Vừa qua Tiếu ngạo giang hồ đã công bố những hình ảnh đẫm nước mắt về mối tình "trời sinh" này. Gây chú ý bậc nhất là tấm ảnh tân lang Lệnh Hồ Xung giương kiếm quyết định tự sát, nguyện chết vì thánh cô ma giáo, cô gái thứ hai đến với anh sau khi sư muội Nhạc Linh San đã đi vào quá khứ. Lệnh Hồ Xung và Thánh Cô khi cô còn đóng giả lão bà bà ở ngõ lục trúc. Có thể thấy, dù Viên San Sanđã nỗ lực rất nhiều nhưng dường như từng đó vẫn là chưa đủ để cô trở nên thực sự nổi bật. Bù lại, hình ảnh trong bộ đồ trắng của Viên San San lại được dành nhiều cảm tình và được nhận xét là tạo hình khá khẩm nhất từ trước đến nay của Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh. Doanh Doanh và tiếng đàn ở ngõ lục trúc. Lệnh Hồ Xung chấp nhận tình cảm của Doanh Doanh. Đặc biệt, Lệnh Hồ Xung Hoắc Kiến Hoa đã nhận được nhiều lời khen khi thực hiện cảnh quay nhận ra tình cảm thực sự dành cho Doanh Doanh và quyết định chấm dứt mối tình với sư muội Linh San. Tạo hình nữ nhi của Đông Phương Bất Bại thì quá xinh đẹp. Đây chính là nhân vật nữ (tạm coi là vậy) có nhan sắc mỹ miều nhất trong cả dàn diễn viên Tiếu ngạo giang hồ. Đông Phương Bất Bại trong phong cách nữ nhi yểu điệu Đông Phương Bất Bại lả lơi quyến rũ đàn ông. Đông Phương Bất Bại và thái sư thúc tổ Phong Thanh Dương, người đã dạy Lệnh Hồ Xung độc cô cửu kiếm nhằm khắc chế tịch tà kiếm phổ. Hình ảnh giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo. Một kiểu tạo hình nam nhi khác của Đông Phương Bất Bại. Nàng Thánh cô 2012 phải dè chừng trước sự đe dọa của rất nhiều tình địch trong phim. Hai đối thủ lớn Nghi Lâm Đặng Sa và Nhạc Linh San Dương Dung – tình đầu của Lệnh Hồ Xung Hoắc Kiến Hoa – cũng là những trở ngại lớn khi có thể làm lu mờ nữ chính. Dương Dung vai Nhạc Linh San Nhạc Linh San khi đã là phu nhân của Lâm Bình Chi. Trước khi gặp Thánh cô, Lệnh Hồ Xung đã từng có mối tình thanh mai trúc mã với Linh San trước khi cô đến Phúc Kiến và quay lưng với anh. Chính lòng chung thủy không đổi của Lệnh Hồ Xung, đã làm trái tim lãnh cảm của một sát thủ ma giáo giết người không gớm tay như Thánh Cô rung động. Lệnh Hồ Xung thời kỳ còn ở Hoa Sơn là một môn đệ có bản tính nghịch ngợm, có phong thái của một... học sinh cá biệt, anh thường xuyên bày trò phá phách cùng sư đệ Lục Đại Hữu và tiểu sư muội Nhạc Linh San. Nhiều lúc, những màn “quậy tưng” của “bộ ba sát thủ” khiến sư phụ và sư nương nhiều lần điên đầu. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ cho đến khi Lục Đại Hữu bị giết hại, còn Nhạc Linh San rời bỏ Lệnh Hồ Xung và không lâu sau cũng chết thảm dưới tay Lâm Bình Chi. Những cảnh quậy phá của bộ ba Lệnh Hồ Xung, Lục Đại Hữu, Nhạc Linh San. Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi. Trương Thiên Dương vai Kế Vô Thi, thuộc hạ của Nhậm Doanh Doanh. Hàn Đống vai Vạn lý độc hành khoái đao thái hoa dâm tặc Điền Bá Quang Lữ Giai Dung vai Ngũ Độc giáo chủ Lam Phượng Hoàng Hải Lục vai Ngọc Nương Đặng Sa vai Tiểu ni cô Nghi Lâm của Bắc Nhạc Hằng Sơn. Nghi Lâm và tỷ muội Hằng Sơn Vietgiaitri Theo TTVN
Làm tới làm lui hoài. Sao không gắng nghĩ ra thêm truyện mới, cứ mấy bộ Kim Dung làm đi làm lại, nhàm