợp ko có thì buồn lắm , cứ ngồi trong trung đội mà ngóng người nhà . thấy tội nên nhiều đứa có người nhà cũng gọi ra ngồi chung cho vui ( sự chia sẻ bắt nguồn từ đây Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 10)

    1 tuần đầu làm quen đơn vị kết thúc là lúc bắt đầu vào huấn luyện , cực khổ bắt đầu từ lúc này . lữ đoàn cho làm lễ ra quân huấn luyện có cả chính ủy quân khu 7 về dự oai lắm . đứng nắng làm lễ gần 2 tiếng thui mà nhiều chú chịu ko nổi lăn ra xỉu .
    làm lễ xong thì về trung đội tớ có lịch học thao trường ngay hôm đó thế là phát cho mỗi thằng 1 cây ak 47 . bắt thêm 2 thằng vác 2 tấm bảng với mấy slogant khích lệ tinh thần , 2 thằng cầm cờ . xong thế là đi bộ ra thao trường , vì lữ đoàn trông thế mà bé lắm nên đi cũng gần vừa đi còn vừa lên đạn chỉa vào mông nhau bắn tạch tạch vui lắm mà chả thấy ai nói gì cứ nghĩ đâu đi lính kiểu này sướng quá chứ có biết đâu cái này mới chỉ là khúc dạo đầu
    Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 11
    -
    --
    ---

    ra thao trường mới đầu cũng chưa có gì là cực khổ , cả đám xếp thành 1 hình chữ V đứng xem bt giới thiệu linh tinh rồi tập làm quen với cây súng ... chơi chơi đc lúc thì gần 11h , thế là về . về tới nhà b , nó ko cho vào nhà , bắt xếp 4 hàng ngang , giá súng lại 1 góc sau đó bt ra nói "mấy ngày làm quen đv thế là đủ rùi , giờ sẽ vào chế độ , chế độ đầu tiên sẽ là xét quân trang " đầu tiên là tụi nó xét ng , nhiều chú có đt thì dấm dúi nhét vội vào underwear Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 12 nhưng mà vô ích , tòi ra hết . sau đó nó gọi từng thằng 1 vào , xét trong 3 lô ... làm bất ngờ quá nên có bao nhiêu đt + thuốc lá bị tịch thu hết , thằng thì vài gói jet , gói mèo cá biệt có chú kia làm 1 phát 3 cây thuốc lá jet Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 13 sau này bọn tớ mới biết là thuốc lá thì bọn bt và at chia nhau hút , còn 1 nửa thì gửi nhà bếp cho bọn anh nuôi bán lại cho lính với giá cắt cổ Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 14

    chiều đến thì ko ra thao trường nữa , xuống hội trường nghe ct ( đại đội trưởng ) dạy về điều lệnh quản lý bộ đội , 3 cái nói về quy định + hình thức xử phạt quân nhân vi phạm , cha này cao to đẹp trai lắm mỗi tội văng tục thì thôi rồi , cứ mở mồm ra là đm Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 15mà lúc đó mới vào , có biết gì đâu , mỗi lần hắn ta đm là cả lũ thót cả tim ...

    tối đến thì bt bắt đầu nói to hơn mấy pữa trước vì cái tội rất ư là nhảm nhí ( ko tưới cây + đi gặp lính cũ ko biết chào ) quát tháo um hết cả lên ... lằng nhằng đc lúc cũng 9h30 ... công nhận nói hay thật , nói 1 phát ko nghỉ đúng tiếng rưỡi , cha này ko đi bộ đội chắc đi chửi lộn mướn đc :smile:
    sáng hôm sau đến phiên giường tớ trực hồ nước + wc . cầm cây chổi vừa bước vào nhà wc thì ... từ p1 - p4 mở phòng nào cũng thấy trúng thưởng hết , toàn shit là shit Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 16, chả thằng nào đi xong chịu dội hết , mà ko biết bọn nó có biết ngắm hay ko , đi wc mà vương vãi hết cả lên thành bồn cầu ...Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 17 thấy gớm quá thế là chạy ngay qua bên hồ nước để cho thằng kia làm nhà wc ... há há kể từ đó cứ đến phiên giường mình là xí cái hồ nước cho chắc ăn Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 18
    dọn xong còn có 2 thằng thì 1 thằng at dắt lên nhà hội trường học chính trị . chính trị viên cấp thượng úy , lão này đc cái dạy ngoài lề nhiều hơn nên cũng vui ... cứ dạy 1 câu là lại luyên thuyên kể chuyện , nhất là về gái gú , kinh nghiệm tình trường :feel_good:
    tối đến ko thấy bt ra quát tháo gì nữa mà có màn mới , nó bắt học 10 bài hát quy định ... thế là sau này cứ tối nào ko có việc gì chửi là cứ rêu rao hết 10 bài mới đc nghỉ ... tối nào cũng vậy mà chả thằng nào thuộc :nosebleed_002:
    nó tịch thu thuốc lá thì đến tầm t5 t6 thằng nào cũng thèm , có 1 chú giờ nghỉ trưa đi wc nhìn thấy miếng xái của thằng at hút lén vứt bên bãi cỏ , bay ra chụp làm 1 phát cháy con đại bàng cả tuần ko làm hơi nào , giờ hút lại nên chú ấy bị say ... ko đi nổi phải bò mới vào đc nhìn thảm hại lắm :after_boom:
    vào army đc hơn 1 tuần thì bọn tớ mới biết là hết 3 tháng sẽ chuyển đi các đơn vị # trong đó có đi biên giới , tây ninh ,... và vip nhất thì về bộ tư lệnh qk7 ... và sau đó là chuỗi ngày tìm cách lo lót để về đc chỗ ngon ... vì nghe bọn at kể đi biên giới v tây ninh ák , lính cũ nó ko phải là người , mà là hổ báo . đụng tý là bụp nên cứ nghĩ đến cảnh đấy là thằng nào cũng phải nuốt nước bọt là mong sao mình đừng rơi vào đó Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 19
    chủ nhật thứ 2 có phường lên thăm , cho mỗi thằng thêm 500k . mà lúc đó $ đối với bọn tớ giống như giấy lộn vì có xài đc đâu , căn tin thì ko đc đi , ko mua ko bán nói chung là ko thương mại gì hết nên đa phần gửi về nhà ... lúc này đa phần thằng nào có bạn gái thì cũng lên thăm hết chưa thấy biểu hiện lạ nên anh nào cũng tự hào " bạn gái tao thương tao lắm , hứa sẽ đợi tao hết 18 tháng về rùi làm đám hỏi Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... - 20"
    tối đến thì đồ ăn thừa mứa cả ra , chả bù cho mấy ngày cuối tuần cạn kiệt . sang tuần tiếp theo bọn tớ đc ngắm trên bia , lúc này mới chỉ là nằm ngắm , mà nằm trên đất cứng , đc tý xíu là thấy đau hết cả người nhất là chỗ ấy ... lại thêm phần kiến cắn nữa chứ , kêu lên 1 tiếng là bọn nó cho nằm thêm 10 phút ... càng lúc càng thấy bọn nó khó dần . đi học về mà mình mẩy tay chân ê ẩm hết cả ra ... mịa về tới nhà b thì nó đọc tên các chú nào bị ra nắng xếp nội vụ trong đó tên mình trong tốp mới ghê , vừa 3 lô xấu vừa nội vụ xấu thế là cả buổi trưa ko đc ngủ , cũng may bọn at đi ngủ hết nên cứ ngồi đó mà lôi bánh kẹo + nước ngọt ra mà nhâm nhi cho hết giờ :smile:
     
  2. -Beautiful Life- Thành Viên Cấp 3

    Thich doc may cai nhu vay ne hehe
     
  3. dolotre.com Thành Viên Vàng

    18 tháng ít mà bro, mình đi có ... 84+ tháng à =]]
     
  4. cumaludeptrai Thành Viên Mới

    Thế chủ thớt xuất ngũ dc nhieu chai vậy
     
  5. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    ngày nó trốn trại uống biết nhiêu chai xuất ngũ trả nợ hết rồi làm quái gì còn tiền đem về hehe :tire:
     
  6. guanweifu Thành Viên Cấp 4

    cũng hay,tiếp đi,lên cho ae cùng đọc
     
  7. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Hóng ver2 thôi Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ...
     
  8. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hóng tiếp..hết đi tù giờ đi nghĩa vụ
     
  9. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    hóng để nghe cảm giác 18 tháng có khác 36 tháng như mình k
     
  10. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    Chờ xem tiếp chuyện NVQS
     
  11. spam_web Thành Viên Cấp 5

    đắt khách nha....lót gạch hóng ver2
     
  12. Bui.M.Hùng Chữ Tâm Làm Đầu

    - Bác chủ kể cho aem nghe để biết vui buồn thời quân ngũ ntn nhưng đừng chửi bới quá đà mất công bị đóng Topic nhé..
     
  13. Ác Quỷ Đa-Ku-La Thành Viên Cấp 2

    Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... nghe nói 1 năm có mười mấy trai để trả nợ thì phải
     
  14. nh0c_1989 Thành Viên Cấp 4

    lót dép hóng cháp 2 Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ... , còn 2 tuần nữa cũng đi r` ...
     
  15. Lưu Hải Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng kể mấy bác nghe việc xuất ngũ của mình, mình sn 91, cũng đi cùng đợt với bác này, nhưng mình là hải quân lận bạn nhé, khi đi mình là lính dự bị, dự bị mình đi chung là 8 mạng và được ngồi xe riêng, chạy thẳng lên cam ranh lun, đi ngoài cam ranh thì người nam rất là hiếm, toàn bắc và trung, và có 1 ấn tường mình ko bao giờ wen được, lúc mình lên tới đó là buổi tối roài, nên ăn cơm lun, an xong mới sắp xếp tiếp, ngày đầu tiên mình lên là thấy 1 thằng lính cũ , cằm nguyên cây rựa chém thằng kia ngoài căn tin mà tét tay, ko ai thèm can mà chỉ đứng nhìn, là các bác bik loạn như thế nào roài, muỗi ở ngoài cam ranh ko bik nó uông red bull hay sao mà khi mình đi mình mặc đồ dân quân mà nó chít xuyên qua được hay thật (tại ko bik dăng mùng nên bi muỗi chít ), mình là lính dự bị nên ko cần làm gì hết, nên mình ngồi đánh bài với tụi dự bị kia cho hết 1 ngày, đến buổi trưa nó phát 1 cái chén, và 1 đôi đũa, ở sg thì chén và đũa chỉ có chức năng là ăn cơm uống canh thôi, nhưng đi cam ranh thì 1 cái chén có nhiều chức năng lắm, đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, giặt quần áo, tất cả đều xài 1 cái chén, tại nó ko có đồ múc, còn đũa thì dùng để xếp ngay ngắn mấy cái mền đó,haizz, nhớ lại sơ sơ thấy mà khổ, sau khi ở được 5 ngày thì mấy anh tiểu đội trưởng gọi ra xe, đọc tên, ai có xe thì về, lúc mình được về là 6 thằng, 4 thằng bệnh thật và 2 lính dự bị là mình và thằng kia, ôi cái cảm giác đọc tên ra về còn vui hơn được giải nhất việt nam gotalent nữa các bạn ạ, lúc ra xe nhìn 6 anh dự bị còn lại mà thương cho tụi nó, mà bik sao được, được về phải đi ngay thôi, chứ đứng lại tụi nó hỏi lý do nữa chết, bấm tới đây mệt quá hix hix, bữa nào kể tiếp mấy bác nghe
     
  16. Ác Quỷ Đa-Ku-La Thành Viên Cấp 2

    tạo top khác kể để chia sẽ cho nhiều ng , chứ ở đây kể ít ng bik :canny:
     
  17. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Hồi đó tui đi thì 4h sáng nó bắt dậy tập gấp nội vụ Keke. Đi lính cũng là 1 cái hay, nhưng hơi uổng 18 tháng, rõ ràng là vậy.
     
  18. egao89 Thành Viên Cấp 4

    hóng tiếp kì 2, bác chủ topic đâu rùi Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ...
     
  19. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    lo mà đi kiếm việc làm đi, ở đó mà kỷ với niệm
     
  20. llchan Thành Viên Cấp 3

    tiếp đi bro, đang hay. hehe
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh,
  2. nguyenbadu
Tổng: 379 (Thành viên: 7, Khách: 364, Robots: 8)