Tìm kiếm bài viết theo id

Thức khuya có chút quà gửi cả nhà

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Chú TƯ, 30/8/12.

ID Topic : 5632375
Ngày đăng:
30/8/12 lúc 05:06
  1. kenkujpap Thành Viên Mới

     
  2. datnn Thành Viên Cấp 4

     
  3. kenkujpap Thành Viên Mới

     
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

     
  5. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

     
  6. kenkujpap Thành Viên Mới

     
  7. nhocshjn02 Thành Viên Cấp 6

    Kí ức tuổi thơ tràn về , khóe mắt lại rưng rưng ^^
     
  8. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    tất cả đều đã chơi qua, tuổi thơ quậy phá số 1 Thức khuya có chút quà gửi cả nhà
     
  9. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    kiếm đâu mấy tấm hình độc vậy
    hầu như cái nào mình cũng chơi qua
    kể cả nhảy dây (nhảy cao chứ không phải kiểu "đông tây bnam bắc xúc xắc củ tỏi" gì đâu nha)

    chủ top còn thiếu mấy trò như: lò cò thảy chàm cất nhà, tạt hình, vít hình, búng đồng xu (hoặc thằng siêu nhân bằng nhựa) vô tường cho nó văng ra, đá gà bằng mấy cái nụ phượng, kéo mo cau, banh đũa, thảy đá (có người gọi là thắt đá)....
     
  10. laptopdoanhnhan1 Thành Viên Cấp 4

    Đã chơi qua và nếm thử hết trừ cái món Chuồn chuồn cắn rốn.
    Trước sáng ra là: Bắn bi, tạt lon, năm mười, banh cõng, trưa nằng thì chơi làm nhà, chơi đồ hàng, chiều mát thì tạt hình, ra ruộng thả diều.
     
  11. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

     
  12. langbaml Thành Viên Cấp 5

    thấy trong lòng cảm giác lạ, cảm ơn chủ top nhé
     
  13. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    cái này là trái của cái cây bò cạp vàng đó bạn (có người gọi là cây osaka)
    mùi hơi giống trái ô môi thui, nhưng mà no nhỏ xíu, bằng ngón tay cái thui
    có người gọi nó là ô môi rừng

    còn trái ô môi thật bự hơn nhìu (hơn cái ngón chân cái lun đó)
    vỏ nó xù xù chứ ko có láng như vầy đâu
    bạn ra ngay cái góc đường giữa " 3 tháng 2" và "Cao thắng" có bán trái ô môi đó
    ô môi xịn đàng hoàng chứ không phải đồ đểu như trong hình đâu nha Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 1
     
  14. langbaml Thành Viên Cấp 5

     
  15. Captain_Nemo Thành Viên Cấp 4

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà



    ai biết chỗ nào còn bán không, ngày xưa ăn hoài, giờ không tháy đâu Thức khuya có chút quà gửi cả nhà - 1
     
  16. lovein One Heart One Love

    nhớ hồi đó đợt khuyến mãi bên trong vỏ có thêm tấm hình màu nữa :haha:
     
  17. kenkujpap Thành Viên Mới

    mấy đứa sinh ra thời giờ thì đâu có biết mấy cái trò đó.. ăn rồi ở nhà hoặc chỉ đi chơi đột kích,audition chứ đâu có giống tụi 8x mình .. tuy sinh ra ở sg nhưng dù sao vẫn đã từng chơi qua nhiều trò con nít của các vùng miền khác..dù sao vẫn cảm thấy may mắn vì những gì chủ thớt viết mình điều trải qua..giờ đọc lại thấy nhớ dễ sợ.. nhớ luôn mấy đứa bạn hồi nhỏ mà mỗi lần đá banh hay tắm mưa thì điều quánh lộn
     
  18. GPLX..0902094321 Thành Viên Cấp 1

    nhớ cái thời đó quá...hichic
     
  19. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Thức khuya có chút quà gửi cả nhà

    Mie vì cái nài mà hùi xưa bị Mom quánh quàiThức khuya có chút quà gửi cả nhà - 1
     
  20. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mình nhớ hồi xưa bên trong cục sing-gum có cái hình xăm màu. Trét miếng nước lên (xíu xiu thôi) rồi ịn lên tay, đè chặt 1 chút. Gỡ ra là cái hình dính trên tay mình. Toàn xin tiền mua cái này để lấy hình xăm, làm đại bàng Thức khuya có chút quà gửi cả nhà

    Xưa thằng em ăn cắp tiền má để đi chơi cái món này, bị quánh gần chết. Sau đó ba má quyết định tậu 1 cái về để 2 chị em chơi cho đã. Mua hẳn 1 cái TV 17 inches để chơi luôn (má nói chơi cái này hại bóng đèn hình, ko dám cho chơi bằng TV 21 inches nhà đang coi). Băng thì 1 thùng. Tuổi thơ của 2 chị em là nhà khóa cửa, 2 đứa ôm cái này chơi hoặc ngồi luyện băng video (Tây Du Kí, 12 con giáp, khủng long con tham ăn, hiệp sĩ lợn...)
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0931432878,
  2. priest123,
  3. Thanhtung97,
  4. giaiphap.hitech,
  5. Nam Sim
Tổng: 444 (Thành viên: 6, Khách: 420, Robots: 18)