Tìm kiếm bài viết theo id

Một mai em đi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi songlayeu, 2/10/11.

ID Topic : 3921776
Ngày đăng:
2/10/11 lúc 13:35
  1. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    258
    MÌnh có chuyện này mấy hôm nay rối Băng quá, không làm ăn gì được, mong được anh, em 5S dành chút thời gian tham vấn cho mình với...
    Mình có 1 GF 22 tuổi, wen gần 1 năm rồi, 2 đứa cũng đã Ăn cơm trước kẻng, vượt quá giới hạn tình yêu nhiều lần, mỗi lần như t hế, GF đều dùng Postino...
    Vào dịp 2-9 vừa rồi, có dẫn GF đi Phú Quốc chơi, mình và GF cùng ngụp lặn trong hạnh phúc 3 đêm ở Phú Quốc, vì chủ quan quá, nên không nhắc cô ấy uống thuốc như những lần trước...
    Để rồi cách đây mấy ngày, khi thức dậy mở máy ra (đêm ngủ mình off máy) 9232 báo mình có gần 30 cuộc gọi nhỡ từ số máy GF, đọc tin nhắn của cô ấy gởi nữa mình rụng rời tay chân, GF mình trể Kinh nguyệt gần 1 tuần, cô ấy mua cái cây thử sao đó, mà biết có Thai rồi...
    Sáng qua, ngồi cafe với GF, mà cô ấy cứ trách móc rồi chủi mình vô trách nhiệm ! chỉ biết sướng 1 mình, quất ngựa truy phong...đủ thứ hết, thương GF mình quá, mình biết GF chỉ đang trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh nên mới nặng lời với mình...
    Mà giũa tháng 11 cô ấy đi Du Học ở Úc, giờ mình không biết sao nữa?Mình nói với GF là : nếu e đồng ý Anh sẽ nói Ba Mẹ anh qua hỏi rồi tụi mình đám cưới,
    nhưng cô ấy nói Phải lo chuyện học hành ko muốn cưới hỏi gì hết, bao nhiêu tiền lo và chuẩn bị đi Úc, giờ Anh tính bỏ sao? GF mình nhất định đòi đi...
    có Bro nào có kinh nghiệm Du học cho mình biết với...nếu qua đó mà GF mình có Bầu như vậy, có ảnh hưởng hay bị đuôi học không?
    Mình cũng nghỉ tới đi điều hòa gì đó ở BV, nhưngTụi mình đạo Công Giáo, ko được đi Phá thai, vì như vậy là giết người,giờ thật sự mấy hôm nay mình rối băng quá, Đáng môi tím mi mấy ngày nay...khổ sở quá không bít sao hết
    Mod cho em treo 3 ngày, để tìm hướng giải quyết, xin đừng xóa, em không biết nhờ ai nữa...
    Can You help me, SOS...SOS... SOS
    Mấy bro có kinh nghiệm, giúp mình với, đừng nặng lời cay đắng với mình, vì 3 ngày nay, mình đã nhận bao lời ai oán, trách móc của GF, và bạn bè rồi...



    EM YÊU.. NẾU CÓ ĐỌC TOPIC NÀY, XIN EM HIỂU CHO RẰNG : ĐÓ CHỈ LÀ SỰ VIỆC NGOÀI Ý MUỐN CỦA ANH MÀ THÔI, A BIẾT E ĐAU KHỔ LĂM...XIN HÃY TIN ANH, LÚC NÀO ANH CŨNG SẼ BÊN EM, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt cuộc đời Anh

    Em yêu, tình yêu của anh dành cho em là bất tử! những kỷ niệm ngọt ngào về những phút giây hạnh phúc mà chúng ta có được luôn tràn ngập tâm hồn Anh, nhờ có em mà anh mơi có được những giây phút êm đềm như thế...

    ĐỜI CON GÁI, CŨNG CẦN DĨ VÃNG, MÀ EM TÔI CHỈ CÒN TƯƠNG LAI...

     
  2. yumi_shop_9x Thành Viên Cấp 3


    Hi vọng là bro sẽ làm đúng vs những gì mà hôm nay mình đã ghi trên đây ^^
     
  3. miphuong Thành Viên Cấp 4

    ko biết có bầu đi du học dc ko ta, chưa từng nghe là có bầu dc đi du học, nhưng mà trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
     
  4. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    Một mai em đi...CC* này nói chính xác...Mà chủ topic ak theo mình thì lên để lại.đừng phá bỏ nó đi mai mốt sẽ có ngày hối hận đó bạn ak...bạn nói với gp mình đi....đi du hoc ko=giọt máu của mình đâu.
     
  5. yumi_shop_9x Thành Viên Cấp 3

    CC* đc hỉu theo 2 nghĩa nhá bác =))
    @Chủ topic: E đồng ý kiến, dám chơi dám chịu, thế mà tính bác ạ.
    Phá thai coi như là gián tiếp giết người rồi còn gì:41_002:
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    move qua cái xì to ry box cho nó hợp lí, nhễ

    thêm 1 thảm họa đau đớn dằn vặt của 9x nông nổi
     
  7. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    Một mai em đi...cc* là cục cưng đó ak
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    lúc sướng thì có kêu ai không nhỉ, hay là cứ lôi God ra mà kêu...
    giờ thì lại quằn quại đau đớn thảm thiết cho cái sự nông nổi của mình

    Không có lỗi lầm nào không đươc thứ tha, nhưng không phải hậu quả
    nào cũng có thể giải quyết.
    (poorguy1984)
     
  9. cuong_lam Thành Viên Cấp 2

    quất ngựa truy phong cho nhanh , sau này viết sách kể con cháu nghe hehe
     
  10. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    @YUMI - King of me :GF cứ đòi đi Du học, mình đã dùng mọi cách thuyết phục, A cũng đã tính tới phương án, ở lại sinh xong rồi đi...mà GF ko chịu luôn...
     
  11. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    thanks e nhiều lắm
     
  12. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Không ủng hộ việc bạn quất ngựa truy phong hay phá thai. Theo mình, bạn nên đến gia đình BG của bạn nói chuyện trực tiếp xin cưới hỏi đàng hoàng đi. Dám làm dám chịu mới xứng đáng là đàn ông chứ
     
  13. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    cưới rồi vẫn đi học đc mà, hoặc đám hỏi..
    mình ngĩ là nên nói vs gia đình để có nhiều lời khuyên và hướng giải quyết tốt nhất
     
  14. Xì teen thúi "Phải Thật Nhẫn Tâm"

    Việc đầu tiên bạn cần làm bây giờ là dẫn bạn gái đi khám bs để biết chắc chắn GF có thai & tình hình sức khoẻ thai nhi. Nếu chắc chắn có thai rồi thì nói cha mẹ qua bên nhà gái nói chuyện với người ta rồi người lớn tìm cách giải quyết ổn thoả nhất. Không thễ trốn tránh sự thật này mãi. .
    Chuyện gì cũng có cách giải quyết, quang trọng là bạn có đủ can đảm hay không thôi.
     
  15. pperugirl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyển wa cho mình đi , mình lãnh hết cho
     
  16. mon_tommy2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói gì thì nói chứ bỏ thai là tội nhục nhã nhất nha bạn!
     
  17. choixongjong Thành Viên Vàng

    Vấn đề là qua tới Úc rùi chăm con mọn với đũ thứ tiền phát sinh thì còn học hành gì nữa????
     
  18. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    nhà bác có dk thì cưới rồi sinh con xong hãy đi du học nhỉ !
     
  19. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn bạn nhiều, chác phải dùng 1 trong những phương án này, mai mình sẽ nghỉ làm để đưa bạn đó đi(chắc la BV Từ Dủ)mình sẽ cố gắng thuyết phục Her, cám ơn Bạn đã chia sẻ..
     
  20. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    đúng rồi đó bạn, thân gái dặm trường như vậy...nên mình mới đề tên topic là : một mai em đi ...đó