Tìm kiếm bài viết theo id

Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mrcard, 25/8/12.

ID Topic : 5607207
Ngày đăng:
25/8/12 lúc 17:50
  1. mrcard Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    12,875
    ĂN... một liên hành động phối hợp bởi nhiều cơ quan của cơ thể (mắt, tay, miệng vv....) và là một nhu cầu tất yếu của con người đế tồn tại, trẻ sơ sinh từ 6 tháng trở lên đã phải biết ăn (bột), rồi phải ăn tới lúc già và cho đến khi lên nốc tủ mới thôi.
    Thế nên ông bà xưa đã đúc kết được bốn cái sung sướng nhất của đời người:
    1/ Ăn (Đầu tiên luôn, ăn đế sống, để hưởng thụ, ăn xong là thấy sướng người nhất)
    2/ Ngủ (Ăn xong ngủ là phê)
    3/ X.x.X (cái này ko cần phải nói hoạch tẹt đâu nhé, chắc nhiều người luôn lầm tưởng cái này mới là cái sung sường nhất của con người, nhưng thưa các bạn, không ăn thì sức đâu mà X chứ hẽ... hehehe nên ông bà ta không có sai đâu nghen)
    4/ Take a shit (nói tiếng việt sẽ hơi bị tục và mất vệ sinh, nên ghi tạm tiếng anh. Ăn xong rồi, ngủ đã rồi, X lã người rồi thì món này cũng rất sướng đây, ăn vào mà không ra thì hơi bị mệt à nghen (bón mệt lắm))


    Thế nên, từ xưa cho đến nay ĂN luôn được ưu tiên cho các lễ tiệt, kỷ niệm, Vui chơi... điển hình là:
    - Cưới xin : mời ăn
    Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN !

    - Đám ma: mời ăn
    Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN ! - 1

    - Sinh nhật : mời ăn
    Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN ! - 2
    - Gặp bạn bè, đối tác vv...: mời ăn (nhậu)
    Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN ! - 3

    - Mua đồ mới (nhà, xe, ĐT vv..): mời ăn (tiếng lóng là Rửa đó)
    Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN ! - 4

    và hàng ngàn lý do nữa cũng sẽ liên đới đến từ ĂN này.

    Tuy nhiên, ăn có nhiều kiểu ăn, từ Ăn đẹp đến ăn xấu, ăn dầy ăn mỏng, ăn dơ ăn sạch, ăn tham, ăn như chết đói vv.... Mỗi người có mỗi kiểu ăn khác nhau, chỉ giống nhau ở điểm luôn biết kiềm nén, lịch sự khi ngồi ăn đông người (nhà hàng).

    Từ Ăn cũng được bà con nhiệt tình hưởng ứng đem qua cách ngành khác như: Ăn dép, Ăn tát, Ăn ảnh, Ăn này ăn nọ vv.... đủ thứ để ăn trên đời, tuy nhiên nó chẳng liên quan đến cái bao tử cho lắm.

    Hey dzà... có 1 từ ĂN thôi mà nó đã dính liếu đến phần lớn mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của một con người, còn rất nhiều chuyện liên quan đến từ Ăn mà mình không thể nói hết.. thế nên phải nhờ tới các bạn cùng thảo luận cái chủ Đề Ăn này đấy nhé !



     
  2. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Người ta hay gọi nhau là chó ăn shịt đấy ... k bít ngon k
     
  3. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    mình toàn ăn " hàng thôi " . . . .
     
  4. sualcd10 Thành Viên Cấp 3

    - Hình như ăn chỉ là sung sướng thứ 2 thì phải.
     
  5. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Cái này gọi là tứ khoái chứ
     
  6. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Sáng dậy buồn chán nên quyết định nấu nồi lẩu thái. Bỏ vô mấy con tôm, hai miếng phi lê cá, lục tủ lạnh lấy thêm cá viên, tôm viên ra bỏ vô luôn. Ngồi ăn với bún và rau muống, chua chua cay cay.
    Ăn xong no muốn vỡ bụng mà vẫn còn dư nửa nồi. Chiều xử tiếp.
    Đúng là ăn là sướng nhất. Mà ở nhà 1 mình, ăn 1 mình... cũng buồn. Căng da bụng, chùn da mắt.
     
  7. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    vì nếu không ăn thì ko biết làm gì trong những dịp đó cả.
    Mình cũng thích ăn ngon..Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN !
     
  8. dragonface Audio Moderator

    Ăn thì ngon, nhưng vấn đề nan giải là làm sao ăn ngon mà ko bị tăng kg.
     
  9. thanhthao2 Thành Viên Cấp 2

    ăn thì dễ, nhưng mà có tiền để mua ăn hay không mới khó Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN !
     
  10. HONDA TOYOTA ★ Phi Thương Bất Phú ★

    Có nhìu thứ sướng hơn ăn
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ^^. mình dễ tăng cân mà lại thích ăn mấy món béo béo nhiều năng lượng như phomai, bơ, sữa nè. cũng may là mình lười ăn, với lại có 1 mình nhièu khi đơn giản việc ăn đi, chứ nếu có dịp là cháp ngay mấy món có thành phần như trên. miếng thịt bò cuộn phomai thì mình muốn nó cuộn thêm 2, 3 miếng phomai nữa ăn mới đã. ngòai ra còn ham hố mấy món thịt chiên, khoai tây chiên, kem tươi, chẹp chẹp!
     
  12. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    em cũng thế..:dribble:
     
  13. Ice8x Thành Viên Cấp 2

    Ăn Để Sống Hay Sống Để Ăn
    Sung sướng à ^^!
     
  14. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    ai biểu ăn bún với tôm làm gì, ăn rau muống không thôi thì đâu có no Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN !Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN ! - 1
     
  15. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Tại em thích cái gì đỏ đỏ dài dài Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN ! - 2
     
  16. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    đúng là đời người có 4 cái sướng

    Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN !Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN ! - 1Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN ! - 2Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN ! - 3
     
  17. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    ăn ăn ăn ăn , Míp cũng đang ăn , đã wa' hí
     
  18. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ă thì sướng phải biết rồi
     
  19. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Hôm nào rủ mình qua ăn chung cho vui ^^
     
  20. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Theo dự tính là mai sẽ nấu lẩu cá kèo chua cay, với lá giang. Bàn về cái sung sướng nhất của con người.....là ĂN !