Tìm kiếm bài viết theo id

Thức khuya có chút quà gửi cả nhà

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Chú TƯ, 30/8/12.

ID Topic : 5632375
Ngày đăng:
30/8/12 lúc 05:06
  1. Chú TƯ Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    20/7/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    932
    Lang thang lụm dc mấy clip xem vui vui nhớ về lúc nhỏ gửi cô bác cùng xem

    Phong cách mới

    [video=youtube;XMekcu9THMg]http://www.youtube.com/watch?v=XMekcu9THMg&feature=related[/video]

    Và phong cách cũ

    [video=youtube;udZxz9LxsWE]http://www.youtube.com/watch?v=udZxz9LxsWE&feature=related[/video]

    [video=youtube;Az4GMQgzAKw]http://www.youtube.com/watch?v=Az4GMQgzAKw&feature=related[/video]

    Sắp đến trung thu rồi cùng làm lồng đèn đi chơi

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 1

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 2

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 3

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 4

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 5

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 6

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 7


    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 8

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 9

    E này đơn giản nhất, còn 1 cái nữa mà tui cũng hay chơi là lụm cái gáo dừa bổ đôi ra, phơi khô rồi cắm cây đèn cầy vô cứ thế là cầm đi chơi cũng sang như ai..

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 10

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 11

    Hot girl lúc trước chỉ biết nhảy dây này chứ nào có biết đến bar bốn như bây giờ...

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 12

    Ô ăn quan này

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 13

    Búng thun

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 14

    Trồng cây gi gì quên rồi....
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 15

    Đồng hồ gu-xì
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 16

    Tự kĩ 1 mình
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 17

    Thảy vòng
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 18

    Đóng mộc
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 19

    Cờ cá ngựa
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 20

    PSP ngày ấy...em này giờ vẫn còn bán
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 21

    Lật đà lật đật...hàng tiệt chủng, ko biết có ai còn ko...
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 22

    Xí muội, kẹo C...cũng đã tiệt chủng, cái bịch màu đỏ ăn ngon phết giờ vẫn còn thèm
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 23

    Thạch các lọai, vắng bóng trên thị trường, rẻ lắm chả biết hồi đó làm thế nào nhưng chắc là ko độc và hại như bây giờ
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 24

    Miliket muôn năm, cái này giờ cũng còn mà chất lượng thua xa lúc trước dc cái bao bì trắng hơn ko còn giấy vàng thế này
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 25

    Yaour đá....500đ 1 bịch, lúc trước nữa thời 86-87 thì 200đ, còn trước nữa 85 trở về trước đi học vẫn xài tiền 1 đồng, 2 đồng
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 26

    Cà rem...có cái chuông leng keng, hồi đó ở quê nghe leng keng leng keng là cà rem còn é o é o là thiến heo thiến heo, mấy ông thiến heo vừa chạy xe đạp vừa có cái kèn bóp é o é o
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 27

    LCD plasma....thật ra cái này nếu ở quê chắc cũng ít người dc xem nếu là 8x đời cuối trở về sau, vì thứ nhất là điện đóm chưa có, thứ 2 là kinh tế ko đủ mua, qua đến thời gian 199x, kinh tế, điện đóm đàng hòang thì tivi màu bên nhật đã tràn vào thị trường, e nhớ cái tivi màu đều tiên ở nhà mua năm 1993 giá 3triêu500, 14", hiệu sharp xài đến giờ vẫn chạy tốt
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 28

    Những bông hoa nhỏ thì có: hãy đợi đấy, sukhơ và bêta ( nhớ là vậy phim về 1 con chuột lái trực thăng và 1 con lái xe tăng)...
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 29

    Vi déo...tòan xài đầu nghĩa địa của nhật chỉ xem dc 1 hệ NTSC, a nào nhà có đầu đa hệ NTSC, PAL, SECAM hay đầu stereo có karaoke là dạng khá giả lắm đó, hồi đó có phim TVB tựa người vô hình phim ngắn khỏang 7 tập ah ko biết có ai xem chưa...
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 30

    Ộp-pa của xì tin ngày trước, 1 thời nhà nhà 2 mái, người người 2 mái, có a lười chải đầu lấy lưỡi lam cạo 1 đường chính giữa tóc tự ngả sang 2 bên khỏi chải....
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 31

    Vở đi học, vở này cũng đẹp rồi, lúc trước còn phải viết = giấy đen nữa kìa, nhưng mà lạ cái có vở mới, sách mới là cứ cầm hít hòai, mặc dù hồi đó ko có chuyện ướp thơm tập vở như giờ, hồi đó có lấy hoa sứ ép vở, lá cậy thuộc bài, lấy hoa phượng làm thành con bướm ép vô, lâu lâu còn có cục shit thằn lằn ép khô nữa chứ...
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 32

    Bút mực hết mực lại bơm, tè ngòi thì thay, bền vô đối, bẽ gãy thì ...quăng, ghét thằng nào thì cầm vung cho 1 phát là xong cái áo...
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 33

    Bút chì thay ngòi...giờ cũng tìm đỏ con mắt
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 34

    Này thì tốt nghiệp...áo của mình giờ ko biết quăng đâu nữa
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 35

    Tạt lon
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 36

    Doctor ngày trước, huyền thọai là đây
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 37

    Chính hiệu lào
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 38

    Play station hồi đó...e này giờ vẫn còn bán nhiều, nhớ hồi lớp 4 bà chị mua cho 1 cái, theo máy có 3 cuốn băng mỗi cuốn 999.999 trò in 1, đệck mợ có dc 3 trò cứ lặp đi lặp lại, băng hồi đó nặng lắm chứ ko nhẹ như giờ...hồi đó lần đầu tiên cạy tủ gia đình chôm dc 200đ chạy ra tiệm chơi chủ tiệm vẫn cho chơi mà ngồi chưa nóng đít là hết giờ, lần sau chôm thêm 800đ đi ra tiệm ngồi bắn vịt, tổng cộng 1000đ...hehe
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 39

    Pháo ngày tết, hồi đó đến tết là cứ như rằng phải có bịch pháo với cây nhang lận lưng, đám cưới cũng đốt pháo, đốt xong là con nít xúm vô lụm pháo, còn số lụm ko hết thì quét vô đống rác, lâu lâu ra đốt rác vẫn nổ um sùm
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 40

    Giờ lớn rồi đố ai đi học dám vác cái này về trình, hồi đó là đi học cứ đợi cuối tuần để dc cắm cờ
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 41

    Đánh trổng (miền tây gọi vậy miền khác ko biết gọi thế nào) chơi cái này u đầu như cơm bữa
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 42

    Cái này cũng là pháo nữa nè, hái trái chín màu đen đem bỏ vô nước nổ tách tách
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 43

    Bịt mắt bắt chim...í bắt dê
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 44

    Con quay (con dụ) cái này thì thiệt tình chưa dc chơi...
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 45

    Ai học bơi nào?
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 46

    Đá gà
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 47

    Súng nước...bắn ít bữa nghẹt ống bóp muốn gãy tay mà nước ko ra...bắn ko dc thì lò mò lấy cây soi nòng, a nào nóng tánh soi lỗ bự quá thì mua súng mới, lỗ bự bắn gần xịt
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 48

    Truyện tranh này, ko biết có ai còn giữ đủ bộ hesman ko nhỉ?
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 49
     
  2. Chú TƯ Thành Viên Cấp 3

    Nuôi thú ảo này ( lúc trước cũng có mà chả biết chơi thế nào)
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà

    Ôh hô, giàng ná
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 1

    Đá banh bàn ai chơi ko?
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 2

    Đố ai biết trái này kêu = trái gì? ăn ngọt ngọt ngon ngon
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 3

    Đúng là trái ômôi chính hiệu nó hơi xù xì đó các bác, to bằng cái ly uống trà vậy

    Bắn "cu li"
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 5

    "...Tay cầm ống thục thục ra thục vô..." ai nhớ thì hát hết câu đi

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 7

    Sing gum thổi nè
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 8

    Sách tiếng việt cấp 1, mỗi lớp 1 màu, nhớ lúc trước đi học vừa đọc vừa tưởng tượng theo nội dung từng câu chuyện cảm giác nôn nao khó tả
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 9

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 10

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 11

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 12

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 13

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 14

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 15

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 16

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 17

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 18

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 19

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 20

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 21

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 22

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 23

    Kẹo đậu phộng
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 24

    Kẹo kéo này
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 25

    Lắp ráp mô hình này
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 26

    Ốc mượn hồn...Sao mấy quán ốc ko thấy con này trong menu ta?? ^_^
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 27


    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 28



    Đây đây nó đây quả thật là khó tìm

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 32

    Khuyến mãi thêm 1 e

    [video=youtube;a5F9U7TCqT0]http://www.youtube.com/watch?v=a5F9U7TCqT0&feature=related[/video]

    Lọan chủ đề rồi, bà con xem chơi cho vui, thư giãn là chính.

    Ngồi lò mò đến 5h mấy ngủ đến 11h mới dậy, chính xác thì e sinh năm 88, dù ko có điều kiện nhiều nhưng cũng kinh qua hầu hết các món ăn chơi này, đến giờ vẫn còn nhớ lắm, trong 1 lúc thì e cũng ko thể nhớ hết dc mọi cái, ai còn nhớ dc trò gì hay còn kỉ vật nào thì up lên luôn cho mọi người cùng xem...

    Ảnh được lụm lặt và copy từ nhiều nguồn ko nhớ nổi.

    Chúc vui.
     
  3. Sátthủ_mangdépmủ 5s Thành Viên Cấp 2

    toàn những thứ mình đã tùng trải qua, khi xem tới mấy trang sách tiếng việt, tự nhiên cảm giác nhớ rất rõ. y như thời học sinh mới vừa trôi qua.
    cám ơn chủ thớt, chúc một ngày mời tốt lành....
     
  4. thanhtu2308 Thành Viên Cấp 2

    topice hay. bắn bi vs chơi ống thụt "cò ke" và rượt bắt là vui nhất. giờ thỉnh thoảng vẫn còn chơi. haizzzzzzzzz
     
  5. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    có cái trò "trồng cây chuối" ở trên là chưa chơi thôi.
     
  6. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    ... Ngày xưa dấu yêu.
    Dòng đời cuốn ... ta về đâu ...
    Nhớ quá, xin 1 vé về tuổi thơ với! Thank chủ thớt!
     
  7. xaydungphantin Thành Viên Cấp 2

    ôi nhiều kỹ niệm Thức khuya có chút quà gửi cả nhà
     
  8. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Nhìn con chuồn chuồn nhớ hồi nhỏ Thức khuya có chút quà gửi cả nhà Nhà ngay kênh Nhiêu Lộc, mà hồi xưa nước còn đen hơn giờ nữa. Thúi ùm luôn >"< Vậy mà tụi nó dám nhảy xuống bơi. Rủ mình, mình giả điên "tao ko biết bơi mày ơi" vì dòm nước là hết muốn bơi rồi. Vậy là tụi nó bắt chuồn chuồn (hồi xưa chỗ này là đất trống, cỏ mọc um tùm. Chuồn chuồn nhiều vô kể, bay ngợp trời luôn. Còn giờ, bói cũng ko ra 1 con), đè mình ra cho con chuồn chuồn cắn rốn. Sợ bỏ mom Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 1
     
  9. judycheung Thành Viên Cấp 5

    cám ơn chủ top đã post bài này....
     
  10. minhee269 †™.•°Loyal Member°•.™†

    "cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ"
     
  11. kenkujpap Thành Viên Mới

    ôi tuổi thơ của tôi có đầy đủ trong topic này rồi
    tặng thêm 1 pic nè : bắt nòng nọc
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà
     
  12. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    ÔI thời thơ ấu của tôi ơi
    Những kỷ niệm ùa về, đám nhóc ngày nay làm gì còn biết tới những trò này. :sad:
     
  13. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Thanks chủ topic nhiều lắm, đọc cảm động w'a Thức khuya có chút quà gửi cả nhà
     
  14. samhoi_5giay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhớ về tuổi thơThức khuya có chút quà gửi cả nhà
     
  15. sonic2002_51t3 Thành Viên Cấp 4

    Tks,mới đó mà 2 mấy năm rồi,hồi nhỏ thích nhất là trò ống thục trái cò ke,trái cò ke chín ăn ngon lắm-chua chua ngọt ngọt.Còn trò đánh trổng thì trong này gọi là đánh khăn.
     
  16. nhoocc Thành Viên Cấp 5

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà
    Trái ô môi
    Chủ top sinh vào khỏang cuối những năm 80 đầu 90 phải ko?
     
  17. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    sao k có trò vợ chồng ta, ngày xưa mẹ đi vắng là rủ em gái nhà kế bên qua chơi trò vợ chồng :beauty:
    còn trò bán đồ hàng nữa mềnh con trai mà cũng thích chơi...
     
  18. datnn Thành Viên Cấp 4

    Chủ thớt chắc cũng 8x đời đầu.
    -Trái ăn ngọt ngọt kêu là ô môi
    -úp lá khoai 12 chong chóng đứa mặc áo trắng đứa mặc áo đen đứa xách lồng đèn đứa cầm ống thụt thụt ra thụt vô thụt nhằm bụi chuối thúi ình Thức khuya có chút quà gửi cả nhà
     
  19. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    còn thiếu trò đá dế
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà
    Kéo co
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 1
    chơi lò cò
    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 2
     
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    còn trò banh đũa ( cho con gái) , trò bứng tường ( cầm con thú bằng nhựa bứng vô tường, cầm nó chọi vào con thú nhựa của đứa khác, nếu trúng thì mình ăn của nó luôn)..... sao hồi đó nhiều trò chơi quá mà bây giờ chỉ còn trò chơi điện tử thôi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhkhangziz,
  2. Khoidongho,
  3. khoxuongmiennam.com.vn,
  4. smiletb62,
  5. diaockimanh,
  6. hoale,
  7. congty24h88
Tổng: 502 (Thành viên: 10, Khách: 476, Robots: 16)