Tìm kiếm bài viết theo id

Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by trung_st1, Aug 27, 2012.

ID Topic : 5617576
Ngày đăng:
Aug 27, 2012 at 5:24 PM
  1. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh xài thử chiêu chiến tranh lạnh xem, hồi trc thằng bồ cũ của em nó cũng làm vậy với em, em đau lòng k chịu nỗi đành phải làm cho nó vui Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!!, k làm là nó k thèm ngó mặt, k thèm nói chiện lun Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 1
     
  2. liptonchanh Thành Viên Cấp 3


    em mần kiểu gì mà nó vui vậy em? Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 2

    P/S: tặng cho chủ thớt 1 câu: " Khoan nhượng với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân"
     
  3. Water_Miếng Thành Viên Bạch Kim

    Bác nhiu tuổi mà lấy vợ 19t thế ~,~
     
  4. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quét nhà, lau nhà, rửa chén....... hok phải như anh nghĩ nhé :canny::canny:
     
  5. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    *** e thấy cãi vã thì chắc chưa đến lúc , với tính bác chắc yêu thương chiều chuộng vợ & tính vợ bác chắc nhõng nhẽo như con nít hay dỗi chứ chẳng thèm cãi vã làm gì cho mệt , giận rồi bác làm lành.
    *** nhà đang vui và sẽ càng vui hơn nữa khi có em bé , nhà có 2 bé , bé lớn và bé nhỏ , bác tha hồ mà chăm nhá ...
    *** e nghĩ là cái này nó nằm ở trong máu vợ bác rồi , vợ bác được chiều từ nhà mẹ đẻ . khi còn quen nhau thì ít nhìu bác cũng biết được tính tiểu thơ vô tư của vợ bác , bác đồng ý cưới , tức là bác chấp nhận , bi giờ thì hại não rồi nhé bác , mới nửa năm mà bác than thế rồi , sau này cũng có ngày máu nóng bốc tới đầu rồi xì trét công việc , kiềm chế cảm xúc ko kịp thì cả nhà bác lại thêm vui ...
    *** vợ bác vô tư , ko đặt cái lòng , ko chú ý vào công việc nên có chỉ bảo hoài thì cũng vậy ah vì vợ bác có thixc thú và muốn làm đâu.
    *** làm công tác tư tưởng cho vợ bác e thấy hơi khó , vợ bác tiểu thư vô tư lại ko có công ăn việc làm ở nhà chơi , tiêu tiền mua sắm hưởng thụ ... ko biết đến khi nào mới lớn nhĩ , nhưng e lại thấy cô ấy dễ thương ngây thơ thật làm e liên tưởng đến bộ phim "thơ ngây - tương cầm & trực thụ"

    *** bác cũng có máu hài hước lém đó chứ.
    *** e nhìn ra được vấn đề nhưng cách giải quyết thì ... bó tay , nhờ các bác có gia đình vô chỉ dẫn cho bác.
     
  6. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc trâu già ham gặm cỏ non rồi
     
  7. KEEP WALKING !! Thành Viên Cấp 2

    ai bảo pác ham zui sớm chi, giờ ráng mà chịu. Em có thằng bạn cũng lấy con vợ 18t như bác, 2 đứa nó xh với nhau lúc học cấp 3, ai dè nhỏ kia dính nên hoảng quá làm đám cưới luôn.Lấy xong rồi còn bày đặt ra ở riêng, dc cái nhà chồng cũng giàu nên mua cho bọn nó nguyên 1 căn ngay trung tâm tp . Con nhỏ kia sinh em bé xong gửi cho nhà nội nuôi dc 6 tháng thì ông bà nội nó đi du lịch 1 tuần, nên gửi trả lại mẹ nó nhờ trông giùm trong lúc đi chơi ( nhà ngoại nó thì tít ở hà nội nên ko gửi dc).Ko biết vợ nó ở nhà chăm con làm sao mà thằng nhỏ té dập đầu --> die. Con vợ nó hoảng quá nên gói gém đồ chạy mất. Thằng kia đi làm về thấy xác con nằm dưới sàn nguyên 1 vũng máu nên sợ quá hóa điên, giờ thì lúc tỉnh lúc ko. Âu cũng là cái số :burn_joss_stick:
     
  8. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    Suy nghĩ của anh cũng hok phải như em nghĩ :snicker: đừng nghĩ bậy nhé :canny::canny:
     
  9. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Ngoài quê mình 17t đã lên xe hoa,cày cấy,làm ruộng hơi bị pro Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!!)
     
  10. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ối thần thánh ơi...........@@
     
  11. Trongart LÃNG TỬ NGHÈO

    Bác nói thế e ko lấy vợ nữa đâu!
     
  12. xaydungphantin Thành Viên Cấp 2

    Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!!:snicker:Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 1
     
  13. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    lạy chúa, thật ko vậy
     
  14. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Chuyện vợ con không phải đơn giản như các bác trẻ trẻ bây giờ nghĩ đâu, yêu là cưới, nói thì dễ nhưng thật sự không phải vậy, điều đó chỉ suôn sẻ khi cả hai bên gia đình đều Khá Giả hoặc Giàu Có, không có gì phải lo lắng vì tiền đã phủ phê mà người ở thi có sẵn...
    Theo mình đoán, chủ topic nhà cửa 2 bên cũng TB Khá hoặc Khá, "pé" vợ tiểu thư nhà giàu vô lo đúng nghĩa, "pé" chống cũng thuộc tuýp còn quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm sống cũng như tâm lý gia đình. Với tâm lý còn quá trẻ của 2 bạn như vậy, có rất nhiều điều đáng lo ngại trong quan hệ hôn nhân sắp tới, điển hình là mới cưới 1/2 năm mà anh chồng đã bắt đầu khó chịu cô vợ nhỏ ^^, ngược lại cô vợ thì cũng quá ư là vô lo, từ đó cho thấy các bạn còn phải học cách sống vợ chồng rất nhiều, thậm chí...6 7 năm nữa thì may ra mới chín chắn nổi..
    Chính vì còn quá nhiều điều để nói đến cho 2 bạn hiểu nhưng Rekcah chỉ khuyên chân thành vài điều như sau để bạn chồng nắm và từ từ góp ý cho vợ và cả chính bản thân mình:
    (Dù Rekcah nói cặn kẽ bây giờ thì bạn cũng không thấy hết vấn đề, kể cả vợ bạn cũng vậy, vì cái này đòi hỏi sự chín chắn trong suy nghĩ và cả...kinh nghiệm va chạm trong hôn nhân)

    1. Nếu vợ chồng có thể ngồi tâm sự nói chuyện với nhau thì nên phát huy, đương nhiên là luôn cố giữ sự vui vẻ và tôn trọng, không lớn tiếng ăn hiếp hay lấn át nhau bởi vì "Ai cũng có góc nhìn riêng và quan điểm của chính mình". Nếu trong quá trình trao đổi mà có màu "cãi vã" bất hợp tác thì...Nhịn! nói lại sau !
    (Khó lắm nha, còn trẻ hay hăng máu lắm, già mà còn hăng nữa là... ^^)

    2. Vợ và chồng đều còn trẻ, thấy bạn chồng có suy nghĩ biết lo hơn vợ thì nên mình khuyên là nếu muốn vợ hiểu vấn đề thì mình phải có đủ tư liệu và lời nói thuyết phục. Đôi khi vợ nghe không hiểu hay cố tình không hiểu thì cũng không nên gấp rút mà nảy sinh mâu thuẫn. Phải luôn hiểu cái "gốc" tiểu thư mà có cách khuyên bảo sao cho phù hợp. Khi vợ học cách chăm sóc gia đình thì cố gắng "phụ một tay" để cho cô ấy quen dần, nhớ khích lệ (ít thôi, nhiều quá là vợ quẳng cho bạn làm tuốt..hehehe)

    3. Khuyên 2 điều trên nhưng rất ít hy vọng vợ bạn "hiểu" bởi vì cô ấy còn quá trẻ con, ham chơi, vô lo... Cho nên là bạn đừng nên quá gấp rút, ít nhất là cho đến khi 2 bạn tầm trên 25-26 tuổi thì may ra đó mới là một cuộc hôn nhân thực sự (hiếm người nào lập gia đình sớm mà có bản lĩnh chăm sóc gia đình lắm, trừ phi sinh ra từ gia đình gia giáo nghiêm túc hoặc lao động nghèo, ra đời sớm..)
    Vì vậy, điều quan trọng nhất đó vẫn là "TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CÓ EM BÉ QUÁ SỚM" cho đến khi 2 bạn có một sống hôn nhân thực sự, biết thông cảm, biết chia sẻ, biết lo lắng chăm sóc gia đình..

    Thân..

    3.
     
  15. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    khổ cho bác, tập dần cho vợ nó làm việc đi bác, nó bảo chở thì đừng chở, đừng chiều nữa, cái j cũng có mức độ thôi,
     
  16. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    cho hỏi chủ thớt nhiêu tuổi òi
    có biết có người 4x hùi đời trước thì vợ làm hết việc nhà chỉ nằm đó hưởng thụ kg, sau khi ly hôn đi thêm bước nữa rước cô vợ 21t mới ra trường về là việc nhà chú đó làm hết, chị đó kg phải làm j hết Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 1 Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 2

    còn vợ bác thì em bó tay òi, việc nấu ăn mà cũng kg bít nấu j hết ( e còn bik nấu vài món Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 3) kg làm việc nhà, kg đi làm ... ===>> chắc gia đình vợ bác cũng thuộc loại khá giả và chiều con nên mới vậy Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 4 Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 5 Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 6 ===>> tiểu thư chính hiệu và cái tuổi 19 là cái tuổi ham chơi, ăn ngủ chứ chưa bik lo j đâu Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 7
     
  17. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Hehe.... thì bác thử cho ng vẽ vài chữ tranh thư pháp treo đầy nhà đi bác xem sao!!!
    đại lọai thế này, bác có thễ nghiên cứu thêm :
    Vợ hay là nợ?
    Khổ cả 1 đời
    Riết rồi biết sợ
    Lấy vợ làm gì?
    Tàn 1 đời trai
    Bó tay tòan tập
    Âu cũng là số
    Nợ từ kiếp trước
    Biết đến thuở nào
    Trở lại ngày xưa
    Vô phương cứu chữa
    làm sau sống nổi
    Chết sớm sướng hơn!
    ................................. Kiếm ng vẽ đẹp đẹp và dễ nhìn nha bác, hehe ...
     
  18. r.by Thành Viên Cấp 5

    bác phải dạy vợ thôi như vậy coi s được phụ nữ trong nhà mà k lo bếp núc nhà cừa suốt ngày ăn chơi vậy s đc????
     
  19. convitconmd Banned

    Hãi bác quá,cưới vợ chi mà sớm thế?mà bác bao nhiu t?vợ 19t thì làm được j`???ko làm việc nhà được thì cũng cho đi học hay đi làm đi chứ.tối ngày ăn ở ko rồi sinh tật chứ làm j` ><
     
  20. vunguyen2812 Thành Viên Cấp 1

    Ai chứ anh là không bao giờ bỏ em :cold:. Thân xác a đây. Hành hạ đi Xìììììì em :sweet_kiss: