Tìm kiếm bài viết theo id

sáng này nhà em làm từ thiện,mệt quá chừng mà dzui

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huongduagang, 31/8/12.

ID Topic : 5643182
Ngày đăng:
31/8/12 lúc 20:21
  1. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    gia đình bác chủ tốt quá , lúc chiều hôm qua ở BV gia định mình cũng thấy phát đồ ăn chay hay sao đó đông lắm ! hi vọng có nhiều người tốt như gia đình bác chủ top !
     
  2. chan_chan_nan Thành Viên Cấp 2

    Câu chuyện có thật ! mình trích ra cho các bạn !
    Thời gian cháu công tác ở Kon Tum có lẽ là một kỷ niệm khó quên với cháu. Gọi chúng nó"trẻ ăn xin " vào ăn, rồi hỏi về hoàn cảnh thì đứa nào cũng nói giống nhau về lúc đầu, nhưng một lần, hai lần thì thường chúng nó luôn nói thật.
    Có một đứa bé 6 tuổi đi ăn xin để kiếm tiền cho em đi học, bố mẹ thì buôn bán ve chai, xin được bao nhiêu tiền thì cũng bị bố mẹ lấy sạch. Mua cho cháu 1 cuốn sách cũng bị bố mẹ nó điều tra.
    Có một lần cháu vào ngồi quán cafe nhưng quên mang theo ví, chỉ bọc mấy nghì lẻ còn xót lại trong túi chỉ đủ tiền trả cafe. Thấy con bé đi ngang qua, nó không dám xin tiền mà chỉ vòng tay, mặt niềm nở "Chào chú", xong gọi nó lại nhưng quên ví ở nhà nên nói thật với nólaf để quên ví ở nhà.
    Con bé hỏi lại cháu 1 câu : "Chú có đói bụng không?, chú ăn sáng chưa?"
    Cháu trả lời : "Chú không ăn sáng"
    Con bé bảo : "Chú đợi cháu một chút"
    Thế là khoảng 5-7 phút sau con bé quay lại trên tay cầm 2 ổ bánh mì đi lại gần cháu và rất vui vẻ. Nó nói một câu mà suốt đời này cháu không thể quên được :" Hồi sáng giờ cháu đi xin được 10 nghìn, chú lớn ăn ổ 5 nghìn, cháu nhỏ ăn ổ 3 nghìn, còn 2 nghìn để mua bánh cho em cháu. Mà chú ơi, sáng giờ cháu khác nước lắm, chú xin cho cháu ly nước nha chú".
    Nghe con bé nói mà cháu nghẹn căn cả cổ không nói được lời nào giữa quán cafe đầy tiếng nhạc.
    "Lúc biết chia sẻ chính là lúc người ta cảm thấy mình giàu có nhất. Bằng không, họ chỉ là người sở hữu một con số đại diện cho sự giàu có mà thôi."
     
  3. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    đọc đến đoạn này ko ai hiểu ý chủ top hả. mình mắc cười mấy bác toàn khen thịt cầy lạc đề.
     
  4. Quan Vũ Thành Viên Cấp 6

    Hay lắm sáng này nhà em làm từ thiện,mệt quá chừng mà dzui
    Ủng hộ bạn chủ topic
     
  5. xTrance Thành Viên Cấp 5

    :beauty::beauty:
    :beauty::beauty:
     
  6. minh thai 8888 Thành Viên Mới

    tha lam nhu vay moi thiet thuc nak.hj.toi con cho qua
     
  7. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    bên q4 hay thấy làm từ thiện kiểu này lắm nè
     
  8. xuangpc Thành Viên Cấp 3

    Được rồi mất,mất rồi được...........cho đi là còn mãi mãi
     
  9. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    thank các bác,dự kiến cũa nhà e đợt tiếp theo là rằm tháng 10 nhá các bác
     
  10. cu_bin251206 Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn bạn và gia đình rất nhiều. Cuộc sống bây giờ thiếu lắm...những việc làm như thế này. Nhân rộng nhé mọi người.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 273 (Thành viên: 1, Khách: 266, Robots: 6)