phải chăng nếu dám làm mới post được sao hã thím, zậy thím có dám làm không mà hỏi người ta có dám hay ko. ý của bác chủ thớt là muốn ae suy ngẫm về trường hợp của cậu nọ trên bài báo thôi, để rồi xem có rút đc kinh nghiệm nào đó cho người đọc không. z mà thím hỏi một câu y như đập cục gạch vô mặt người ta z á. ps ''Bạn có can đảm để làm giống như vậy ko ? '' bác chủ chơi câu này vô, e nghi topic này sớm đóng cửa quá.
Nè bạn ! Những câu chuyện như vầy ngoài đời biết bao nhiêu ? Ai ai ko biết ? Nhưng thử mấy ai làm thực sự ? Năm nay là năm bao nhiêu rồi ? 2012. Đâu phải là những năm hồi trước công nguyên mà đi giảng đạo. Các thím lên đây cứ đội lốt giáo sư, thầy, pháp, giảng đạo cho AE. Thực sự thì ko làm được gì ? 100 lần nói không = 1 lần làm. Nè bạn, minh chứng cho bạn. Minh chứng cho bạn thấy Bác Hồ. Trước khi đi Bác có nói là tôi ra đi là để cứu Việt Nam này ko ? Bác có nói tôi sẽ giúp Việt Nam này giành độc lập ko ? => Những điều Bác làm mọi người có biết ko ? Biết. Có nể ko ? Nể. => Đáng để học hỏi. Làm cho người khác thấy, người ta sẽ phục hơn. Bác nào giảng đạo hả ? Xin lỗi nhé, làm đi rồi nói. DKM có những người làm toàn điều mất dạy, giảng thì hay.
bác đi xa quá rồi đó, đây là box 13, nó chỉ là một cái box để trò chuyện, xả stress hay đại loại là như thế, mình ở đây đơn giản chỉ nói về bác chủ lập topic này ra chỉ để trò chuyện thêm về những hoàn cảnh của xã hội thôi. z mà bác phán cái comment ở trên, hỏi thử ai mà ko tức. mà ở đây chẳng có cái gì để hơn thua, chẳng ai dạy đời ai hết để bác nói họ đội lốp này lốp nọ, họ cũng chỉ nói cái thực tế, hoặc trích dẫn từ những nguồn khác nhau rồi đưa lên đây để ae cùng bàn luận chứ có ai dạy đời ai hay giảng đạo ai đâu mà bác nói thế.
nói chung vào đây xàm xí tí cho vui thôi ... chứ bàn phím thì ai gõ chẳng dc ... chủ íu tạo không khí 8 trên mạng cho thư giản í mà
bình tĩnh mấy bác....cứ bình tĩnh... vui là chính .8 là 10 mà...ae5s cả mà..kẻo giận quá mất khôn... bác Sứ thì CM hay chọc khoáy vậy thui nhưng vui tính,gần gũi với mọi người..:haha: với bác Sátthủ_mangdépmủ thì mới chia tay gấu nên đâm ra nóng tính tí....:byebye: nhưng mỗi người đều có ý hay của riêng khía cạnh sự việc...nhưng hãy để sự việc theo hướng tích cực và hướng vui vẻ...nhé xem cái này mong các bác bớt nóng tí nhé [video=youtube;BR-q8JKd0bw]https://www.youtube.com/watch?v=BR-q8JKd0bw[/video] ko thì em xin tặng mỗi bác chai Dr.Thanh uống cho hạ hỏa nhé
thì cái chuyện nó sờ sờ trước mắt mà bác Thiên Sứ cứ quan trọng hóa vấn đề. chắc bác đó muốn, hoặc là nói được làm được thì mới đc mở topic. còn ngược lại nếu nói đc mà làm không đc, thì chịu cái cảnh làm spamer chỉ được đi spam dạo
Đọc thấy người ta để tự coi lại mình mà phấn đấu. H thấy nhièu đứa lớn hơn em trai này 3,4 tuổi chỉ làm mỗi 4 việc là: Chơi game, đọc truyện đến h mẹ kêu xuống ăn cơm rồi ngủ ). Ngày nào cũng là CN ). 5 năm sau ra đời gọi em trai này là Sếp
xin thưa với mấy bác là em đã từng như cậu đó. các bác sinh ra trong đk phát triển, còn em nè, nghèo khổ, 1 thân 1 mình làm đủ thứ nghề để có ngày hôm nay,