Tìm kiếm bài viết theo id

Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trung_st1, 27/8/12.

ID Topic : 5617576
Ngày đăng:
27/8/12 lúc 17:24
  1. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    Đâm lao thì phải theo lao pạn ạ.
    Oải thì oải thiệt nhưng vẫn là vợ mình
    Nhức đâu thiệt, chắc phải xài phương pháp mưa dầm thấm đất... rồi
     
  2. jerry1193 Banned

    ai biểu bác khoái vợ teen chi Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!!
     
  3. xuantruong_đt Thành Viên Vàng

    em thà không lấy chứ lấy vợ ít ra cũng biết chút việc nhà nấu ăn giặt giũ chứ. kiểu này mẹ bạn dễ tính quá chứ gặp bà già chồng khó tính là con dâu ra đường ngay. trước khi cưới chẳng lẽ bác không biết điều này hay là vì mù quáng ?
     
  4. datnn Thành Viên Cấp 4

    Ép quá em nó xách giỏ zìa ngoại.
    Ngày rộng tháng dài, mỗi tuần dạy em nó làm 1 chiện thôi, nếu làm ko được thì cắt niềm sung sướng giường chiếu của em nó :snicker:
     
  5. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Lấy vợ sao mà khổ vậy...

     
  6. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    Xách hoài đó chứ, mình cũng để cho đi luôn. Được 1,2 bữa lại đt kêu mình qua chở vềVấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!!. Nhưng lúc về mình cũng làm căng lắm, vợ hứa sửa đổi nhưng được 1,2 ngày là quay về vị trí cũ, anh ko làm thì kệ anh Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 1
    Riết rồi nản, cũng nghĩ đến trường hợp bỏ cô này. Nhưng mình sợ "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa" nên thôi, riết giờ muốn đi tu luôn, khỏi vợ con gì hết Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!! - 2ps:
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chax bác cũng nhí nhảnh + vui tính + thick đùa nên ẻm kg sợ :snicker:
     
  8. kinggb103 Trùm Bán Hàng Chất

    dậy vợ từ thuở còn thơ...Vấn đề mà ai cũng đã, sắp, sẽ trải qua. Xin ý kiến cao nhân !!!!!
     
  9. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    bác phải hình sự và lầm lì và tạo cái uy nữa, zị em nó mới ớn
     
  10. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Tùy đứa, do bác nuông chiều quá thôi.

    Cứng rắn lên, dạy em nó, thổi lỗ tai cho em nó hiểu, nói rõ hoàn cảnh gia đình cho em nó rõ.

    Ko nghe nữa thì chia tay được rồi đó, 2vc chưa có con, ko có gì ràng buộc.

    Em là vợ anh chứ ko phải bà nội anh.
     
  11. mixenxen Banned

    cưới vợ mà vợ phán câu.anh ơi chở em đi" Nguyễn Trãi " . nge là biết nó trẻ trâu tới mức độ nào rồi
    h mà mình thấy đám nào xúm nhau nói ê đi bát phố đi tui bây ra "nguyễn trãi" đó là hỉu trẻ trâu rồi
     
  12. huongcafe Thành Viên Cấp 2

    có vẽ như mẹ bạn là bù nhìn nếu suy luận như lời bạn nói.
    hơi khó tin
     
  13. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy thì cần coi lại con vợ anh nó có iu anh thật lòng k
     
  14. anhdung160291 Chuyên IC độ cho Yamaha

    Cũng tại bác cưới sớm wá chi
     
  15. pisnguyen Thành Viên Kim Cương

    Em hỏi thật bác, con gái như thế thì có gì để yêu, rồi để cưới vậy bác ???
     
  16. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tự nhiên thấy "nhột" :sweat::sweat:
     
  17. seachsim Thành Viên Cấp 5

    ai biêu bác ham cỏ non làm chi haha
     
  18. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Nói thế chứ có khi cũng nhờ như vậy mà sau nầy bác sẽ trở thành 1 cao nhân, 1 nhà tu hành , 1 hiền triết, 1 nhà nghiên cứu về ... phụ nữ ... không chừng, cũng tốt cho bạn!!!
    Cố gắng lên bác, ráng sống và chịu đựng và cầu mong em nó theo thời gian mà thay đổi chút chút...Đừng mong có chiếc nón kỳ diện lớn lao là thay đổi cái một, cha mẹ ng ta chưa chắc dạy đc huống gì là mình, lớn rồi, ai mà dạy đc chứ!
    Còn khi ko còn chịu nổi thì đành : ... Đời 1 ng con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho ko đc mấy, đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo ...xin 1 lần vẫy tay chào, xin 1 lần vẫy tay chào ...
    Hy vọng
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    buổi tối thủ thỉ với vợ là em đi học thêm hoặc xin việc làm đi, sau này có con nữa thì kinh tế nhà mình sẽ khó khăn hơn, không lẽ mình cứ ngữa tay xin tiền ba mẹ hoài sao được, với lại ở nhà hoài chán lắm rồi sinh tật nữa thì mệt.
    vợ bạn chắc là con nhà giàu có nên mới như vậy, cái tính ỷ lại gia đình đấy mà. phải cố gắng thuyết phục vợ bạn thay đổi để lo cho cuộc sống gia đình sau này đi, nếu không thì coi chừng có ngày bạn đi làm còn vợ thì đi với thằng khác để uống cà phê thì khổ hơn nữa.( cái chuyện này đã có xảy ra rồi nhé)
     
  20. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Vợ bạn chắc đẹp nên mới 19t đã cứoi rồi. Hơn nữa, không hiểu bạn có công việc và thu nhập ổn định cần chi phải lấy vợ sớm và vợ đẹp hok biết. Bạn cũng không suy nghĩ chính chắn nữa, cứoi vợ chứ có phải nuôi 1 con chim để nó hót líu lo suốt ngày đâu. Dù sao thì trong hoàn cảnh này nếu làm căng thì em nó giận và bỏ về nhà mẹ, còn hok làm thì mai mốt có con bạn và con sẽ khổ. bạn 25t chac 8X, còn vợ 9X đời giữa. Mà phàm gặp 9X đời giữa và cuối là mình chạy mất dép chứ nói chi là cưối. Ôi cái tuổi không thể lớn nổi...
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 440 (Thành viên: 5, Khách: 424, Robots: 11)